Em với con bạn thân cùng thuê một căn hộ rồi sống cùng nhau luôn. Em học ở NEU, nó học FTU. Nó có gấu rồi, em thì chưa. Người yêu nó học ở VCU. Hai đứa này nó yêu nhau phải được 2 năm rồi kìa. Lúc nào cũng cứ bám lấy nhau như trên thế giới này chỉ có 2 đứa nó vậy, người qua lại nhìn chúng nó chắc chắn ngứa mắt vô cùng, đặc biệt một con FA như em. Mà đặc biệt nhá, 2 đứa này nó sống hồn nhiên vô cùng luôn. Kiểu là em rủ nó đi ăn tiệm vì lười nấu cơm nhà, xong rồi thấy thằng người yêu nó cũng đến ăn luôn, mà hai đứa này lại còn ăn như "lợn" nữa, cứ thích gắp thức ăn cho nhau.
Ví dụ trên đĩa có 9 miếng thịt bò thì 2 đứa nó mỗi đứa 4 miếng, em một miếng. Xong có hôm đi ăn mỳ cay, họ đưa ra 3 tô, con bạn em nó đẩy một tô cho nó, một tô cho người yêu nó, xong đến tô của em thì nó gắp hết thức ăn với mì ra còn lại một nửa cho em rồi cười toe toét bảo là: "Mày đang giảm cân thì ăn nhiều làm gì, tao gầy để tao ăn cho". Trên thực tế là em 50kg còn nó 58 kg. Chưa hết đâu, vào cuối tuần ấy, bạn kia cũng vô tư xin đến ngủ nhờ nữa cơ mặc dù biết trong nhà chỉ có mỗi một cái giường. Thế là con bạn em cũng vô tư mời nó vào ngủ nữa. Vậy là sơ đồ giường ngủ như sau: Em nằm ngoài, thằng đó nằm giữa, con bạn em nằm trong. Đã nằm thế rồi mà thằng này nó vẫn không biết điều, đến giữa đêm lại hai cẳng nằm dạng ra, tay khua khua lung tung, còn nói nhảm cái gì mà pizza mù tạt gì gì đấy. Xong rồi đẩy 2 đứa ra khỏi giường nữa. Hết nói nổi luôn. Em cũng có nói lại con bạn em rồi, xong nó lại bảo em ki bo, không cho người yêu nó ăn. Rồi khóc khóc. Em phải bắt nó im mãi, tìm cách rủ nó đi ăn, xong nó lại kêu gấu nó đi và câu chuyện cứ thế tiếp diễn.
Nguồn: Confessions NEU