3 mẹ con người gốc Việt này sống ở Delft, một thị trấn nhỏ Hà Lan và đang trên đường về Việt Nam trước ngày giỗ của người chồng, người cha mới mất cách đây 1 năm.
Người mẹ tên Nguyễn Ngọc Minh (sinh năm 1977), hai con là Đặng Minh Châu (1997) và Đặng Quốc Duy (2001). Tuần trước gia đình chị Minh vừa có mặt trong đám cưới của một người bạn tại Manchester (Anh). Theo kế hoạch, ba mẹ con sẽ transit tại Kuala Lumpur (Malaysia) trước khi về Việt Nam.
Những thông tin này được báo chí truyền tải khiến nhiều thành viên cư dân mạng vô cùng xót xa, đặc biệt khi nhìn lại những bức ảnh lưu niệm tươi đẹp của 3 mẹ con.
Những chia sẻ của cư dân mạng đôi khi là những cảm nhận rất gần gũi, ví dụ như cùng tuổi, học cùng trường với các nạn nhân. Tựu trung lại họ đều cảm thán đây là một bi kịch quá lớn với một gia đình.
Một thành viên Facebook nói: “Cuộc đời quá ngắn ngủi. Thương 3 mẹ con này quá, cũng học trường Lý Thường Kiệt giống mình”…
Không còn có thể nói gì hơn, thành viên Nguyễn Phước bình luận: “Chúc mọi người ngủ ngon và khi tỉnh dậy chắc chắn các bạn sẽ ở một thế giới tươi đẹp hơn thế giới hiện tại này. Trời sẽ trừng phạt kẻ ác”…