Xác ướp bé trai bí ẩn lộ diện gần Bắc Cực

Các nhà khoa học đang nghiên cứu xác ướp bí ẩn của một bé trai nằm trong lớp lông thú và vỏ cây ở vùng cực Bắc lạnh giá của nước Nga.

Xác ướp bé trai bí ẩn lộ diện gần Bắc Cực
Xác ướp bé trai bí ẩn lộ diện gần Bắc Cực
Kết quả nghiên cứu cho thấy, xác ướp là một bé trai khoảng 6 tới 7 tuổi. Ảnh: Sputnik

Một số chuyên gia khảo cổ tại Khu tự trị Yamalo-Nenets của Nga cho biết, xác ướp được chôn cùng rìu đồng và tượng gấu nhỏ. Thi thể nằm trong cái kén có chiều dài 1,3 m, chiều rộng 30 cm ở khu vực Priuralsky.

Kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy, thi thể bên trong kén là một bé trai, khoảng 6 tới 7 tuổi, từng sống trong thế kỷ thứ 13, Sputnik đưa tin.

Hiện tại, các nhà khoa học đang bóc từng lớp kén để nghiên cứu xác ướp bên trong. Máy quay ghi hình quá trình bóc nhằm tránh nguy cơ bỏ sót các chi tiết quan trọng. Các chuyên gia khảo cổ hy vọng xác ướp sẽ làm sáng tỏ tình trạng của đứa trẻ trước khi chết, cũng như điều kiện sống và sinh hoạt của con người trong quá khứ.

Khu vực mà các nhà khảo cổ phát hiện xác ướp nằm cách Bắc Cực khoảng 30 km. Họ bắt đầu khai quật nơi này từ năm 1999.

Theo Zing News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Rừng già Ba Hố với những "cụ lim" hàng trăm tuổi.

'Báu vật' giữa rừng già Ba Hố

GD&TĐ - Ẩn mình trong rừng Ba Hố (xã Dị Nậu, Tam Nông, Phú Thọ), quần thể 300 cây lim cổ thụ 2 người ôm không xuể, luôn xanh tốt, là “báu vật” của dân làng.