Năm nay, tại hai ngôi trường này diễn ra sự kiện rất đặc biệt. Đây có lẽ là lần đầu tiên của rất nhiều học sinh tự tay cài tặng hoa hồng lên ngực cha mẹ và nói lời cảm ơn tới cha mẹ, thầy cô của mình. Những hình ảnh xúc động này không phải lúc nào cũng diễn ra trong cuộc sống. Bởi, ở tuổi của các em, tình cảm dành cho cha mẹ là rất lớn nhưng cũng rất khó để các em diễn tả bằng một lời nói cụ thể. Và khi có sự động viên, chia sẻ, cùng quyết tâm, những lời nói chân thành, ngọt ngào và đâu đó có cả tiếng nấc nghẹn của sự dũng cảm đã được các em gửi tới cha mẹ, thầy cô ngay tại buổi lễ.
Phát biểu tại buổi lễ, thầy Phan Hồng Hiệp – Hiệu trưởng trường THPT Tam Dương xúc động chia sẻ: "Trong không khí trang nghiêm và ý nghĩa này, các vị đại biểu, các thầy cô và các em học sinh lớp 10, lớp 11 lắng nghe và chia sẻ những cảm xúc rất mộc mạc, chân thành, tha thiết của các em học sinh lớp 12 về cha mẹ, thầy cô qua dòng tâm sự của mình.
Thầy hy vọng rằng, đây là nốt nhạc có sức luyến láy, ngân vang, có sức lan tỏa và có tác động đến tâm hồn của các em học sinh chúng ta, để các em cùng lắng sâu và suy tưởng, để chúng ta hiểu được rằng sống ở trên đời này phải biết nói lời cảm ơn, phải biết tri ân sâu sắc với những người đã có công sinh thành, dưỡng dục và phải khắc ghi những tấm lòng, những nghĩa cử cao đẹp trong cuộc đời".
Cô Nguyễn Thị Mai Chang, Hiệu trưởng trường THPT Vĩnh Yên cũng xúc động chia sẻ tại buổi lễ: "Buổi lễ đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời học sinh và cũng là lúc giúp các em ôn lại đạo lý uống nước nhớ nguồn, đồng thời thắp lên lòng nhiệt huyết, tình yêu, lẽ sống và ước mơ trong tâm hồn các em, để sau này đi đâu về đâu các em cũng luôn hướng về nơi đã sinh ra và nơi đã tạo mình nên người".
Tại buổi lễ, thầy cô và cha mẹ cũng gửi những những lời yêu thương, nhắn nhủ cùng với lời chúc cho các em học sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.
Dưới đây là một số hình ảnh xúc động tại buổi lễ được Báo Giáo dục & Thời đại ghi lại: