64 tuổi truyền cảm hứng học tập

GD&TĐ - Ở tuổi 64, bà Nguyễn Hoàng Mai đã có một quyết định khiến nhiều người ngỡ ngàng - tiếp tục học cao học thay vì nghỉ ngơi hay đi du lịch. Cô cử nhân Trường ĐH Tổng hợp TPHCM ngày nào nay “khăn gói” đèn sách quay về trường trong “cương vị” mới: Học viên cao học Trường ĐH KHXH&NV.

Học viên Nguyễn Hoàng Mai (bên phải) tại buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp thạc sĩ
Học viên Nguyễn Hoàng Mai (bên phải) tại buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp thạc sĩ

Mới đây, Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ ngành Văn học Việt Nam (Trường ĐH KHXH&NV, ĐH Quốc gia TPHCM) đã rất bất ngờ trước hình ảnh học viên cao học Nguyễn Hoàng Mai (SN 1954) trong tà áo dài trắng, tự tin bảo vệ luận văn.

Năm 2014, khi đã 60 tuổi, bà mới có thời gian theo học chương trình cao học của ngành Văn học Việt Nam - Trường ĐH KHXH&NV, ĐH Quốc gia TPHCM. Sau 4 năm ròng rã theo đuổi học tập, nghiên cứu, cuối cùng bà đã hoàn thành khóa học trở thành tân thạc sĩ.

Học viên Nguyễn Hoàng Mai cho biết vào thời điểm chuẩn bị hồ sơ đăng ký học cao học, nhiều người đã gợi ý cho bà những đơn vị đào tạo khác nhau. Tuy nhiên, do là cựu sinh viên ĐH Tổng hợp TPHCM và có nhiều tình cảm gắn bó với mái trường, thầy cô nên dù điều kiện đầu vào hệ đào tạo sau đại học của Trường ĐH KHXH&NV cao, khó khăn hơn nhiều đơn vị khác (nhất là khi đã ra trường gần 30 năm) nhưng vẫn cố gắng ôn luyện để đạt được mong ước của mình.

Bà Hoàng Mai kể về những trở ngại khi làm luận văn: “Tôi đi kiếm tài liệu tương đối khó khăn vì tài liệu tản mát, khó tìm. Có những lúc tôi đã nghĩ đến chuyện bỏ cuộc nhưng rồi cuối cùng cũng hoàn thành”.

Sau hai giờ bảo vệ luận văn, bà Hoàng Mai được Hội đồng đánh giá có công trình nghiên cứu “Tìm hiểu về tiểu thuyết của Bà Tùng Long” độc đáo, mới và đầu tư công phu, tìm hiểu sâu nhiều nguồn tài liệu...

Theo Hội đồng chấm luận văn, công trình của học viên Nguyễn Hoàng Mai xứng đáng trở thành nguồn tư liệu tham khảo bổ ích cho các học viên khóa sau có chung lĩnh vực đề tài.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ