Chủ tịch FIFA, Messi và bóng đá thế giới thương tiếc Giáo hoàng Francis

GD&TĐ - Lionel Messi và thế giới bóng đá đã bày tỏ lòng kính trọng, sự tiếc thương khi Giáo hoàng Francis qua đời, hưởng thọ 88 tuổi.

Giáo hoàng người Argentina qua đời tại Vantican ở Rome – Ý hôm 21/4. Vị Giáo hoàng người Nam Mỹ đầu tiên trong lịch sử đã có 12 năm lãnh đạo Giáo hội Công giáo – một trong những tổ chức tôn giáo lâu đời và lớn nhất thế giới với khoảng 1,39 tỉ tín đồ.

Thông báo chính thức từ Vatican tối 21/4 (giờ địa phương) cho hay, Giáo hoàng Francis qua đời vì đột quỵ não dẫn đến hôn mê và suy tim không thể hồi phục.

Sự ra đi của ngài đã để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong cộng đồng Công giáo toàn cầu và được nhiều lãnh đạo thế giới tưởng nhớ. Lionel Messi và thế giới bóng đá đã bày tỏ lòng kính trọng, sự tiếc thương.

"Một Giáo hoàng hoàn toàn khác biệt, rất gần gũi, người Argentina… Mong Giáo hoàng Francis yên nghỉ. Cảm ơn Ngài đã làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Chúng tôi sẽ luôn nhớ Ngài", trang cá nhân của siêu sao Lionel Messi bày tỏ.

giaohoang.jpg
Sinh thời, Giáo hoàng Francis được biết đến là người yêu bóng đá nhiệt thành.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino chia sẻ: Tôi có vinh dự được dành thời gian ở bên Ngài trong một vài dịp. Ngài luôn chia sẻ sự nhiệt thành của mình với bóng đá và nhấn mạnh vai trò của môn thể thao này trong xã hội. Những lời cầu nguyện của toàn thể thế giới bóng đá hướng về Giáo hoàng Francis".

Giáo hoàng Francis được biết đến với tình yêu trái bóng tròn mãnh liệt. Trong quá khứ, ông từng xuất hiện với huy hiệu của CLB San Lorenzo (Argentina). Thậm chí, Giáo hoàng còn đăng ký là thành viên của đội bóng này với số hiệu 88.235. Giáo hoàng Francis đã theo dõi đội bóng này khi còn là cậu bé từ năm 1948.

"Giáo hoàng Francis luôn là một thành viên trong đại gia đình San Lorenzo", CLB San Lorenzo tri ân.

Real Madrid cũng bày tỏ sự thương tiếc: "Real Madrid muốn gửi lời chia buồn tới toàn thể cộng đồng Công giáo về sự mất mát một nhân vật lịch sử và có ảnh hưởng tới toàn cầu. Giáo hoàng Francis đã để lại di sản to lớn. Giáo hoàng Francis đại diện cho tinh thần đoàn kết, hỗ trợ với những người yếu thế và dễ bị tổn thương".

Thủ môn huyền thoại người Ý Gianluigi Buffon bày tỏ: "Giáo hoàng Francis là vị Giáo hoàng đặc biệt. Chỉ có những con người vĩ đại như Ngài mới có thể soi sáng thời đại. Ngài đã chỉ đường cho chúng ta bằng lòng dũng cảm và tạo ra sự lay động tâm hồn của chúng ta. Tôi sẽ mãi ghi nhớ tấm gương của Ngài".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bạn bè trong một ngày tháng Năm năm ấy, trước khi mỗi người rẽ về một hành trình riêng. Ảnh: Trà Đông.

Tản mạn: Nắng tháng Năm

GD&TĐ - Tháng Năm, nắng rót mật trên những tán cây đang mùa đâm chồi rực rỡ. Ánh nắng ấy không chỉ trải dài trên bầu trời trong vắt, mà còn âm thầm len lỏi vào miền nhớ, chảy qua những năm tháng tuổi trẻ như một dòng suối ấm, trong veo và dịu dàng đến mức mỗi lần hồi tưởng, lòng người lại chùng xuống mênh mang.

Thợ lò Mông Dương trong ca làm việc. Ảnh: Dương Phượng Đại.

Đến với bài thơ hay: Thợ mỏ!

GD&TĐ - Không cầu kỳ về ngôn từ, không nặng tính ước lệ, bài thơ 'Thợ mỏ' chọn cách biểu đạt mộc mạc, gần gũi nhưng giàu hình ảnh và cảm xúc, qua đó khắc họa rõ nét vẻ đẹp của người thợ mỏ vùng than Quảng Ninh – những con người mang trong mình ý chí bền bỉ, tinh thần lạc quan và tình yêu nghề sâu nặng.