Vượt qua trở ngại để sống với đam mê

GD&TĐ - Quán quân cuộc thi “Tìm kiếm tài năng MC Cầu vồng” của VTV6 năm 2015, giải Én bạc cuộc thi “Én Vàng” của HTV năm 2016, Phong Linh là một gương mặt MC quá quen thuộc trên sóng truyền hình cả nước. Ít ai biết, để có được thành công như hôm nay, cô gái 9X này đã can đảm vượt qua nhiều trở ngại để sống với đam mê của mình.

Phong Linh đang thực hiện một cảnh quay chương trình
Phong Linh đang thực hiện một cảnh quay chương trình

Từng chọn cho mình một ngã rẽ

Là một học sinh xuất sắc từ nhỏ, Phong Linh - tên thật là Nguyễn Nữ Thùy Linh, (SN1993) - từng đạt giải Ba môn Lý (năm lớp 9) trong kì thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh và rồi sau đó đậu vào lớp chuyên Lý của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn danh giá nhất Bình Định.

Cứ ngỡ cô bạn “xứ nẫu” này sẽ chọn cho mình con đường theo đuổi bộ môn tự nhiên với vô vàn những con số và công thức. Nhưng Linh lại tự thấy mình có niềm yêu thích kì lạ với văn chương hơn.

Thùng sách trong nhà trọ của Linh cứ dần đầy lên với những cuốn truyện cùng những trang báo, tạp chí dành cho tuổi mới lớn như Hoa học trò, tập san Áo trắng, Mực tím, Hi… Thùng sách ấy nhiều đến mức, sau này khi theo Linh lên tàu vào TPHCM học đại học nó đã khiến cho “người khiêng lên và kẻ khiêng xuống” đứ đừ mấy phen.

Yêu thích và có năng khiếu sáng tác, cảm nhận văn chương, năm học 12, khi trường tổ chức kì thi thử đại học, Linh chọn thi khối D1. Cô học trò chuyên Lý này gây bất ngờ cho cả trường, khi soán điểm của những bạn chuyên văn và giành điểm 10 duy nhất.

Đó chưa phải là tất cả. Phong Linh đã tạo được chú ý khi bắt đầu đặt bút viết những tản văn, những truyện ngắn đầu đời và kí bút danh Phong Linh. Linh có lần chia sẻ rằng, đến giờ chị vẫn không tả nổi niềm vui sướng của mình, khi cô giáo đem tờ báo biếu của tập san Áo trắng do tòa soạn gửi biếu đến lớp đưa cho mình vì có tản văn đăng trên đó lần đầu.

Sau đó, Linh là gương mặt học sinh hiếm hoi được giới thiệu ở mục “Cây bút mới” của tập san này, với truyện ngắn Những người phụ nữ yêu tôi. Rồi cứ thế những tản văn, truyện ngắn của cây viết đang tuổi học trò cứ lần lượt xuất hiện trên các mặt báo, tạp chí.

Nhà văn Lê Hoài Lương - Chi hội trưởng Chi hội văn học của Hội VHNT Bình Định - từng nhận xét văn Linh khá riêng và có triển vọng trong những cây viết văn xuôi trẻ của Bình Định. Và để minh chứng cho điều ấy, năm thứ 3 đại học, Linh về dự trại sáng tác văn học trẻ lần thứ nhất năm 2014 của tỉnh và đạt danh hiệu cây viết văn xuôi có thành tích tốt nhất của trại sáng tác năm đó.

Truyện Linh rất trẻ, gắn liền với hơi thở cuộc sống của những những tâm hồn đầy nhạy cảm như thế hệ của chính Linh đang sống và cảm nhận.

Dấn thân với nghề MC

Yêu thích văn chương là vậy, nhưng Linh không chọn cho mình trở thành một nhà văn chuyên nghiệp theo nghĩa sống được với nó. Linh theo học ngành Quan hệ công chúng (PR) của Trường Đại học Văn Lang tại TPHCM.

Đây là một quyết định mang tính “cách mạng” của cuộc đời Linh. Bởi khi chọn ngành này, Linh vấp phải phản đối từ bố mẹ và bạn bè. Bố mẹ bàn tính cho Linh học bao nhiêu ngành, cô chỉ lặng im và quyết định nộp đơn theo sở thích của mình.

Nhưng chính tại đây, tài năng MC đầy chất duyên của cô gái xứ “bỏ roi đi quyền” được bộc lộ nhanh chóng. Linh tham gia nhiều hoạt động xã hội và sự kiện trong lĩnh vực truyền thông suốt những năm tháng sinh viên.

Để rồi các giải thưởng như Quán quân cuộc thi tìm kiếm tài năng MC Cầu Vồng VTV6 hay Giải Én bạc cuộc thi Én Vàng đến với Linh như để chứng nhận cho tài năng đầy nhiệt huyết và đam mê này.

Và cách nhìn của Linh với nghề MC cũng thật sinh động và tích cực như chính cuộc sống của cô qua những chia sẻ ngắn sau đây:

* Từ lúc ra trường đến nay đã hơn 2 năm, Linh cảm thấy tình yêu với nghề MC có thay đổi không?

- Từ lúc tốt nghiệp Đại học chính thức đến nay đã 2 năm rồi, phải nói là thời gian trôi qua nhanh như vừa chớp mắt là thấy mình “già đi” vậy. Nếu nói về công việc Người dẫn chương trình, từ sau khi kết thúc cuộc thi Cầu Vồng năm 2015, Linh mới chính thức theo đuổi công việc này trọn vẹn. Nên đối với Linh thì, mối tình này vẫn còn mới mẻ và đang trong giai đoạn “tìm hiểu - chớm yêu” cuồng nhiệt lắm.

Có thay đổi là chuyển từ chế độ “say nắng” sang chế độ YÊU thì tình cảm của mình với nghề đã có những nền tảng nhất định, nghiêm túc hơn và cũng có mục tiêu rõ ràng hơn. Ngày xưa chỉ “say nắng” thôi thì có lúc còn ẩm ương vẩn vơ, chứ trong khoảng hơn 1 năm nay thì mình đã chững chạc hơn, biết cách vun vén cho “tình yêu” của mình “đâm chồi nảy lộc xanh tươi” hơn rồi.

* Cuộc sống showbiz nhiều thị phi này có làm Linh “nghèo hoài bão” đi không?

- Đối với riêng Linh, nghề dẫn chương trình không hề “showbiz giàu thị phi” như mọi người hay gán ghép đặt để chút nào cả. Nó là một ngành nghề, một công việc giống như công việc của mọi người thôi.

Có khác hơn là đặc tính nghề nghiệp phải chăm chút về ngoại hình, về cách thể hiện và... nói nhiều hơn một tí thôi (cười...). Nên Linh cứ thấy mình sống và làm việc thoải mái, vui vẻ và nhẹ nhàng lắm, không biết có “nghèo hoài bão” đi miếng nào không nhỉ?

* Những giải thưởng Linh đạt được tác động đến chính Linh như thế nào?

- Với Linh, những giải thưởng trong các cuộc thi là biểu trưng của một kỷ niệm đẹp. Từ những cuộc thi cấp 1, 2, 3 hay những cuộc thi chuyên dành cho Người dẫn chương trình thì cũng như nhau cả thôi. Nó là niềm vui, là món quà cho sự cố gắng của mình trong cuộc thi nói riêng và trong khoảng thời gian cố gắng đã qua nói chung. Vui xong rồi thì mình còn cả một quãng đường đua mới phía trước đang đợi mình tiếp tục cố gắng cơ mà.

Không thể phủ nhận, những giải thưởng ấy giúp Linh vững tin hơn vào bản thân và củng cố thêm sự lựa chọn công việc của mình. Thế nhưng, nó cũng là sự nhắc nhở với bản thân Linh rằng, những chặng đua cứ liên tục diễn ra và không đợi chờ riêng ai cả, nếu Linh không tiếp tục cố gắng trau dồi năng lực và cả... “nhan sắc” thì Linh sẽ bị bỏ lại phía sau đội đua mất.

* Đến nay thì cái nhìn của gia đình đối với công việc mà Linh đang làm ra sao?

- Đối với gia đình, con cái chẳng lúc nào là khiến cho bố mẹ thực sự yên tâm hoàn toàn cả nên Linh cũng vậy thôi. Bố mẹ Linh vẫn mỗi ngày lo con gái mình thiếu sự ổn định trong công việc, chưa có một tương lai chắc chắn rõ rệt, chưa ... lập gia đình.

 Nhưng bên cạnh những lo âu quen thuộc thì bố mẹ Linh cũng đã thay đổi rất nhiều trong những năm qua, cả về suy nghĩ lẫn tính cách; ví dụ như xì-teen hơn, tìm hiểu nhiều thông tin giải trí và các chương trình hơn, sử dụng mạng xã hội nữa... Nên bố mẹ Linh ủng hộ con gái hết mình, không chỉ trong công việc mà còn trong cuộc sống nữa.

Mẹ từng nói một câu khiến Linh rất xúc động: “Con làm cái gì cũng được, thu nhập thế nào cũng ổn, mẹ chỉ cần con gái mẹ khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc là đủ...”.

Nghe giản dị nhưng là cả một chặng đường dài bố mẹ cũng đã thay đổi và “chấp nhận” Linh nhiều lắm!

* Nếu có một lời khuyên cho những bạn trẻ muốn bước chân vào nghề này, Linh sẽ khuyên gì?

- Nếu đưa ra lời khuyên thì Linh chỉ có một thôi, đó là: “Các bạn, nếu thích thì hãy bước chân vào nghề đi, đừng muốn nữa!”.

Thích thì nhích, cứ sấn sổ tới, yêu thương thì phải “hành động” chứ, yêu đâu chỉ là dùng lời nói thôi là đủ. Phải không nè?

* Dự định sắp tới của Linh?

- Trong thời gian tới, Linh tập trung nhiều thời gian hơn cho việc học, cụ thể là Thạc sĩ ngành Văn hoá học. Bên cạnh đó Linh sẽ dùng khoảng thời gian này để trau dồi thêm khả năng ngoại ngữ để có thể dẫn các chương trình song ngữ Anh - Việt tốt hơn nữa!

Nhiều người nghe xong dự định này bị “giật mình” hoặc cảm thán rằng “Linh ham học quá”, thì mình cũng hơi hơi nhạy cảm tí. Nhưng sau đó mình nghĩ lại, mỗi người có một định hướng riêng cho bản thân.

Linh ham vì cảm thấy mình chưa thật sự có một vốn kiến thức sâu rộng, đa dạng hơn để ngừng việc học, tuổi đời còn trẻ, nếu có thể, mình vẫn sẽ học tiếp, học đến khi hết sức hết mức thì tạm dừng. Khi nào có thể, lại tiếp tục học để trau dồi bản thân.

Linh tin rằng, chậm mà chắc, chỉ cần mình còn bước đi là sẽ còn những cột mốc mới cho mình chinh phục thôi à.

***

Những lời trò chuyện của Linh, cùng những trải nghiệm của cô gái 24 tuổi làm cho chúng ta cứ liên tưởng đến bút danh, nghệ danh của cô: Phong Linh - chuông gió. Chiếc chuông gió ấy đang ngân rung những thanh âm của sự đam mê trong trẻo và lung linh nhiều cung bậc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nam Định FC thua đáng tiếc Thể Công Viettel trên sân Hàng Đẫy.

Nam Định thua sốc Thể Công Viettel

GD&TĐ - Xuất sắc đánh bại Nam Định trên sân nhà, Thể Công Viettel cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng sau vòng đấu thứ 19.