Ấm áp yêu thương ở nơi mùa lũ quét qua

GD&TĐ - Những ngày chuẩn bị bước sang năm mới, vùng đất Hướng Hoá, Quảng Trị vốn chịu nhiều thiệt hại do đợt lũ lịch sử vừa qua đã dần hồi sinh trở lại, mầm xanh non của sự sống trỗi dậy, bắt đầu một cuộc sống mới…

Nghiệm thu bàn giao nhà công vụ giáo viên của Trường Mầm non Hướng Việt huyện Hướng Hoá tỉnh Quảng Trị.
Nghiệm thu bàn giao nhà công vụ giáo viên của Trường Mầm non Hướng Việt huyện Hướng Hoá tỉnh Quảng Trị.

Về với bản làng sau lũ

Chắc có lẽ đến bây giờ người dân các xã Hướng Lập, Hướng Việt, Hướng Phùng của huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị vẫn không thể nào quên đợt lũ lịch sử vào tháng 10/2020. Mưa lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đã cuốn theo những thành quả gây dựng bao nhiêu năm của họ. Có những người đã không thể vượt qua được cơn thịnh nộ của thiên nhiên và vĩnh viễn nằm lại trong lòng đất mẹ.

Tặng quà cho các em học sinh xã Hướng Việt huyện Hướng Hoá
Tặng quà cho các em học sinh xã Hướng Việt huyện Hướng Hoá

Chương trình “ Tết sum vầy – Kết nối yêu thương” năm 2021 được Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp Cục Chính trị Quân khu 4 và địa phương đã tổ chức tặng quà chúc Tết cho 350 cán bộ, giáo viên, nhân viên của 10 trường trên địa bàn huyện Hướng Hoá. Tặng 30 suất học bổng và tặng quà cho 2.786 học sinh của 10 trường học của huyện Hướng Hoá tỉnh Quảng Trị. Tặng sổ tiết kiệm cho gia đình 22 liệt sỹ hy sinh tại Đoàn kinh tế quốc phòng 337 (mỗi sổ 5 triệu đồng). Thăm, tặng quà Đồn Biên phòng, Công ty xây dựng - Đoàn kinh tế quốc phòng 337.

Cô giáo Hồ Thị Kim Cúc, người dân tộc Vân Kiều, là giáo viên dạy môn Lịch sử của trường PTDT bán trú TH&THCS Hướng Lập vẫn không khỏi bàng hoàng nhắc lại những ngày mưa lũ lịch sử ấy. Giữa cơn mưa lớn kéo dài, nước từ các con sông suối đổ về cuồn cuộn kèm theo đất đá. Những căn nhà của giáo viên, của người dân bị bùn đất bao phủ, có nơi lên cả mét. Đó là một cảnh tượng thật kinh hoàng, chắc chắn hiện hữu mãi trong ký ức của người dân nơi đây…

Sau lũ, cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh đều xót xa trước cảnh ngổn ngang và những thiệt hại mà mưa lũ đã gây ra cho các trường học trên địa bàn. Những ngôi trường bị nhấn chìm trong bùn đất, những tảng đá lớn, cây gỗ lớn theo lũ lao về phá tan các phòng học, sân chơi, đồ chơi của trẻ… Cô giáo Lê Thị Hằng Nga, Hiệu trưởng tường Mầm non Hướng Việt đã không thể kìm nén được cảm xúc của mình và nghẹn ngào nói trong nước mắt: “Tất cả công sức của chị em, tất cả tâm huyết của mọi người đã bị lũ phá tan rồi”…

Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam trao quà tết cho các giáo viên xã Hướng Lập huyện Hướng Hoá tỉnh Quảng Trị
Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam trao quà tết cho các giáo viên xã Hướng Lập huyện Hướng Hoá tỉnh Quảng Trị
Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam trao quà cho Phòng GD&ĐT và các trường học trên địa bàn huyện Hướng Hoá
Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam trao quà cho Phòng GD&ĐT và các trường học trên địa bàn huyện Hướng Hoá

Sau đợt mưa lũ lịch sử đó, được sự hỗ trợ của đoàn thể các cấp, các nhà hảo tâm trong cả nước, những vùng bị thiệt hại nặng nề dần dần thay đổi, các trường học đã được dọn sạch bùn đất, khắc phục hậu quả để các em học sinh tiếp tục được đến lớp sớm nhất có thể. Dù dấu vết của trận thiên tai vẫn còn nhưng những ngôi trường nơi đây lại vang lên tiếng cười nói vui đùa rộn ràng của những đứa trẻ…

Chia sẻ yêu thương…

Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam tâm sự: Khi mưa lũ vừa đi qua, chúng tôi cũng đã có mặt ở xã Hướng Việt, huyện Hướng Hoá và chứng kiến cảnh tan hoang do mưa lũ gây nên. Thật xót xa trước những thiệt hại mà cán bộ, giáo viên và người dân nơi đây phải gánh chịu. Bao nhiêu công sức và tâm huyết xây dựng của mọi người gần như mất hết.

Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam trao tặng tivi cho các trường học ở huyện Hướng Hoá tỉnh Quảng Trị
Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam trao tặng tivi cho các trường học ở huyện Hướng Hoá tỉnh Quảng Trị
Ông Võ Văn Minh, Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị trao quà cho các giáo viên
Ông Võ Văn Minh, Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị trao quà cho các giáo viên

Chung tay chia sẻ những khó khăn của cán bộ giáo viên và học sinh vùng khó, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã kêu gọi các mạnh thường quân, các công đoàn viên hỗ trợ xây dựng, sửa chữa những căn nhà công vụ, hệ thống đồ chơi ngoài trời cho học sinh… với tổng kinh phí trên 650 triệu đồng.

Những món quà ý nghĩa đến với học sinh huyện Hướng Hoá
Những món quà ý nghĩa đến với học sinh huyện Hướng Hoá
Quà tặng cho học sinh trung học tại xã Hướng Phùng huyện Hướng Hoá tỉnh Quảng Trị
Quà tặng cho học sinh trung học tại xã Hướng Phùng huyện Hướng Hoá tỉnh Quảng Trị

Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã tặng quà tết cho 350 giáo viên các cấp học (mỗi suất 1 giỏ quà tết và tiền mặt 1 triệu đồng), phối hợp cùng Quỹ tấm lòng Việt - VTV và Công ty TNHH Thạch rau câu Long Hải tặng 30 suất học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học cùng nhiều vật dụng, đồ dùng học tập cho 2.786  học sinh của các trường trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam dâng hương tưởng nhớ những cán bộ chiến sĩ Đoàn 337 hy sinh trong đợt lũ lịch sử tháng 10/2020.
Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam dâng hương tưởng nhớ những cán bộ chiến sĩ Đoàn 337 hy sinh trong đợt lũ lịch sử tháng 10/2020.
Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam trao tặng 110 triệu đồng cho thân nhân gia đình của 22 cán bộ chiến sĩ đoàn 337 hy sinh trong đợt lũ tháng 10/2020
Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam trao tặng 110 triệu đồng cho thân nhân gia đình của 22 cán bộ chiến sĩ đoàn 337 hy sinh trong đợt lũ tháng 10/2020

Thầy giáo Nguyễn Văn Tý, Hiệu trưởng Trường TH&THCS Hướng Việt thay mặt đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của các trường trên địa bàn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm của Công đoàn Giáo dục Việt Nam cùng các mạnh thường quân đã giúp đỡ, chia sẻ.

Trong chương trình "Tết sum vầy - Kết nối yêu thương" tại tỉnh Quảng Trị, Báo Giáo dục và Thời đại cũng trao tặng cho 4 Trường mầm non hơn 1500m2 thảm xốp lắp ghép, áo ấm và chăn cùng một số mặt hàng khác cho 100 học sinh vùng khó khăn huyện Hướng Hoá.

Những phần quà dành cho cán bộ, giáo viên trong chương trình “Tết sum vầy – Kết nối yêu thương” thể hiện sự quan tâm của các cấp và đó chính là nguồn động viên tinh thần rất lớn để chúng tôi vượt qua được những khó khăn, vất vả và tiếp tục sự nghiệp trồng người nơi biên cương của Tổ quốc hôm nay… - thầy Tý bày tỏ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.