Mặc dù không thể nói được tiếng người, tuy nhiên chú khỉ đột 44 tuổi vẫn kiên trì học ngôn ngữ ký hiệu. Tính đến thời điểm hiện tại, nó đã có thể giao tiếp với người dân, nhân viên vườn thú bằng ngôn ngữ ký hiệu.
Chú khỉ đột này có tên là Koko. Hiện tại, khỉ đã thành thạo 1000 từ bằng ngôn ngữ ký hiệu và có thể hiểu 2000 từ tiếng Anh. Trong một đoạn video dài 1 phút, khỉ đột đã ở trước màn hình và vắt đầu sử dụng bàn tay, bàn chân của mình để diễn tả hàng loạt các câu nói có nội dụng như: “Tôi là một con khỉ đột. Tôi là bông hoa đẹp, là một loài động vật… là loài hoang dã trong tự nhiên. Koko yêu mọi người… Hãy cứu lấy Trái đất! Bảo vệ hành tinh!… Thiên nhiên đang mong chờ vào con người. Cảm ơn các bạn!”.
Thông điệp này do khu bảo tồn NOE, có trụ sở tại Pháp, nhiệm vụ chính của họ là bảo tồn đa dạng sinh học, cùng khu bảo tồn khỉ đột The Gorilla Foundation ở Woodside, California, nơi Koko đã sống từ năm 1979, phối hợp thực hiện.
Một phát ngôn viên của The Gorilla Foundation cho biết: “Vì khả năng độc đáo có thể giao tiếp với con người bằng ngôn ngữ ký hiệu, nên Koko trở thành một đại sứ cho các loài động vật hoang dã đang bị đe dọa. Chúng tôi đã giới thiệu cho khỉ một kịch bản do NOE soạn thảo để nó có thể dễ dàng ứng phó hơn trong các đoạn video ngắn hàng ngày. Sau khi các đoạn quay ngắn và liên tục được hoàn thành, video đã được chỉnh sửa để hoàn thiện”.
Phát ngôn viên này cho biết, Koko còn phải học thêm một số ký hiệu mới xuất hiện trong video như từ “bảo vệ” và “tự nhiên”. Thế nhưng, đây thực sự là một chú khỉ đột rất đặc biệt với khả năng sử dụng ngôn ngữ đáng nể phục.