#yêu nghề

18 kết quả phù hợp

Cô Hoàng Thị Yến và học sinh lớp mẫu giáo ghép 4+5 tuổi tại điểm bản Tả Kố Khừ, trường Mầm non Sín Thầu.

Cô Hoàng Yến ở Sín Thầu

GD&TĐ - Ở ngã ba biên giới có một “cô tấm” mà nhiều người quý mến, nể phục. Đó là cô Hoàng Thị Yến, giáo viên trường Mầm non Sín Thầu.
Cô Ngô Thị Hà có nhiều đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy học sinh.

'Lớp học kết nối' của cô giáo 8X

GD&TĐ - Trải qua tuổi thơ đầy gian khó, cô Ngô Thị Hà - giáo viên Trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm (Thanh Trì, Hà Nội) đã rất nỗ lực để đến với nghề giáo.
Cô Nguyễn Thị Thu Trang - giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Hồng, Nghĩa Hưng, Nam Định.

Thêm yêu nghề nhờ số hóa

GD&TĐ - Những năm gần đây, ngành Giáo dục tỉnh Nam Định luôn chú trọng phát triển phương pháp hiện đại, nhất là tận dụng lợi ích công nghệ...
Giờ trải nghiệm của cô trò nhà trường.

Đôi nét về Trường Mầm non xã Hua Thanh

GD&TĐ - Hơn 10 năm kể từ ngày thành lập, Trường Mầm non xã Hua đã vượt qua mọi gian khó của một xã biên giới để khẳng định vị thế ở Điện Biên.
Cô Quảng Thị Thúy Ngân - một giáo viên luôn yêu nghề, mến trẻ.

Người mẹ hiền nơi xã đảo Thạnh An

GD&TĐ - Yêu nghề, mến trẻ, luôn hết lòng tận tụy với công việc, đó là những lời nhận xét của đồng nghiệp và phụ huynh khi nói về cô Quảng Thị Thúy Ngân (SN 1991), giáo viên Trường Mầm non Thạnh An, Cần Giờ, TPHCM.
Những hy sinh thầm lặng của lớp lớp giáo viên đã góp phần “ươm mầm” cho tương lai Sì Lở Lầu “thêm xanh”. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Gieo chữ ở Sì Lở Lầu

GD&TĐ - Sì Lở Lầu theo tiếng dân tộc Dao là 12 tầng dốc. Đây là xã biên giới xa trung tâm nhất của huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Để đến đây, không ít lần “xe máy cưỡi người”. Song ở đó luôn có những giáo viên vẫn “vượt nắng, thắng mưa” đem chữ đến cho các em nhỏ…
Phút thư giãn quý giá của hai mẹ con.

Cô giáo vùng cao với khát vọng làm mẹ

GD&TĐ - Trên bục giảng, cô Liên sợ nhất mỗi khi có tiếng chuông điện thoại reo, đó là cuộc gọi từ đồng nghiệp ở trường bên cạnh. Chẳng tin gì khác ngoài việc báo tin con ốm bất thường. Thế là lại tá hỏa xin đưa con về nhà gấp. Nhớ chồng, thương con, song mỗi lần như thế cô chỉ biết ôm con vào lòng khóc thầm. Cô làm thế bởi muốn chồng luôn vững tay súng bảo vệ bình yên nơi tuyến đầu Tổ quốc…