Bé gái 4 tuổi xinh xắn, biết nghĩ như bà cụ non

Với khuôn mặt đáng yêu, đôi mắt to tròn…nét dễ thương của cô bé Quỳnh Chi (Hải Dương) được nhiều người yêu thích.

Bé gái 4 tuổi xinh xắn, biết nghĩ như bà cụ non
Vũ Quỳnh Chi (4 tuổi) hiện đang sinh sống ở TP Hải Dương. Bé đang học tại trường Song ngữ thiên thần.
Vũ Quỳnh Chi (4 tuổi) hiện đang sinh sống ở TP Hải Dương. Bé đang học tại trường Song ngữ thiên thần.
Ở nhà, Quỳnh Chi được bố mẹ gọi với tên gọi dễ thương "Kute".
Ở nhà, Quỳnh Chi được bố mẹ gọi với tên gọi dễ thương "Kute".
Quỳnh Chi được biết đến là cô bé nhanh nhẹn, thông minh và tính tình có phần hơi già dặn so với tuổi.
Quỳnh Chi được biết đến là cô bé nhanh nhẹn, thông minh và tính tình có phần hơi già dặn so với tuổi.
Mẹ bé - chị Đào Phương Anh cho biết, mẹ làm nghề soạn cỗ, biết mẹ thức khuya dậy sớm làm việc.. bé rất ngoan và biết nghe lời. Không những thế, Quỳnh Chi thường xuyên nhắc nhở mẹ phải nghỉ ngơi sớm, đúng giờ giấc để có sức khỏe đi làm.
Mẹ bé - chị Đào Phương Anh cho biết, mẹ làm nghề soạn cỗ, biết mẹ thức khuya dậy sớm làm việc.. bé rất ngoan và biết nghe lời. Không những thế, Quỳnh Chi thường xuyên nhắc nhở mẹ phải nghỉ ngơi sớm, đúng giờ giấc để có sức khỏe đi làm.
Chị Phương Anh kể thêm, lúc Quỳnh Chi tròn 18 tháng tuổi là lúc chị mang bầu bé thứ hai. Phương Anh rất người lớn, tâm lí và tỏ ra rất biết chuyện. “Thấy mẹ mang thai vất vả, mẹ bảo mẹ đưa con đi vệ sinh thì Chi nhanh miệng đáp rằng: “Con tự đi vệ sinh được, mẹ không phải lo đâu”. Lúc mẹ bảo mẹ đưa tắm, Chi lại nói: “Để bố tắm cho con, chứ mẹ đang bụng to”.
Chị Phương Anh kể thêm, lúc Quỳnh Chi tròn 18 tháng tuổi là lúc chị mang bầu bé thứ hai. Phương Anh rất người lớn, tâm lí và tỏ ra rất biết chuyện. “Thấy mẹ mang thai vất vả, mẹ bảo mẹ đưa con đi vệ sinh thì Chi nhanh miệng đáp rằng: “Con tự đi vệ sinh được, mẹ không phải lo đâu”. Lúc mẹ bảo mẹ đưa tắm, Chi lại nói: “Để bố tắm cho con, chứ mẹ đang bụng to”.
Ngoài ra, trong gia đình bố mẹ có thỉnh thoảng cãi nhau rồi xưng “mày - tao”, bé nghe được rồi than thở khiến bố mẹ đều ngạc nhiên: “Tôi xin 2 người đau đầu lắm, đừng có nói nữa. Bố mẹ có cãi nhau cũng phải xưng anh em”.
Ngoài ra, trong gia đình bố mẹ có thỉnh thoảng cãi nhau rồi xưng “mày - tao”, bé nghe được rồi than thở khiến bố mẹ đều ngạc nhiên: “Tôi xin 2 người đau đầu lắm, đừng có nói nữa. Bố mẹ có cãi nhau cũng phải xưng anh em”.
Quỳnh Chi 15 tháng tuổi đã được mẹ dẫn đi nhà trẻ. Về nhà bà trẻ có đánh hay mắng gì, bé đều nhớ và về kể lại không sai một chữ cho bố mẹ.
Quỳnh Chi 15 tháng tuổi đã được mẹ dẫn đi nhà trẻ. Về nhà bà trẻ có đánh hay mắng gì, bé đều nhớ và về kể lại không sai một chữ cho bố mẹ.
Là người hiếu động, nghịch ngợm, song Quỳnh Chi cũng là một cô bé rất gọn gàng và ngăn nắp. Những đồ dùng trong nhà bé đưa từ tầng 3 xuống tầng 1 để chơi. Chơi xong, bé tự biết sắp xếp cẩn thận các đồ chơi về đúng vị trí ban đầu.
Là người hiếu động, nghịch ngợm, song Quỳnh Chi cũng là một cô bé rất gọn gàng và ngăn nắp. Những đồ dùng trong nhà bé đưa từ tầng 3 xuống tầng 1 để chơi. Chơi xong, bé tự biết sắp xếp cẩn thận các đồ chơi về đúng vị trí ban đầu.
9 tháng, Quỳnh Chi đã bé biết nói. Từ đầu tiên bé bập bẹ là “tô tô” (có nghĩa là ô-tô).
9 tháng, Quỳnh Chi đã bé biết nói. Từ đầu tiên bé bập bẹ là “tô tô” (có nghĩa là ô-tô).
Lớn lên Quỳnh Chi thích làm cảnh sát: “Con làm cảnh sát để bắt hết những chú thanh niên ngổ ngáo, lạng lách trên đường”. Cũng có lúc, bé ước mơ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho bà ngoại.
Lớn lên Quỳnh Chi thích làm cảnh sát: “Con làm cảnh sát để bắt hết những chú thanh niên ngổ ngáo, lạng lách trên đường”. Cũng có lúc, bé ước mơ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho bà ngoại.
Theo Thế giới trẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ