Mã số MT38:

Quặn lòng 3 con thơ chưa mãn tang mẹ lại mất cha

GD&TĐ - Chưa đầy 2 năm đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, ba đứa trẻ ngơ ngác giữa mất mát, chới với trong nỗi đau tột cùng, không biết tương lai sẽ đi về đâu.

Trong 2 năm, 3 đứa trẻ lần lượt mất cả bố lẫn mẹ.
Trong 2 năm, 3 đứa trẻ lần lượt mất cả bố lẫn mẹ.

Trong căn nhà nhỏ cuối con ngõ thôn Lộc Nội, xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh, tiếng khóc ai oán của ba đứa trẻ thơ đầu chít khăn tang cùng tiếng thở dài của một cụ bà (73 tuổi) ốm yếu khiến ai nghe thấy cũng nghẹn lòng.

Một lần nữa, các cháu lại chịu nỗi đau mất đấng sinh thành, anh Trần Huy Quyết – người đàn ông vừa làm cha, vừa làm mẹ đã đột ngột ra đi sau cơn đột quỵ. Không khí tang thương, nghi ngút hương khói bao trùm lấy ngôi nhà cấp 4 thấp tè, ẩm mốc.

ebaff3cbdc5d6803314c.jpg
Chưa mãn tang mẹ, những đứa trẻ tội nghiệp lại chịu nỗi đau mất cha.

Số phận quá đỗi nghiệt ngã với gia đình anh Quyết, khi vợ anh (chị Nguyễn Thị Hiền) sinh đứa con thứ 3 được ít tháng thì phát hiện mắc bệnh ung thư máu. Suốt 3 năm điều trị, là chuỗi tháng ngày chị Hiền phải chống chọi với căn bệnh quái ác, thời gian nằm viện nhiều hơn ở nhà.

Đứa con út chào đời đã thiếu đi hơi sữa của người mẹ và tình thương của người cha khi gia đình phải gửi các cháu cho bà nội nuôi nấng để anh Quyết có thời gian ở viện chăm vợ. Anh quyết tâm vay mượn khắp nơi để chữa trị cho chị Hiền dù hy vọng quá nhỏ nhoi.

fde0012b2dbd99e3c0ac.jpg
Mất con, thương cháu, người bà già yếu nhiều lần khóc ngất.

Thế nhưng, không có phép màu nào xảy ra cả, cách đây gần 2 năm, chị Hiền đã vĩnh viễn rời xa cõi trần sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư máu quái ác. Ngày chị mất, anh Quyết không khóc to, chỉ lặng lẽ ôm chặt ba đứa con vào lòng, cắn chặt môi, thầm hứa “cha sẽ thay mẹ nuôi các con khôn lớn” cũng chính là động lực để anh mang theo mỗi ngày vất vả mưu sinh.

Một mình anh nuôi 3 đứa con thơ dại và một mẹ già đau yếu thường xuyên. Anh Quyết chăm chỉ làm thuê để trả khoản nợ chạy vạy điều trị cho vợ trước đó. Không có nghề nghiệp ổn định, anh Quyết ai thuê gì làm nấy: hàn xì, bốc vác, phụ hồ, cắt cỏ, phun thuốc trừ sâu thuê… chỉ cần có tiền, anh không nề hà bất cứ công việc nào. Dù bữa cơm thường chỉ có rau dưa, nhưng anh luôn cố dành cho các con môi trường học tập đầy yêu thương, để các cháu không thua thiệt bạn bè.

bee4532e7cb8c8e691a9.jpg
Nhìn cảnh 3 đứa trẻ côi cút trong đám tang ai nấy đều chạnh lòng, thương xót.

Ba đứa trẻ – cháu lớn nhất Nguyễn Huy Chấn Hưng (lớp 8), cháu thứ 2 là Nguyễn Ngọc Bích (lớp 4) và cháu nhỏ nhất Nguyễn Quốc Bảo (vừa mới 5 tuổi) luôn khiến hàng xóm và thầy cô giáo khâm phục vì ngoan ngoãn, học giỏi, lễ phép. Các cháu từng bước gắng học để “cha đỡ vất vả”. Đặc biệt, cháu Ngọc Bích vừa được chọn tham gia Chương trình "Vì bạn xứng đáng" do VTV3 tổ chức.

Nhưng số phận nghiệt ngã lại thêm 1 lần nữa ập xuống tấm thân bé nhỏ của những đứa trẻ thơ, tối 11/6, một buổi tối định mệnh, anh Quyết bị trượt ngã khi đang quét dọn. Mẹ già và các con phát hiện, cố gắng sơ cứu, xoa bóp, đỡ anh nằm nghỉ. Nhưng sáng ra, người cha ấy đã không còn tỉnh lại. Cơ thể lạnh ngắt, anh Quyết ra đi âm thầm, lặng lẽ như chính cách sống của mình.

2c8c9fc0b05604085d47.jpg
Sinh ra không có giọt sữa nào của mẹ, nay cha cũng theo mẹ về thế giới bên kia, Quốc Bảo (5 tuổi) ngơ ngác chưa hiểu hết nỗi đau quá lớn.

Tang mẹ còn chưa nguôi ngoai, các cháu lại chịu cú sốc mất cha. Chưa kịp hiểu hết nỗi đau là gì, các cháu đã phải đối mặt với hiện thực khắc nghiệt: mất cả cha lẫn mẹ, chỉ còn bà nội già yếu nay thân còn lo chưa nổi, lấy gì để nuôi cháu. Và rồi khi bà nội chẳng còn đủ sức, liệu những đứa trẻ này có còn được cắp sách đến trường? Nhìn 3 cháu gào khóc, trùm kín khăn tang cho bố khi chưa mãn tang mẹ khiến ai nấy chứng kiến đều thấy nhói lòng.

Thắp vội nén nhang, ông Nguyễn Xuân Quý, Chủ tịch UBND xã Thạch Xuân cho biết: "Gia đình anh Quyết thuộc diện hộ nghèo trong xã, chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm, 3 cháu lần lượt mất cả cha lẫn mẹ, trở thành những đứa trẻ mồ côi. Khó khăn nhất lúc này là các cháu còn nhỏ dại, đang độ tuổi đi học, chặng đường phía trước cháu sẽ phải đối diện với muôn vàn khó khăn".

Với tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hoạn nạn, hy vọng sẽ có nhiều tấm lòng chia sẻ, hỗ trợ để 3 đứa con của anh Quyết vơi đi phần nào khó khăn, bất hạnh.

.

Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Nguyễn Huy Quyết xin gửi về:

Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ.

Địa chỉ: Số 2, ngõ 5 đường Nguyễn Biểu, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Hotline: 0913.473.217

Số tài khoản: 686605377999 - Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Hà Tĩnh.

Nội dung chuyển khoản: MT38

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ