Mã số MT39:

Xót xa tình cảnh bé trai chăm ngoan bất ngờ đổ gục, sống cảnh hôn mê

GD&TĐ - Cậu bé 11 tuổi bất ngờ ngất lịm giữa cánh đồng, nguy kịch vì viêm não. Người cha nghèo ôm con giữa bệnh viện, nghẹn ngào cầu xin một phép màu.

Đã 1 tuần trôi qua, anh Tuấn luôn túc trực, chờ đợi phép màu đến với đứa con ngoan.
Đã 1 tuần trôi qua, anh Tuấn luôn túc trực, chờ đợi phép màu đến với đứa con ngoan.

Đã tròn một tuần trôi qua trong chuỗi ngày dài bất tận tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, anh Phạm Anh Tuấn (36 tuổi, xã Hương Bình, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) vẫn chưa một đêm ngon giấc. Mỗi nhịp tim lên xuống nhảy nhót trên màn hình máy theo dõi là một lần anh thắt ruột, như sợ chỉ một cái chớp mắt, con trai anh là cháu Phạm Võ Gia Huy (11 tuổi) sẽ buông tay bố mẹ để đi về nơi xa xăm lạnh lẽo…

6598327f2f369868c127.jpg
Gia Huy đang giành giật sự sống bằng máy thở, dây nhợ chằng chịt.

Đứa con thứ hai của vợ chồng anh Tuấn và chị Tâm vốn là một cậu bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện, sống chan hòa, thương bố mẹ, thương em. Ở nhà có tới 4 chị em: Quỳnh Chi 12 tuổi, Huy 11 tuổi, Khánh Linh 7 tuổi và bé út Gia Khôi mới tròn 1 tuổi. Mỗi đứa còn thơ dại, mắt trong veo, chỉ mong được bình an lớn lên bên vòng tay bố mẹ. Vậy mà...

Đêm định mệnh cách đây một tuần (11/6), sau khi tự tay nấu cơm chờ bố mẹ đi làm thuê về, Huy đi ra cánh đồng xem mấy bạn trong xóm thả diều. Không ngờ, cậu bé đột ngột ngã gục, ngất lịm không lời trăn trối.

249ceb19f07c47221e6d.jpg
Huy được chẩn đoán viêm não virus không xác định, đột quỵ chưa rõ do xuất huyết hay nhồi máu. Để cầm cự sự sống cho em phải mất hàng chục triệu mỗi ngày.

Người thân tức tốc đưa em đi cấp cứu. Bệnh tình quá phức tạp nên trong đêm tối như mực, cả gia đình vội vã ôm Huy ra Hà Nội, gửi gắm sinh mệnh nhỏ nhoi của em cho các bác sĩ tuyến Trung ương. Tại đây, Huy được chẩn đoán viêm não virus không xác định, đột quỵ chưa rõ do xuất huyết hay nhồi máu. Tình trạng nguy kịch buộc phải chọc ống dẫn dịch ở cổ để duy trì sự sống.

68489a105588e1d6b899.jpg
Đã 1 tuần trôi qua, anh Tuấn luôn túc trực, chờ đợi phép màu đến với đứa con ngoan.

Chi phí điều trị lên đến hàng chục triệu đồng mỗi ngày - con số quá sức với gia đình 6 miệng ăn, vốn sống lay lắt nhờ từng đồng tiền làm thuê. Chị Tâm sức khỏe yếu, từ lâu chỉ làm việc lặt vặt tại nhà.

fd8313c27e5aca04934b.jpg
Gia đình anh Tuấn có 4 đứa con nhỏ, từ khi Huy đổ bệnh, các chị em của Huy phải tự ở nhà chăm sóc nhau.

Anh Tuấn - người cha gầy guộc, da sạm nắng, giọng run rẩy qua điện thoại: “Bình thường vợ chồng tôi đi phụ hồ, làm phu keo, ai kêu gì làm nấy, lo cho mấy đứa nhỏ cũng đã chật vật rồi. Giờ con nằm một chỗ, bác sĩ bảo còn phải điều trị dài ngày… Tôi biết xoay đâu ra tiền nữa đây. Thương con quá mà bất lực, chỉ biết khóc thôi…”.

Mỗi ngày trôi qua trong bệnh viện là mỗi lần người cha ấy như chết lặng khi nhìn con nằm bất động, dây nhợ chằng chịt, gương mặt ngây thơ không còn cười hồn nhiên như trước. “Con ơi, ráng lên, tỉnh lại nhìn bố một lần nữa đi con...”, tiếng gọi đó nghẹn ứ nơi cổ họng, rơi tõm vào khoảng không vô vọng.

fed9c38072c7c5999cd6.jpg
Các cháu con anh Tuấn dù còn nhỏ tuổi nhưng tự ý thức được sự vất vả, luôn phụ giúp bố mẹ.

Theo ông Đặng Quốc Bảo – Chủ tịch UBND xã Hương Bình, gia cảnh của nhà cháu Huy thuộc diện đặc biệt khó khăn tại địa phương. Bố mẹ từng tha hương vào Nam làm thuê, sau dịch Covid-19 thất nghiệp, phải đưa con về tá túc trong căn nhà chật hẹp của ông bà nội đã già yếu. Cả gia đình còn cưu mang thêm một người chú bị tật nguyền.

“Chúng tôi xót xa lắm. Thằng bé ngoan ngoãn, học giỏi, lại thương em, thương bố mẹ. Bây giờ nằm một chỗ, bà con lối xóm chỉ biết thăm hỏi động viên, ai có gì giúp nấy nhưng chủ yếu là tinh thần… Mong lắm tấm lòng của các nhà hảo tâm, những trái tim nhân ái dang tay cứu lấy cháu bé tội nghiệp”, ông Đặng Quốc Bảo nghẹn ngào nói.

Mọi sự giúp đỡ cháu Phạm Võ Gia Huy xin gửi về:

Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ.

Địa chỉ: Số 2, ngõ 5 đường Nguyễn Biểu, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Hotline: 0913.473.217

Số tài khoản: 686605377999 - Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Hà Tĩnh.

Nội dung chuyển khoản: MT39

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

VINAMILK SURE lan tỏa lối sống khoa học từ dinh dưỡng đến vận động

VINAMILK SURE lan tỏa lối sống khoa học từ dinh dưỡng đến vận động

GD&TĐ - Tiếp nối hành trình phụng sự cộng đồng, Vinamilk và nhãn hàng Vinamilk Sure vừa đồng hành cùng Hội Người giáo dục Bệnh đái tháo đường Việt Nam, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Phường Việt Hưng (Hà Nội) trong chương trình cộng đồng “Ngàn bước chân – Triệu trái tim khỏe”.

Tỷ lệ học đại học toàn cầu đạt 43%.

Thế giới có gần 300 triệu sinh viên

GD&TĐ - Theo Báo cáo Xu hướng Giáo dục Toàn cầu của UNESCO, sinh viên đại học trên thế giới đã tăng hơn gấp đôi trong 2 thập kỷ qua, đạt 269 triệu người vào năm 2024. Số du học sinh tăng từ 2,1 triệu năm 2000 lên gần 7,3 triệu vào năm 2023.