Hội ngộ sau 40 năm của nữ cựu chiến binh C17 đoàn 559 Bộ đội Trường Sơn

Hội ngộ sau 40 năm của nữ cựu chiến binh C17 đoàn 559 Bộ đội Trường Sơn

(GD&TĐ) - Ngày 30 tháng 4, tại thành phố Đồng Hới - Quảng Bình, các nữ cựu chiến binh C17 -  E541 - Đoàn 559 đã về đây hội tụ để kỷ niệm 40 năm ngày nhập ngũ. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, vào những năm 1972-1973, theo tiếng gọi thiêng liêng của Đảng, gần 200 đứa con thân yêu tuổi từ mười tám đôi mươi của tỉnh Quảng Bình đã hăng hái tình nguyện lên đường nhập ngũ, vào phục vụ chiến đấu ở chiến trường B5. Từ những cô gái thôn quê vừa mới rời ghế nhà trường, chưa từng xa nhà một ngày, các chị đã bước vào đời quân ngũ, với bao điều mới lạ bỡ ngỡ và bao nỗi nhớ da diết gia đình, quê hương, bạn bè. Không những thế, các chị phải đối diện với sự khốc liệt của chiến tranh, đối diện sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc.

 

Trong ngày hội ngộ, không biết bao nhiêu giọt nước mắt mừng tủi đã lăn trên má, các chị có người nay không còn, có người vì điều kiện khó khăn mà vắng mặt nhưng trong những câu chuyện được ôn lại từ những người có mặt thì không cái tên nào là không được nhắc đến. Ngày đó, các tân binh C17 hành quân trên tuyến đường 16, vào đến Chà Lỳ là triển khai ngay công việc bốc xếp vũ khí, đạn dược, lương thực, thực phẩm phục vụ chiến dịch suốt cả ngày liền đêm. Công việc hết sức vất vả, nặng nhọc và cũng hết sức khẩn trương nhưng với ý chí kiên nhẫn và lòng quyết tâm của tuổi trẻ, tình thương yêu giúp đỡ đồng chí, đồng đội, chị em đã vượt qua để hoàn thành nhiệm vụ. Nói sao hết bao nỗi gian nan, vất vả, đường xa, núi non hiểm trở, trèo đèo lội suối, khó khăn nối tiếp khó khăn, nơi ở mới phải bắt tay ngay vào xây dựng doanh trại, nào cắt tranh, chẻ lạt, đẳn gỗ, dựng nhà là công việc của nam giới, nhưng chị em vẫn đảm đương và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Vừa khẩn trương ổn định nơi ăn chốn ở vừa bắt tay ngay vào việc bốc xếp hàng hóa, vũ khí, đạn dược, lương thực, thực phẩm chi viện cho chiến dịch Quang Trung đại thắng. Bên dòng sông Xê Băng Hiêng thơ mộng, nữ chiến sỹ C17 đón cái Tết đầu tiên của đời quân ngũ. Biết bao nỗi buồn, nỗi nhớ xa quê hương, gia đình bè bạn nhưng tất cả rồi cũng nhanh chóng quên đi khi những đoàn xe đang tấp nập nối đuôi nhau chờ bốc xếp hàng khẩn trương của chị em C17.

 Họ lại tiếp tục hành quân trên khắp nẻo đường Trường Sơn hùng vĩ, để đến các kho trạm, bàn chân nhỏ nhắn của nữ chiến sỹ C17 đã vượt qua bao rừng núi cheo leo, suối sâu vực thẳm. Những đêm dài mắc võng nghỉ lại giữa rừng xanh, chị em nằm thao thức dưới những cơn mưa rừng rả rích. Cảnh núi rừng Trường Sơn đã gợi lên cho chị em một nỗi buồn da diết. Nhưng tất cả những khó khăn mới lạ của thuở ban đầu không làm lay chuyển được trái tim người lính trẻ, họ đều đã vượt qua để sớm hòa nhập vào cuộc sống quân ngũ, tiếp tục hành quân và nhận nhiệm vụ ở binh trạm 41, cây số 72, cây số 85, cây số 105 trên tuyến đường 14. Mặc dù cuộc sống tạm bợ, thiếu thốn nhưng tinh thần chị em chiến sỹ luôn lạc quan, yêu đời và luôn cất lời ca tiếng hát động viên nhau hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao: phát bãi, xây dựng kho trạm bốc xếp, bảo quản hàng hóa. Những vùng đất mà chị em C17 đã từng gắn bó suốt cuộc đời lính chiến như sân bay Tà Cơn, Khe Sanh, Lao Bảo... đều là những địa danh một thời vô cùng khốc liệt, đầy rẫy bom mìn, pháo kính và cả chất độc màu da cam của đế quốc Mỹ.

 Sau đó, chị em về trung đoàn 541 nhận nhiệm vụ mới. Từ sân bay Sa Mưu (Cam Lộ) đến Đông Hà, Quảng Trị ở đâu cũng in đậm dấu chân, công sức, mồ hôi và cả nước mắt xương máu của họ. Để chuẩn bị cho chiến dịch giải phóng miền Nam, thống nhất Tố quốc, chị em ngày đêm gắn bó với từng chuyến xe chở hàng hóa, vũ khí đạn dược, lương thực thực phẩm, quân trang quân y từ miền Bắc chuyển vào. Hòa chung vào khí thế thần tốc quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch mùa xuân năm 1975, và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, họ lại lên đường hòa vào đoàn quân chiến thắng, làm nhiệm vụ tiếp quản, giữ gìn hàng hóa, vũ khí thu được của kẻ thù. Từ Quảng Nam – Đà Nẵng, đến Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa ở đâu cũng có công sức đóng góp của nữ chiến sỹ C17 E541 đoàn 559 anh hùng.

Với những thành tích xuất sắc nói trên, nhiều chị em được đứng vào hàng ngũ của  Đảng, đa số chị em được các cấp tặng giấy khen, bằng khen, danh hiệu chiến sỹ thi đua và 100% chị em được trao tặng huy chương chiến sỹ giải phóng. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước hát bài ca khải hoàn, nhân dân ta được sống trong hòa bình, độc lập, tự do hạnh phúc nhưng một số chiến* sỹ đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường, để lại cho chị em niểm tiếc thương vô hạn, đó là chị Nguyễn Thị Tươi, chị Hoàng Thị Hương, chị Hoàng Thị Nga. Nhiều chị em do di chứng chiến tranh bị bệnh tật, ốm đau thường xuyên, hoàn cảnh gia đình khó khăn, một số chị không chồng, không con, sống cô đơn...nhưng họ vươn lên để vẫn sống xứng đáng với quá khứ anh hùng của mình. Tuy vậy, Đảng và Nhà nước vẫn luôn quan tâm đến đời sống của cựu chiến binh sau chiến tranh. Gần đây, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình, Bộ Tư lệnh quân khu 4 đã trao tặng cho cựu chiến binh Hà Thị Mãi ở Phú Thủy Lệ Thủy một ngôi nhà tình nghĩa trị giá 50 triệu đồng.

Trong buổi gặp mặt cảm động, các chị ngồi bên nhau ôn lại những kỷ niệm đẹp đẽ của đời chiến sỹ. Sau 40 năm, dù ngày gặp lại thiếu vắng nhiều gương mặt nhưng trong câu chuyện của những người đồng đội, những cái tên với những kỷ niệm vẻ vang vẫn được kể lại cho nhau nghe trong sự bồi hồi xúc động. 

                                                                                                     Nguyễn Thị Minh Hoạt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ