Bên trong "công xưởng" sản xuất bia bay phòng không Việt Nam

Từ “công xưởng” đặt trên tầng thượng của nhà riêng, ông Phạm Cao Hạnh đã cho ra đời hàng trăm máy bay mô hình phục vụ cho công tác huấn luyện của bộ đội phòng không Việt Nam.

Bên trong "công xưởng" sản xuất bia bay phòng không Việt Nam
Chỉ vỏn vẹn trong vòng hơn 40m2 với những đồ cơ khí lỉnh kỉnh và đặc biệt là chỉ có một mình, tuy nhiên, đây chính là nơi từng cho ra đời hàng trăm máy bay mô hình phục vụ cho công tác huấn luyện của bộ đội phòng không Việt Nam.
 

Vốn là học viên trường thể dục thể thao, thú chơi máy bay mô hình điều khiển từ xa đến với ông Hạnh như một môn thể thao ngoại khóa ở trường. Cùng sự quan tâm lớn lao dành cho máy bay mô hình, ông đã tích lũy được gia tài kiến thức đáng kể về kỹ thuật hàng không.

Duyên chế tạo bia bay phòng không của ông Hạnh bắt đầu từ năm 1993, trong một hội thảo khoa học do Quân chủng Phòng không – Không quân tổ chức. Một lãnh đạo của quân chủng đã đặt ra yêu cầu về mô hình bay cho bộ đội phòng không tập bắn đạn thật.
Dù đã về hưu, nhưng hàng ngày, ông vẫn cặm cụi ở “xưởng” chế tạo nằm trên tầng thượng của nhà riêng để hoàn thiện từng bản thiết kế, chế tác từng chi tiết, đấu từng mạch điện cho mỗi chiếc máy bay của mình.
 

Với ông Hạnh, chế tạo máy bay mô hình là một niềm đam mê

Những chiếc máy bay ông chế tạo ra đều dựa trên nguyên bản có thật, chỉ khác nhau về tỉ lệ
 

Ông Hạnh tự chế tạo gần như tất cả các công đoạn của máy bay. Trong ảnh ông đang dùng bộ điều khiển vô tuyến thử các chi tiết hoạt động

 

"Đồ nghề" đơn giản trong "công xưởng" của ông Hạnh

"Đầu máy" một chiếc máy bay mô hình của ông Hạnh
 

Dù tuổi đã cao nhưng ông Hạnh vẫn rất đam mê chơi máy bay mô hình do mình chế tạo ra

Theo tienphong

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vở nhạc kịch 'Lửa từ Đất' công diễn từ 15/3. Ảnh: Bình Thanh

Công diễn nhạc kịch 'Lửa từ Đất'

GD&TĐ - Tháng Ba này, Nhà hát Tuổi trẻ sẽ công diễn vở nhạc kịch “Lửa từ Đất” nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ đầu tiên của Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2025).

Chủ trang trại Zhou Zhiwei cho biết, nghề buôn bán chenpi từng bị coi là một ngành lạc hậu. Ảnh: Maggie Hiufu Wong/CNN

Ở nơi 'vàng' mọc trên cây

GD&TĐ - Bề ngoài, Tân Hội chỉ là một quận buồn tẻ tại thành phố Giang Môn (Quảng Đông, Trung Quốc).

Lớp học của Trường Phổ thông liên cấp Phenikaa. Ảnh: NTCC

Lan tỏa hiệu quả mô hình song ngữ

GD&TĐ - Từ kinh nghiệm quốc tế, Việt Nam có thể rút ra bài học để xây dựng hệ thống học liệu điện tử song ngữ và môn học khác bằng tiếng Anh.