10 vụ án kinh dị ít được biết của FBI (kỳ 2)

10 vụ án kinh dị ít được biết của FBI (kỳ 2)

George Russell

Trước năm 1991, Douglas và phần lớn cộng đồng thực thi pháp luật Mỹ hoạt động theo giả định rằng những kẻ giết người dâm đãng nhắm vào các nạn nhân cùng chủng tộc, tức là những kẻ tấn công da trắng nhắm vào nạn nhân da trắng hoặc kẻ tấn công da màu nhắm vào nạn nhân da màu. Nhưng George Russell lại là trường hợp khác.

Trong khoảng thời gian từ 1990 đến 1991, George Russell, một người da đen có vẻ ngoài điển trai ngoài ba mươi tuổi, đã phạm tội và bóp cổ đến chết ba người phụ nữ da trắng tên Mary Anne Pohlreich, Andrea Levine và Carol Marie Beethe.

Theo các cư dân của đảo Mercer, Washington, Russell rất quyến rũ và hẹn hò với nhiều phụ nữ thuộc các chủng tộc khác nhau. Mặc dù, người đàn ông này có tiền sử trộm cắp vặt, các sĩ quan cảnh sát đảo Mercer gần như không thể tin rằng hắn có thể ra tay giết người một cách ghê tởm đến vậy.

Ngày 22/6/1990, Pohlreich, 27 tuổi, đã uống rượu và khiêu vũ với bạn bè tại quán bar Papagayo. Vài giờ sau đó, cô bị một người nào đó tấn công. Beethe 35 tuổi và Levine 24 tuổi cũng có số phận tương tự.

Như Douglas đã viết trong Mindhunter, phương pháp Russell tấn công nạn nhân của mình bằng tốc độ và bạo lực không phải là duy nhất. Thay vào đó, điều khiến Russell trở nên khác thường là hành động kỳ quái mà anh ta đã làm với các nạn nhân của mình.

Chẳng hạn, một trong những nạn nhân đã bị bỏ lại trên giường với một chiếc gối trên đầu và một khẩu súng trường được đặt vào chỗ kín. Nạn nhân cuối cùng được đưa vào một vị trí thậm chí còn nhục nhã hơn. Tất cả cho thấy Russell có lòng căm thù phụ nữ sâu sắc và luôn có ý muốn làm hạ nhục họ.

Vụ sát hại Francine Elveson

Francine Elveson là một người phụ nữ nhỏ nhắn, lặng lẽ và nhút nhát. Francine Elveson mắc bệnh kyphoscoliosis (một chứng bệnh ảnh hưởng đến độ cong của cột sống). Cô gái 26 tuổi dành thời gian để dạy dỗ những đứa trẻ tật nguyền, còn buổi đêm dành cho cha mẹ tại căn hộ của họ ở Pelham Parkway, The Bronx.

Một ngày tháng 10/1979, một cư dân của tòa chung cư nơi Elveson ở đã tìm thấy ví của cô ở chiếu nghỉ cầu thang nối giữa tầng ba và tầng bốn. Sợ rằng có điều gì đó đã xảy ra với con gái mình, bà Elveson và một số người hàng xóm đã tìm kiếm khắp tòa nhà chung cư.

Họ tìm thấy Elveson ở đầu cầu thang dẫn lên mái nhà, trần truồng và cơ thể bầm tím. Hung thủ đã làm gãy xương hàm, mũi và má của cô. Kẻ giết người cũng đã siết cổ Elveson bằng thắt lưng và vớ nilon của cô. Hắn cũng thực hiện các hành vi kỳ cục khác như cắn vào đùi Elveson, cắt bỏ núm vú của cô, nhét các vật khác nhau vào người cô và bỏ lại phân ở hiện trường vụ án.

Hồ sơ Douglas cho rằng kẻ giết Elveson là người biết rõ về tòa nhà chung cư và sống trong khu vực. Douglas cũng dự đoán rằng, kẻ giết người có tiền sử bệnh tâm thần, thất nghiệp hoặc làm việc không liên tục và bị quân đội từ chối. Tất cả những điều này dẫn đến Carmine Calabro.

Người đàn ông này bị buộc tội giết Elveson, nhiều tháng sau khi xác của cô được tìm thấy. Tại phiên tòa xét xử Calabro, thẩm phán đã bác bỏ lời biện hộ phạm tội vì lý do điên rồ. Calabro bị kết án giết người sau khi kết quả pháp y cho thấy răng của anh ta trùng với vết cắn trên cơ thể Elveson.

(Còn tiếp)...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Messi được dự phải nghỉ thi đấu ít nhất 2 tuần.

Messi nghỉ thi đấu bao lâu?

GD&TĐ - Theo nhà báo Jose Armando của kênh Deporte Total USA, Messi có thể phải nghỉ thi đấu trong ít tuần.