Học sinh gửi cờ Tổ quốc đến ngư dân Khánh Hòa

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hàng nghìn lá cờ Tổ quốc được học sinh gửi tới tung bay trên các vùng biển, mang theo tình cảm, tình yêu quê hương đất nước.

Trao 1.200 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân đảo Bích Đầm.
Trao 1.200 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân đảo Bích Đầm.

Hàng nghìn lá cờ Tổ quốc sẽ tung bay trên các vùng biển, mang theo tình cảm, tình yêu quê hương đất nước của học sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn (Krông Pắc, Đắk Lắk).

Hành trình tháng lịch sử

Cô Lê Thị Việt - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn cho biết, đơn vị vừa trao tặng 1.200 lá cờ Tổ quốc đến ngư dân đảo Bích Đầm (TP Nha Trang, Khánh Hòa). Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của Tháng Thanh niên 2024, góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho học sinh của nhà trường.

“Trọng tâm của phong trào thi đua là vận động đội viên, đoàn viên quyên góp cờ Tổ quốc, quà để dành tặng ngư dân, học sinh, bộ đội biên phòng và trạm hải đăng đảo biên giới Bích Đầm, TP Nha Trang. Hành động thiết thực này thể hiện sự chia sẻ, đồng hành với những khó khăn của những người dân, học sinh đang ngày đêm bám trụ trên đảo biên giới Bích Đầm, đồng thời giáo dục cho học sinh lòng yêu nước qua hình ảnh người chiến sĩ hải quân nhân dân Việt Nam đang ngày đêm chắc tay súng, canh giữ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc thân yêu”, cô Việt chia sẻ.

Với em Trần Châu Anh (lớp 3D), niềm vui lớn nhất khi tham gia hưởng ứng phong trào của nhà trường là thấy những lá cờ Tổ quốc, những tập sách, vở ủng hộ được thầy, cô giáo trao tận tay các cô, chú ngư dân cùng các bạn cùng trang lứa ở vùng biển xa xôi.

“Em thích biển và rất yêu biển, em hy vọng lá cờ Tổ quốc mà em và mẹ đi mua để gửi tặng sẽ được các cô, bác ngư dân treo cao trên mũi thuyền mỗi lúc ra khơi đánh cá. Em cũng mong các bạn ở miền biển sẽ có nhiều sách để đọc và nhiều đồ chơi thư giãn giải trí sau giờ học như ở nhà em”, Châu Anh bày tỏ.

Châu Anh cũng hồ hởi khoe: “Mẹ em nói, ít hôm nữa, mở tivi sẽ thấy lá cờ Tổ quốc của mẹ con mình cùng với hàng ngàn lá cờ khác tung bay trên biển. Mẹ em còn nói, ở trên biển Đông mênh mông rộng lớn, mỗi khi thấy lá cờ đỏ sao vàng năm cánh tung bay, đó chính là Tổ quốc Việt Nam của chúng ta”.

Cô Lê Thị Việt - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn trao đổi về chuỗi hoạt động Tháng Thanh niên 2024 với cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và học sinh đảo Bích Đầm.

Cô Lê Thị Việt - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn trao đổi về chuỗi hoạt động Tháng Thanh niên 2024 với cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và học sinh đảo Bích Đầm.

Lời cảm ơn từ biển

Không giấu được cảm xúc khi đón nhận những phần quà từ các bạn Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn, em Trần Thị Ngọc Hồng, lớp 3A, phân hiệu đảo Bích Đầm, Trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 2 (TP Nha Trang, Khánh Hòa) trân trọng gửi lời cảm ơn đến thầy cô và các bạn học sinh Đắk Lắk.

“Em rất thích món quà là cặp sách, sách vở và đồ dùng học tập mà các bạn gửi tặng. Em cảm ơn thầy, cô giáo, các bạn học sinh, xin hứa luôn giữ gìn, yêu quý những món quà này và sẽ cố gắng học tập tốt hơn”, Ngọc Hồng chia sẻ.

Chung niềm cảm xúc, ông Nguyễn Hòa, đại diện hơn 100 hộ dân đảo Bích Đầm cho biết, đã thành thông lệ, mỗi khi ra biển, các tàu đánh cá của ngư dân luôn treo cờ Tổ quốc để thể hiện chủ quyền thiêng liêng của đất nước.

Ông Hòa cũng cho biết thêm, đảo Bích Đầm hiện có hơn 100 hộ dân với 800 nhân khẩu. Đời sống chủ yếu dựa vào nguồn lợi từ công việc đánh bắt thủy hải sản. “Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng người dân luôn tin vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Dù còn nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi luôn cố gắng tạo điều kiện cho con cái đi học chuyên cần. Khi ra khơi, các tàu cá đều tuân thủ đầy đủ quy định của Nhà nước. Mỗi một tàu cá với lá cờ đỏ sao vàng như một cột mốc thiêng liêng, khẳng định chủ quyền trên biển của Việt Nam”.

Chứng kiến hoạt động tặng cờ và đồ dùng, sách vở học tập, Chính trị viên Đồn Biên phòng Bích Đầm, Thiếu tá Nguyễn Duy Hoàng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn.

Thiếu tá Nguyễn Duy Hoàng khẳng định, 1.200 lá cờ cùng với hàng trăm phần quà dành tặng cho nhân dân, học sinh trên đảo không chỉ thể hiện tinh thần nhân ái cao đẹp, mà còn góp phần vào giáo dục truyền thống yêu quê hương, đất nước cho tuổi trẻ hôm nay. Đây cũng là động lực tinh thần to lớn khích lệ, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo yên tâm bám đảo, bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

“Khi nhận được thông báo có đại diện của trường học ở Đắk Lắk xuống tặng cờ Tổ quốc, tặng quà cho con em, chúng tôi vui lắm. Ngay trong đêm, tôi đã thông báo cho toàn bộ các hộ dân cử đại diện đi nhận cờ, chỉ trừ các trường hợp đang ra khơi bám biển thì tổ dân phố sẽ gửi tặng sau.

Tôi thay mặt bà con gửi lời cảm ơn đến các cấp lãnh đạo, thầy, cô giáo và học sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn”, ông Hòa xúc động khẳng định, toàn bộ 126 tàu thuyền của người dân trên đảo sẽ treo cờ Tổ quốc khi ra khơi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ