![]() |
Kể từ ngày mồng 1 Tết Bính Thân 2016, Lê Quang Hưng - 9x bán hàng giỏi tại Sài Thành lại chọn cho mình một hình thức đón Tết "không giống ai" trong ngày Tết. 3 ngày, từ mùng 1 đến mùng 3 Tết Âm lịch, Quang Hưng chưa bước ra khỏi nhà dù chỉ một lần. |
![]() |
Trong 3 ngày ở nhà, Hưng chỉ xuay quanh việc ngủ, lướt facebook và xem cập nhật trạng thái của bạn bè. |
![]() |
“Mình ngủ từ sáng đến tối, từ tối đến sáng ngày hôm sau. Năm nay, cả gia đình mình đều chuyển lên Sài Gòn nên mình không có cơ hội trở lại đón Tết tại quê hương Nha Trang, được cùng ông bà nâu bánh chưng, tỉa hoa với như mọi năm. Chắc vì thế mà làm không khí Tết trong mình nhạt hẳn”. |
![]() |
Vì vậy, khác với những bạn trẻ khác, ngày Tết, Hưng chưa nhận được đồng tiền lì xì nào. |
![]() |
Hỏi Hưng có thấy “chạnh lòng” hay tủi thân vì điều đó không, 9X nói rằng: ‘Mình không cảm thấy buồn hay tủi thân vì điều đó. Vì vốn ở đây, không họ hàng, không bạn bè thì lấy đâu ra mà có tiền lì xì. Với mình, Tết có cũng được, không có cũng chẳng sao, vì hiện mình cũng đã kiếm được tiền nên điều đó không còn quan trọng”. |
![]() |
Có lẽ với Hưng, Tết là ngày cho bản thân mình được nghỉ ngơi, mang lại sự thoải mái cho chính mình. |
![]() |
![]() |
Hưng dự đình, sau mùng 3 Tết sẽ bán hàng online trở lại. Mùng 6 Tết, anh chàng bắt đầu chuyến du lịch như bản thân đưa ra kế hoạch ban đầu. "Mình sẽ đi chuyến du lịch từ TP. Đà Lạt - Vũng Tàu và Nha Trang". |
![]() |