Anh nuôi "dùi mài kinh sử" chạm ước mơ thành sỹ quan quân đội

GD&TĐ - Trong thời gian đi nghĩa vụ quân sự tại Sư đoàn 324 (Đô Lương, Nghệ An) nhưng binh nhất Nguyễn Ngô Hoàn người Hương Sơn (Hà Tĩnh) vẫn luôn nuôi ước mơ trở thành một học viên Trường Sĩ quan Chính trị.

Em Nguyễn Ngô Hoàn trong gần 2 năm đi nghĩa vụ quân sự nhưng luôn nuôi ước mơ trở thành Học viên Trường Sĩ quan Chính trị.
Em Nguyễn Ngô Hoàn trong gần 2 năm đi nghĩa vụ quân sự nhưng luôn nuôi ước mơ trở thành Học viên Trường Sĩ quan Chính trị.

Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, binh nhất Nguyễn Ngô Hoàn, chiến sĩ nuôi quân, thuộc Đại đội 29, Phòng kỹ thuật, Sư đoàn 324 (Đô Lương, Nghệ An) đã đạt 26,25 điểm khối C. Với kết quả này, Hoàn đã chạm đến ước mơ trở thành Học viên Trường Sĩ quan Chính trị.

Sinh ra và lớn lên ở thị trấn Tây Sơn (huyện Hương Sơn) một vùng quê miền núi thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Hoàn đã ấp trở  thành một sĩ quan quân đội.

Năm 2019 sau khi tốt nghiệp THPT, Hoàn đã nộp hồ sơ đăng ký nguyện vọng 1 Trường Học viện Hậu nhưng không trúng tuyển. Tuy giấy báo trúng tuyển vào nguyện vọng 2 Trường Đại học xây dựng Hà Nội nhưng Hoàn vẫn từ chối và tiếp nuôi dưỡng hoài bão khoác trên mình bộ quân phục màu xanh áo lính.

Gác lại giấc mơ giảng đường đại học, em Nguyễn Ngô Hoàn đã viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự để trải nghiệm cuộc sống, học hỏi thêm kiến thức trong môi trường quân đội.

Tháng 3/2020 Hoàn được vào huấn luyện công tác tại Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 335, Sư đoàn 324. Sau khóa huấn luyện chiến sĩ, Hoàn được tổ chức điều động biên chế về Tiểu đội nuôi quân, Đại đội 19, Phòng Kỹ thuật, Sư đoàn 324.

Trong quá trình học tập, sinh hoạt tại môi trường quân đội, binh nhất Nguyễn Ngô Hoàn tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ trở thành người cán bộ trong quân đội. Trong thời gian gần hai năm thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Sư đoàn 324, bạn bè đồng đội vẫn ngày đêm thấy Hoàn “chong đèn” bên tập sách vở ôn thi đại học.

Với sự cố gắng, nỗ lực của bản thân, tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, binh nhất Nguyễn Ngô Hoàn đã giành kết quả cao với số điểm thi khối C là 26,25 (Văn 8,5, Sử 8,75; Địa 9,0). Ngoài ra, Hoàn còn được cộng 2,75 điểm chiến sĩ nghĩa vụ và khu vực, nâng tổng số điểm Nguyễn Ngô Hoàn lên 29,0 điểm.

Với số điểm này, Hoàn đã thực hiện được ước mơ của mình khi đăng ký vào Trường Sĩ quan chính trị.

Khi hỏi lý do chọn ngôi trường này để học tập, Nguyễn Ngô Hoàn thật thà tâm sự: “Do nhà em nghèo quá, cuộc sống gia đình chỉ trông chờ vào 4 sào ruộng, có thêm được dăm ba đồng bạc thì nhờ vào bố mẹ đi phụ hồ thêm. Thu nhập gia đình khó khăn, bố mẹ nuôi cùng lúc 3 anh em ăn học, nên bản thân em luôn tự nhủ mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, mong một ngày mai tươi sáng thay bố mẹ gánh vác gia đình”.

“Lựa chọn môi trường quân đội, với mong muốn tôi luyện, rèn ý chí, nghị lực để sau này ra đời mình vững vàng hơn trong cuộc sống. Đây cũng là lý do để em chọn Trường Sĩ quan Chính trị tại Hà Nội để học tập” – Hoàn nói thêm.

Hoàn luôn nghĩ ra những món ăn mới cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.
Hoàn luôn nghĩ ra những món ăn mới cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Thiếu tá Nguyễn Quang Thành, Chính trị viên Đại đội 29, Phòng kỹ thuật, cho biết: “Nguyễn Ngô Hoàn là người sống hòa đồng, thường xuyên giúp đỡ đồng đội. Trong huấn luyện, công tác đồng chí Hoàn tiếp thu nhanh, nhất là nội dung giáo dục chính trị, mỗi lần kiểm tra nhận thức về truyền thống quân đội - quân khu - sư đoàn... đều nắm chắc kiến thức”.

“Là chiến sĩ nuôi quân, Hoàn luôn trách nhiệm trong công việc, chịu khó thức khuya dậy sớm, làm việc khoa học, sạch sẽ, ngăn nắm, tích cực đề xuất đơn vị cải thiện chế biến các món ăn góp phần cho đơn vị có những bữa ăn ngon hơn” – thiếu tá Thành nhận xét.

Ngoài giờ huấn luyện, công tác, binh nhất Nguyễn Ngô Hoàn luôn có ý chí phấn đấu rất mạnh mẽ, tự vượt lên chính mình để giành được kết quả học tập, rèn luyện tốt nhất. Hoàn được đánh giá là tấm gương sáng trong phong trào “vượt khó, học giỏi” của đơn vị.

Đây thực sự là niềm vui, hạnh phúc và tự hào của binh nhất Nguyễn Ngô Hoàn cũng như gia đình và lãnh đạo Chỉ huy đơn vị Đại đội 29, Phòng Kỹ thuật, Sư đoàn 324.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ