Ông là thương bình nặng, trở về sau chiến tranh, một cánh tay đã gửi lại chiến trường. Vậy nhưng, đỡ đần gia đình và động viên người cháu yên tâm vượt qua kỳ thi với kết quả cao nhất.
Tại điểm thi trường THPT Trần Cao Vân (TP Tam Kỳ) thuộc Hội đồng thi số 41 tỉnh Quảng Nam, nhiều người tỏ ra khâm phục và quý mến khi chứng chiến hình ảnh ông Nguyễn Đình Bốn là thương binh, bị mất một tay nhưng vẫn lái xe chở cháu là Lê Thị Tâm đi thi.
Trò chuyện với ông bên ngoài trường thi, ông Bổn cho biết: Thí sinh Lê Thị Tâm là học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Quảng Nam). Tâm từ bé đã học rất giỏi nên cả nhà ai cũng đặt niềm tin ở em.
“Tui thương cháu tui lắm, vì gia cảnh nghèo mà cháu rất ham học. Đáng lẽ, bố mẹ cháu sẽ đưa đón cháu đi thi trong kỳ thi này nhưng dịp này đang vào vụ mùa nên vô cùng bận rộn. Thấy vậy, tui xung phong đưa cháu đi thi. Vừa động viên cháu nỗ lực, cố gắng làm bài thi chó tốt, vừa đỡ đần gia đình chút việc" - Ông Bốn chia sẻ.
Ông Bốn tâm sự, bị cụt tay phải nhưng vẫn lao động sản xuất bình thường. Ông cười hiền bảo: “Ngày thường mình cứ đi chậm, đi chắc và tuân thủ luật giao thông thì không sợ tai nạn. Chở cháu đi thi càng phải cẩn thân hơn, không thể được chủ quan.
Lúc đầu cháu Tâm cũng tỏ ra ái ngại, lo cho tui lắm, nhưng tui bảo nó cứ yên tâm. Tui nói vui với cháu gái rằng, đợt này chở cháu đi thi mà đậu. Cậu cháu mình cùng quyết tâm nhé!”.