Đường lên đỉnh Olympia mùa thứ 17 sẽ có MC mới

 Trong năm thứ 17, Đường lên đỉnh Olympia sẽ chào đón người dẫn đường mới cho các nhà leo núi là biên tập viên Diệp Chi.

Đường lên đỉnh Olympia mùa thứ 17 sẽ có MC mới

Khép lại năm thứ 16, cuộc thi kiến thức Đường lên đỉnh Olympia đã gọi tên Hồ Đắc Thanh Chương (lớp 11, trường THPT Chuyên Quốc học Huế) ở vị trí quán quân. Thanh Chương cũng là nhà leo núi giành được điểm số cao nhất (340 điểm) trong lịch sử các trận chung kết của Đường lên đỉnh Olympia. Tiếp tục năm thứ 17, cuộc thi đầu tiên sẽ được phát sóng vào Chủ nhật tuần này (28/8) trên kênh VTV3.

Theo bật mí của ê-kíp sản xuất, Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17 sẽ có một sân khấu mới, một màu áo mới cho các nhà leo núi và đặc biệt chính là sự xuất hiện của người dẫn đường mới - BTV Diệp Chi. Đây chắc chắn là một tin vui cho các thí sinh tham dự Đường lên đỉnh Olympia và cả khán giả truyền hình bởi BTV Diệp Chi cũng là gương mặt người dẫn chương trình được các bạn học sinh, sinh viên yêu mến khi làm MC của Rung chuông vàng.

Duong len dinh Olympia mua thu 17 se co MC moi - Anh 1

Biên tập viên Diệp Chi

Chia sẻ trên trang Facebook cá nhân về sự trở lại vị trí dẫn chương trình, BTV Diệp Chi viết: "Kể từ sau Rung chuông vàng, 5 năm rồi mới lại vào trường quay, làm công việc này... sau một lần lỡ hẹn với Olympia cách đây nhiều năm. Vừa thân thuộc vừa lạ lẫm, vừa lo lắng... vì một lần nữa, lại đảm nhiệm công việc từ một người đi trước đã tạo quá nhiều dấu ấn. Mọi người sẽ ủng hộ chứ?".

Dòng chia sẻ này của BTV Diệp Chi cũng lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người hâm mộ và khán giả cũng đang rất chờ đợi được xem trận thi đấu đầu tiên của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17 với sự dẫn dắt của nữ MC Rung chuông vàng ngày nào.

Đường lên đỉnh Olympia là một gameshow "hot" trên VTV3 suốt từ năm 2000 tới nay. Đã có nhiều MC để lại dấu ấn, đặc biệt là MC Tạ Bích Loan. Người gần đây nhất đồng hành với chương trình này là MC Tùng Chi cũng khiến những người đi sau bị áp lực không hề nhỏ./.

Theo VOV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ