Gia đình Anh Nguyễn Huy Huấn (40 tuổi) và chị Nguyễn Thị Thanh (36 tuổi, trú xã Thạch Bình, TP Hà Tĩnh) từng là một cặp vợ chồng lao động siêng năng, sống tằn tiện để dành từng đồng nuôi 3 đứa con nhỏ: cháu Huyền Anh (11 tuổi), cháu Tô Lâm (6 tuổi) và bé Huyền My (3 tuổi).
Tuy nhiên, 2 năm trở lại đây anh Huấn bị suy thận giai đoạn cuối, mỗi tuần chạy thận 3 lần, kinh tế kiệt quệ, 3 đứa con nhỏ học giỏi có nguy cơ không được tới trường.

Chia sẻ với hoàn cảnh gia đình anh Huấn, bạn đọc, các tấm lòng hảo tâm thông qua Báo GD&TĐ đã ủng hộ số tiền 7.320.000 đồng. Ngoài ra, qua kêu gọi từ tài khoản mạng xã hội của cán bộ, phóng viên Báo GD&TĐ, các tấm lòng hảo tâm đã ủng hộ số tiền 12.350.000 đồng.
Chiều ngày 16/6, Báo GD&TĐ cùng đại diện chính quyền đã đến thăm và trao quà bạn đọc, các tấm lòng hảo tâm đến với gia đình anh Huấn.
Thời điểm chúng tôi đến thăm, chị Thanh bận đi làm còn anh Huấn phải vào viện chạy thận. chỉ có 3 cháu nhỏ ở nhà với bà nội.

Bà Phạm Thị Tam (mẹ anh Huấn) cho biết, bệnh tình của con bà ngày càng nặng, một tuần phải đi chạy thận 3 lần. Các cháu nhỏ nay được nghỉ hè, thỉnh thoảng gửi cho bà sang trông. Những ngày làm mùa thì các cháu tự chăm sóc nhau.
Sau khi thăm hỏi, trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương, Báo GD&TĐ đã trao quà bạn đọc, các tấm lòng hảo tâm số tiền 20.570.000 đồng đến với 3 cháu nhỏ con anh Huấn.
Tại buổi trao quà, ông Trần Huy Tiến – Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Bình cho biết, hoàn cảnh của gia đình anh Huấn rất vất vả, mỗi tháng chi phí chạy thận của anh hết hơn chục triệu đồng. Vợ công việc không ổn định nên việc lo cho con cái học hành quá khó khăn.
“Cảm ơn sự chia sẻ của bạn đọc Báo GD&TĐ, các tấm lòng hảo tâm đã dành tình cảm quý giá đối với hoàn cảnh này. Sự sẻ chia đó là động lực giúp họ vượt qua khó khăn bệnh tật. Mong Báo GD&TĐ có nhiều sự kết nối hơn nữa trong thời gian tới”, ông Trần Huy Tiến nói.