Mới đây, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Hà Tĩnh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T.D.T. với số tiền 7,5 triệu đồng. Nguyên nhân là ông T. đã đăng tải những bình luận không đúng mực, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự đoàn kết giữa các địa phương.
Trước đó, hôm 6/3, khi tham gia tranh luận dưới bài đăng của tài khoản “Hieu Vu Trung” về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, ông T.D.T. đã có những lời lẽ mang tính kích động, so sánh khiếm nhã về điều kiện kinh tế, xã hội giữa các địa phương.
Cụ thể là ông T. chê Quảng Bình là “thứ dân hạng 2”. Xem bình luận này, không chỉ là người Quảng Bình mà rất nhiều người không có gốc gác gì với địa phương này cũng nhảy vào phê phán kịch liệt.
Số là, hiện nay có dư luận râm ran về việc sáp nhập một số tỉnh lại với nhau, trong đó có những đồn đoán về việc sáp nhập Hà Tĩnh với Quảng Bình. Lập tức, cộng đồng mạng “chia phe” ra, người có “máu hài hước” thì đề xuất nên lấy tên tỉnh mới là tỉnh Bình Tĩnh, kẻ xấu tính thì tìm những nhược điểm của nhau để “nói cho sướng miệng”.
Người thiện tâm thì đưa ra những phân tích và góp ý nhẹ nhàng điều hơn lẽ thiệt chung quanh việc sáp nhập giữa tỉnh này với tỉnh kia còn kẻ quá khích thì bới móc, miệt thị nhau không thương tiếc giữa địa phương này với địa phương khác. Ông T.D.T. nằm trong số này nên bị phạt là vậy.
Đừng tưởng không gian mạng là “ảo” nên muốn nói sao cũng được, đặc biệt là trò miệt thị nhau bằng những lời lẽ khiếm nhã. Có người thì tài khoản Facebook của họ có ghi địa chỉ, nghề nghiệp, nơi làm việc và ảnh đại diện hẳn hoi nhưng cũng không ít người “núp lùm”, nghĩa là lấy nick ảo để tấn công đối phương nếu như mình không thích bình luận hoặc bài viết của người đó.
Người bình thường thì khó tìm tung tích thủ phạm “núp lùm” này nhưng cơ quan an ninh mạng họ biết cả đấy. Nói cho sướng mồm để rồi bị mời lên làm việc và nộp phạt theo quy định. Vạ miệng trên mạng phải trả giá là thế.
Hiện tại, Trung ương Đảng, Chính phủ cùng các bộ ngành và các địa phương chạy đua với thời gian trong việc sắp xếp, tinh giản bộ máy, trong đó có việc sáp nhập giữa các tỉnh với nhau. Đây là việc hệ trọng vì ảnh hưởng đến kinh tế, văn hóa và tập quán của từng vùng miền.
Vì vậy, các cấp đang cân nhắc làm sao khi nhập lại thì đoàn kết để mạnh hơn, làm việc hiệu quả hơn chứ không phải nhập lại để gây mất đoàn kết giữa địa phương này với địa phương khác.
Đã là người Việt Nam, sống trên dải đất hình chữ S này, không có địa phương nào là thứ dân hạng hai, cũng không có người nào vỗ ngực xưng vi xưng vảy là mình thuộc tầng lớp thượng lưu còn người kia thì hạ đẳng cả. Tất cả đều bình đẳng và cùng chung tay góp sức xây dựng nước Việt Nam hùng cường.
Đây là giai đoạn cả nước đang chuyển mình sang một trang sử mới nên cần sự đoàn kết chung lòng của mọi người hơn là bới móc nhau. Mỗi người phải tự nhận biết sự hệ trọng của công cuộc sáp nhập đã và đang diễn ra để có trách nhiệm hơn với đất nước hôm nay và cả mai sau nữa.