Chuyện bây giờ mới kể về bảo vệ Đại lễ

Chuyện bây giờ mới kể về bảo vệ Đại lễ

(GD&TĐ) - Thời khắc đang chuyển mình bước sang năm mới 2011. Nhìn lại năm qua, sự kiện văn hoá lớn nhất nước là sự kiện gì? Chắc hẳn, ai cũng nghĩ tới ngay đại lễ kỷ niệm Thăng Long - Hà Nội tròn nghìn năm tuổi. Đại lễ thành công, trật tự công cộng được bảo đảm. Đóng góp vào kết quả quan trọng ấy, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an Hà Nội đã có những ngày làm việc không biết mệt mỏi, luôn trong tư thế sãn sàng chiến đấu và có nhiều kỷ niệm bây giờ mới được tiết lộ.

Màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật vào tối 10/10
Màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật vào tối 10/10

Một kỷ niệm khó quên

Ấy là cái đêm diễn ra màn bắn pháo hoa tráng lệ tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Dòng người từ khắp nơi dồn về sân vận động. 8 giờ tối mọi ngả đường tắc nghẽn, người xe nối dài hàng cây số. Bất ngờ trong đoạn đường tắc ấy, có xe của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Mọi người muốn mở đường cho xe của chủ tịch đi để kịp dự lễ khai mạc bắn pháo hoa và cũng là đêm bế mạc kết thúc mười ngày đại lễ kỷ niệm nghìn năm Thăng Long - Hà Nội nhưng đành lực bất tòng tâm vì xe và lượng người ken nhau quá chặt, chẳng biết tránh vào đâu! Giữa lúc ấy có một người đàn ông trạc tuổi trung niên từ đâu xuất hiện, mau lẹ đến giẽ lối nhỏ đưa chủ tịch đi bộ ra khỏi đám đông.

Trong không gian tranh sáng tranh tối của đường phố, người đàn ông trung niên đến mở lối dẫn chủ tịch nước đi ra khỏi đoạn đường tắc ấy trông quen quen. Mãi rồi gần đây gặp lại Đại tá Phạm Văn Hưng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Công an Hà Nội tôi mới ngờ ngợ đoán già đoán non người đàn ông trung niên đêm ấy đưa chủ tịch nước ra khỏi đám đông chính là ông. Tôi biết Đại tá Phạm Văn Hưng từ khi ông còn là Trung tá, Trung đoàn phó Trung đoàn Cảnh sát Cơ động. Bẵng đi mấy năm không gặp giờ trông ông vẫn không khác nhiều. Vẫn dáng người nhanh nhẹn, giọng nói khoẻ khoắn, dứt khoát, phong cách con nhà lính. Chỉ có điều trước tóc ông còn đen nhánh giờ đã ngả muối tiêu. Nhớ lại cái hôm đưa chủ tịch nước ra khỏi đoạn đường tắc, ông bảo đó là kỷ niệm không thể nào quên.

Đại tá Phạm Văn Hưng
Đại tá Phạm Văn Hưng

Tham gia bảo vệ mười ngày đại lễ nghìn năm Thăng Long, Hà Nội, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an Hà Nội ứng trực 100% quân số. Khi biết tin Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bị tắc đường khi dự Đêm hội Văn hóa - Nghệ thuật (tối 10/10) Giám đốc Công an thành phố Hà Nội – Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh đã điện lệnh cho Đại tá Phạm Văn Hưng – Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát Cơ động phải đích thân đến ngay điểm tắc nghẽn đó để mở đường và bảo vệ an toàn cho chủ tịch nước. Một cách nhanh nhất, Đại tá Hưng có mặt đưa chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đi bộ ra khỏi điểm tắc ngẽn. Chủ tịch vừa đi bộ vừa vui vẻ chào đồng bào. Đại tá Phạm Văn Hưng đi cạnh trong lòng lo lắng không yên, vì chưa nghĩ ra cách nào đưa chủ tịch về nhà một cách nhanh và an toàn nhất.

Lúc đấy, biển người đều đổ dồn con mắt hướng về chủ tịch nước với những cánh tay chào và nụ cười thân thiết!  Đại tá Phạm Văn Hưng cùng Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đi thong dong trên hè phố một đoạn rồi cũng ra khỏi đoạn đường tắc nghẽn thì gặp một chiếc xe ma tít bốn chỗ cũ đậu ven đường, bên trong có hai bố con đang chở nhau đi xem bắn pháo hoa. Ngay lập tức Đại tá Hưng tiếp cận người lái xe, đề nghị cho mượn xe để chở chủ tịch nước về nhà. Người đàn ông trong xe vui vẻ nhận lời ngay và đích thân Đại tá Hưng lái xe đưa chủ tịch nước về an toàn. Hai bố con người chủ xe cũng cùng đi trên xe. Về đến nhà, chủ tịch nước mời hai bố con người lái xe vào nhà uống nước và có dịp sẽ mời gia đình đến ăn một bữa cơm thân mật!

Kể cả khi chào về, người chủ xe vẫn ngỡ ngàng không thể tin có một ngày được vinh dự đi chung với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trên chiếc xe ô tô "cà tàng" của mình. Đối với bố con anh, đó là một kỷ niệm đáng nhớ và có ý nghĩa trong dịp kỷ niệm đại lễ nghìn năm Thăng Long – Hà Nội. Anh còn nói với Đại tá Phạm Văn Hưng, sau này nếu có điều kiện em cũng sẽ không bao giờ bán chiếc xe kỷ niệm vinh dự này đi.

Vinh dự bảo vệ đại lễ nghìn năm

Để chuẩn bị công tác bảo vệ an toàn cho mười ngày đại lễ, riêng Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Công an Hà Nội đã đề ra hàng trăm phương án tương ứng với những huống cảnh giả định. Nhưng quả thật tình huống bất ngờ như xe của chủ tịch nước bị tắc đường, phải đưa chủ tịch đi bộ giữa biển người bao la một quãng dài là tình huống hầu như ít người nghĩ tới. Lúc ấy chỉ có tinh thần mưu trí, dũng cảm, nhanh nhạy của người cán bộ công an mới giúp họ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo vệ chủ tịch nước một cách tuyệt đối an toàn. Nhưng mặt khác nó cũng thể hiện, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an Hà Nội luôn có sự chủ động và sẵn sàng chiến đấu cao trong mọi tình huống!

Lễ diễu binh ngày 10/10
 Lễ diễu binh ngày 10/10

Đại lễ kỷ niệm nghìn năm Thăng Long – Hà Nội là một sự kiện quan trọng. Hơn 60 hoạt động lễ và hội diễn ra trong mười ngày nhưng để tổ chức thực hiện thành công thì Đảng, Nhà nước cũng như Thủ đô Hà Nội cùng các ngành chức năng đã có sự chuẩn bị từ nhiều năm trước. Nhiệm vụ bảo vệ ANTT đại lễ rất nặng nề, Công an Hà Nội là chủ công, trong đó có sự tham gia đóng góp quan trọng của Trung đoàn Cảnh sát cơ động. Thời điểm tổ chức mười ngày đại lễ, hầu như chẳng ngày nào Đại tá Hưng ngủ yên. Cứ nhát lại có điện thoại xin ý kiến chỉ đạo. Nhát lại có điện thoại chỉ đạo, phối hợp của cấp trên cũng như các đơn vị phối hợp khác…

Có nghĩ mình ở thế "đứng mũi chịu sào" của Đại tá Hưng mới thấy ngủ yên sao được khi mà trong mười ngày đại lễ hàng trăm lượt đại biểu, yếu nhân trong và ngoài nước tham dự, đi lại hầu như khắp Hà Nội. Chỉ một sơ suất nhỏ thôi, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh một nước Việt Nam an toàn và thân thiện cũng như sự thành công của đại lễ. Thế nên toàn bộ CBCS Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an Hà Nội đều được giáo dục vinh dự và trách nhiệm tham gia bảo vệ đại lễ nghìn năm có một này với tinh thần cao nhất. Kết quả mười ngày đại lễ, các đoàn khách, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước được bảo vệ an toàn tuyệt đối. Đó là món quà lớn nhất mà lực lượng Cảnh sát cơ động Công an Hà Nội dâng lên Đại lễ nghìn năm.

Nhớ lại khoảng thời gian diễn ra đại lễ, tiết trời Hà Nội bỗng đẹp lạ thường, trời không mưa, không khí se lạnh thỉnh thoảng lại có ánh dương chiếu vàng rực rỡ. Ở mỗi ngã ba, ngã tư trọng điểm đều có chốt bảo vệ gồm nhiều lực lượng như dân phòng, công an phường, quận và cảnh sát cơ động. Trong đó hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát Cơ động được thể hiện khá rõ nét, thân thiện làm ấm lòng người nơi công cộng. Một chi tiết thú vị, ít ai biết được rằng ở các chốt bảo vệ ấy, không phải công an phường hay công an quận sở tại mà chính người chiến sỹ cảnh sát cơ động mới là người được Giám đốc Công an Hà Nội tin tưởng giao nhiệm vụ làm chỉ huy.

Đại tá Phạm Văn Hưng cho biết, trong mười ngày đại lễ, trung đoàn đã huy động 4.524 lượt CSBC với đầy đủ trang bị vũ khí tham gia bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu. Trong số các sự kiện mà lực lượng Cảnh sát Cơ động Công an Hà Nội tham gia bảo vệ sự kiện nào cũng quan trọng nhưng Đại tá Hưng lo lắng nhất là hôm diễn ra lễ mít tinh, diễu binh diễu hành ở Quảng trường Ba Đình. Đường đi của đoàn phải qua nhiều con đường mới mở nên đích thân ông cùng đồng đội phải đi khảo sát để nắm tình hình, lập phương án bảo vệ, rất căng thẳng. Đấy là chưa kể nhiều tình huống thuộc dạng “đột xuất bất ngờ” đầy cam go. Đối với riêng Đại tá Phạm Văn Hưng sẽ chẳng bao giờ quên cái “huống cảnh bất ngờ”, được rảo bước an toàn cùng Chủ tịch nước trên hè phố đông đúc trong đêm cuối đại lễ nghìn năm có một ấy./.

Trà My – Lâm Bách

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hồ Natron là nơi sinh sản thường xuyên duy nhất ở Đông Phi của loài hồng hạc nhỏ đang trong tình trạng bị đe dọa. Ảnh: Patrika.com - Southerntanzaniasafari.com

'Hồ Medusa' biến xác thịt thành đá

GD&TĐ - Từ lâu, các nhà khoa học đã bị thu hút bởi hiện tượng ly kỳ mà rùng rợn này nhưng đến nay, họ vẫn chưa thật sự giải mã hết nó.