

Trong thời gian các con còn nhỏ, Ngọc Lễ luôn chăm chút từng chút một. Khi các con lớn hơn rồi, thay vì chăm chút, Ngọc Lễ dành thời gian cho việc trò chuyện và tìm hiểu những vui buồn mà các con đang gặp phải.
Nhạc sĩ cười hiền chia sẻ: “Anh cảm thấy bây giờ mình học được từ các bé nhiều hơn là các bé học từ anh. Có chuyện gì thì mình cũng ngồi nói chuyện với nhau thôi.
Bởi vì thật là kinh khủng khi mà mình đánh con. Nhiều lúc cảm thấy nóng lắm nhưng cố kiềm lại. Anh thật may mắn là chưa bao giờ mắc phải sai lầm này”.
Bận rộn với công việc nhưng Ngọc Lễ luôn cố gắng dành hết thời gian của mình cho gia đình: “Nếu giành được 100% cho con thì anh cũng sẽ làm.
Công việc anh chủ yếu là ở trong phòng thu, đi rồi về ở nhà với mẹ Thảo và con thôi. Khi không có Thảo ở nhà, bố con anh phân chia công việc, tự lo cho nhau. Từ chuyện lau dọn, giặt giũ, chuẩn bị bữa ăn thì bố con anh đều có thể đảm đương khi mẹ Thảo vắng nhà hết”.

Thông qua chiến dịch “Bàn tay của bố - We are family 2015 ”, nhạc sĩ – ca sĩ Ngọc Lễ cũng nhắn gửi đến các con của mình rằng: “Bố biết nhiều khi cũng làm cho các con và mẹ Thảo lo lắng vì sự hay quên của mình.
Bố sẽ cố gắng khắc phục những khuyết điểm để luôn là ông bố khiến các con tự hào. Các con là điều tuyệt vời nhất mà bố có được. Ngay từ thời điểm bố mẹ Thảo sinh các con, nhìn bác sĩ mổ mẹ Thảo trong bệnh viện, bố đã tự hứa là sẽ không bao giờ phạm phải một sai lầm nào trong cuộc đời này nữa.
Sau này, khi các con lớn lên, lập gia đình và có cuộc sống riêng của mình, bố vẫn sẽ ngồi đây, nhìn các con, yêu thương các con và làm chỗ dựa vững chắc khi các con cần đến”.









