Lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an quận 10 (TP HCM) cho biết, ngày 21/5 sẽ mời người mẫu N.T.K.P. (SN 1994, quê Tiền Giang) đến trao đổi một số vấn đề liên quan đến đơn tố cáo bị hiếp dâm của cô.
Theo đó, Công an quận 10 đã nhận được kết quả giám định pháp y của Trung tâm Pháp y TP HCM đối với người mẫu N.T.K.P. "Đây là vụ án điều tra theo đơn tố cáo của bị hại nhưng đến nay, công an chỉ nhận được đơn tố cáo của chị P. chứ chưa nhận được đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự. Do đó, chúng tôi sẽ thực hiện đủ, đúng theo các quy định của pháp luật về tiếp nhận đơn thư tố giác tội phạm của người dân" - lãnh đạo Công an quận 10 cho biết.
Theo tường trình, chị N.T.K.P. (24 tuổi, ngụ quận 10) cho biết mình bị một nam họa sĩ hiếp dâm vào tối 2/5, tại một khách sạn ở quận 10, TP.HCM.
P. cho biết được họa sĩ này mời làm mẫu cho bộ ảnh “body painting”. Nam họa sĩ chở cô đến một khách sạn trên đường Trần Thiện Chánh, quận 10. Theo đó, do đặc thù của mẫu nude, cô được chở đến một khách sạn trên đường Trần Thiện Chánh, quận 10. Sau khi tháo bỏ y phục, nam họa sĩ chụp một số hình phác thảo, vẽ nét mực lên người cô.
Trong quá trình làm việc, người đàn ông này đã hôn vào vùng nhạy cảm của chị P., dùng vũ lực khống chế, thực hiện hành vi hiếp dâm mặc cho cô gái cố gắng vùng vẫy, phản ứng quyết liệt.
Sau sự việc, nạn nhân bị tổn thương vùng kín, mất ngủ, trầm cảm nặng và phải nhờ đến chuyên gia tâm lý hỗ trợ. Cảnh sát đã tiến hành đưa cô gái đi giám định pháp y và đang chờ kết quả từ phía cơ quan điều tra.
Sự việc sau đó được cư dân mạng chia sẻ chóng mặt trên các trang mạng xã hội gây xôn xao dư luận, không ít ý kiến trái chiều. Phần lớn cư dân mạng cho rằng “Dám công khai hình ảnh, lời nói và cả câu chuyện xảy ra đến với mình . Có lẽ nếu không vì danh dự và quá bức xúc , cô gái này sẽ không dám đương đầu với sự thật , nhất là cô biết rằng phần thiệt thòi đầu tiên luôn nghiêng về phía mình khi công khai trước dư luận , thì có thể tin đây là câu chuyện có thật.”
Nhưng cũng nhiều người đặt ra nghi vấn: “Sau khi bị hiếp dâm 1 thời gian mới đi tố cáo, liệu ai tin, đây có lẽ là vu khống, bịa đặt muốn trở thành người nổi tiếng. Tại sao hiếp dâm còn có dùng bao cao su?...”
Sự việc đang được Công an quận 10 tiếp nhận và xử lý.
Về phía K.P cho hay, hiện tại đang đợi kết quả giám định từ phía cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra.
“Tôi chấp nhận bị người khác nhìn mình bằng ánh mắt thương hại hoặc ghét bỏ hay sỉ nhục gì đó. Tôi chấp nhận để tố cáo anh ta không phải để nhận tiền bồi thường hay gì hết. Tôi muốn kẻ hiếp dâm mình phải ngồi tù và trả giá cho hành vi tồi tệ mà anh ta đã gây ra”, K. P chia sẻ.
Về phía họa sĩ N.L. – người bị người mẫu K. P tố, đã khẳng định những tố cáo của người mẫu khỏa thân K.P. không liên quan tới ông. Mọi vấn đề về pháp luật sẽ chờ cơ quan chức năng giải quyết.
“Tôi phủ nhận mọi cáo buộc. Tôi không hiểu vì sao ồn ào vào những ngày qua lại xảy đến với mình. Tôi chưa từng làm gì và không trả lời những vấn đề liên quan đến sự việc này. Ngoài ra, nếu những tố cáo của cô này là thật, tôi sẽ chờ kết quả điều tra của cơ quan chức năng”, họa sĩ kiêm kiến trúc sư khẳng định.
“Nếu tôi có vấn đề thì đã bị công an triệu tập, nhưng đến hiện tại vẫn chưa có ai liên hệ. Nếu có bất cứ thông tin gì, tôi sẽ thẳng thắn chia sẻ”, nam họa sĩ nhấn mạnh.
Cũng liên quan đến vụ việc, đến nay, Công an quận 10 chưa mời họa sĩ N.L. (SN 1979) lên làm việc.
Tuy nhiên, để phục vụ công tác xử lý vụ việc theo đơn tố cáo, sắp tới, Công an quận 10 sẽ gửi thư mời họa sĩ N.L. đến để lấy lời khai, hợp tác điều tra.