Trò chơi ngông cuồng và "siêu quái" của các đại thiếu gia

Là con trai của những tỷ phú, đại gia giàu có, những thiếu gia này "chơi ngông" và "tiêu tiền như nước". Hành động của họ khiến không ít người phải bất ngờ về độ "chịu chơi".

Trò chơi ngông cuồng và "siêu quái" của các đại thiếu gia

"Hóa kiếp" siêu xe

Con trai một tỷ phú Thụy Sĩ đã lên kế hoạch đốt chiếc "xế" sang Ferrari 458 Italia sử dụng được 3 năm của mình để lấy tiền bảo hiểm mua một chiếc xe đời mới hơn.

Cậu thiếu gia này được cho là sở hữu khoảng 15 chiếc xe sang trọng và nhận khoản tiền tiêu vặt 5.000 đến 10.000 USD/tháng từ người bố. Thiếu gia 19 tuổi này cũng được bố cho một căn biệt thự trị giá khoảng 30 triệu USD.

Mặc dù vậy, cậu ta vẫn không hài lòng với chiếc Ferrari 458 Italia trị giá 245.000 USD (tương đương khoảng hơn 5 tỷ đồng) đang sử dụng và muốn mua nâng cấp lên đời mới hơn. Tuy nhiên, sau khi đến một đại lý xe hơi để bán chiếc Ferrari 458 Italia lấy tiền mua một chiếc xe mới hơn thì anh chàng thất vọng vì chiếc xe của mình chỉ được định giá 193.500 USD, trong khi chiếc xe mới có giá 310.000 USD.

Theo tin tức từ New York Daily News, một nhân viên bán hàng của đại lý Ferrari mách nước cho chàng trai đốt xe để nhận tiền bảo hiểm, sau đó mua một chiếc khác. Hai người sau đó đưa xe qua biên giới Đức và trả cho 2 người đàn ông, mỗi người 15.000 USD tiền thuê họ phóng hỏa chiếc xe tại một tiệm mát-xa ở địa phương.

Trò chơi ngông cuồng và

Mọi chuyện bị bại lộ khi trong quá trình điều tra nguyên nhân chiếc xe bị cháy, công ty bảo hiểm đã phát hiện hiện bằng chứng qua camera giám sát và hộp thư thoại cho thấy "âm mưu đen tối" của thiếu gia tuổi teen.

Trò chơi ngông cuồng và

Thậm chí, thiếu gia này còn phải nộp phạt 32.000 USD và bị kết án 22 tháng tù cho hưởng án treo.

Mua Apple Watch cho cún cưng

Vương Tư Thông có thể được coi là cái tên không ai không biết tại Trung Quốc. Vị thiếu gia này là con trai độc nhất của ông Vương Kiện Lâm – Chủ tịch tập đoàn bất động sản Dalian Wanda, người được mệnh danh là “đại gia giàu nhất trong các đại gia của Trung Quốc”.

Vương Tư Thông là một “phú nhị đại” (thế hệ giàu có thứ 2) thứ thiệt. Và anh chàng này luôn khiến người ta hoảng hồn về độ chơi "ngông" của mình.

Anh chàng sinh năm 1988 hiện đang giữ chức Giám đốc tập đoàn Wanda và được dư luận đánh giá là quý tử giàu nhất Trung Quốc. Vương Tư Thông sở hữu nhiều siêu xe danh tiếng như Bentley, Rolls Royce, Ferrari… Đăc biệt chiếc Mulsanne của Bentley, chiếc xe này có giá 5,68 triệu NDT (20,1 tỷ VND).

Trò chơi ngông cuồng và

Với câu châm ngôn sống “có tiền là có tất cả”, Vương thiếu gia đã từng chi tới 1,5 triệu USD để mời nhóm nhạc AKB48 từ Nhật Bản sang Trung Quốc chỉ đề mặc bộ đồng phục mà anh ta thiết kế và chụp ảnh cùng đại thiếu gia này.

Trò chơi ngông cuồng và

Trò "đốt tiền" của thiếu gia này tiếp tục khiến dư luận xôn xao chính là việc mua 2 chiếc Apple Watch đeo vào chân cho cún cưng chỉ để đo nhịp tim.

Tứ đại thiếu gia "chơi ngông"

“Tứ đại thiếu gia Bắc Kinh” là biệt danh trước đây dư luận Trung Quốc dùng để chỉ bốn thiếu gia Vương Thước, Vương Kha, Uông Tiểu Phi và Uông Vũ, quý tử của các đại gia ở Bắc Kinh. Hiện tại, danh hiệu “tứ đại thiếu gia Bắc Kinh” đã đổi chủ, chỉ duy nhất cái tên Vương Thước được giữ lại, ba cái tên mới bao gồm Vương Tư Thông, Phan Thụy và Trương Lượng.

Cuộc sống của các đại thiệu gia này luôn được báo giới và dư luận Trung Quốc săn đón. Các mối quan hệ, những mối tình với người nổi tiếng và đặc biệt là cuộc sống xa hoa, ăn gì, mặc gì và nhất là đi xe ô tô nhãn hiệu gì, luôn là để tài mà dư luận nước này luôn luôn quan tâm.

Phan Thụy là thiếu gia trẻ nhất trong số 4 vị “đại thiếu gia”. Phan thụy sinh năm 1990, anh là con trai của Phan Thạch Ngật - Chủ tịch HĐQT của tập đoàn Soho, Chọn cho mình chiếc xe năng lượng mới Telsa P85, Phan Thụy chứng tỏ mình không chỉ sành điệu mà còn chú ý đến việc tiết kiệm năng lượng, sau khi thêm một số bộ phận, chiếc xe của anh có tổng giá trị 1,08 triệu NDT (3,8 tỷ VND).

Trò chơi ngông cuồng và

Xế hộp yêu thích của Vương Thước là chiếc Spyker C8. Spyker

Trương Lượng là con trai của đại gia bất động sản Trương Lực, anh là người ít khoe mẽ nhất trong 4 thiếu gia ở Bắc kinh, nhưng độ chơi ngông của anh cũng không kém cạnh. Vị thiếu gia này sở hữu chiếc Porsche Boxster Spyder, giá khoảng 1,06 triệu NDT (3,8 tỷ VND).

Thiếu gia chịu chơi nhất trong số 4 vị thiếu gia Bắc Kinh là Vương Thước. Anh là con trai Vương Chí Tài, vị thiếu gia này nổi tiếng là người chịu chơi, chịu chi vì người đẹp. Vào thời điểm vị thiếu gia này yêu nữ diễn viên Châu Tấn, anh từng tổ chức màn bắn pháo hoa dài 20 phút để chúc mừng sinh nhật bạn gái, anh cũng bỏ ra 3 triệu NDT (khoảng 10 tỷ VNĐ) để mang về cho Châu Tấn mô hình cung điện bằng gỗ tử đàn quý hiếm.

Vị thiếu gia này có rất nhiều siêu xe nổi tiếng nhất là chiếc Spyker C8. Ngoài Spyker C8, vị thiếu gia này còn sở hữu chiếc Bugatti Veyron mua năm 2013 với giá không dưới 25 triệu NDT.

Ăn chơi khét tiếng ngay cả khi bố mẹ sa cơ

Bạc Qua Qua, sinh năm 1987, là con trai của Bạc Hy Lai với người vợ thứ hai là Cốc Khai Lai, và là cháu nội của nguyên phó thủ tướng Trung Quốc Bạc Nhất Ba. Ở tuổi 12, anh đã khăn gói đến Anh để học trường nội trú Papplewick.

Theo tờ The Wall Street Journal (Mỹ), năm 2001, Bạc Qua Qua trở thành người đầu tiên ở đại lục vào học Trường Harrow, một trong những trường tư đắt nhất nước Anh, với mức phí khoảng 50.000 USD/người/năm. Đến năm 2006, khi ông Bạc Hy Lai lên làm Bộ Trưởng Bộ thương mại, con trai ông vào học Đại học Oxford với tổng chi phí lên đến 600.000 USD/năm.

Trò chơi ngông cuồng và

Hình ảnh "ăn chơi trác táng" của Bạc Qua Qua

Theo các tư liệu công khai của Trung Quốc, Bạc Qua Qua được gửi sang học tại trường quý tộc Harrow của Anh từ năm 11 tuổi. Nhiều hình ảnh về cuộc sống ăn chơi xa xỉ của công tử họ Bạc ở hải ngoại đã lộ ra sau khi Bạc Hy Lai bị "ngã ngựa".

Tân Đường Nhân cho hay, hồi tháng 12/2014, hình ảnh Bạc Qua Qua đi mua sắm trong dịp Giáng Sinh tại một trung tâm mua sắm cao cấp đã bị tung lên mạng. Trong hình ảnh này, trên tay Bạc "con" cầm vô số túi đồ hàng hiệu, cho thấy cuộc sống của con trai Bạc Hy Lai vẫn vô cùng thoải mái và xa hoa, bất chấp việc cả cha và mẹ đã bị Bắc Kinh tuyên án.

Theo báo Anh Daily Mail, Bạc thiếu gia khét tiếng với những chiếc xe sang cỡ Ferrari và thói quen "tiêu tiền như nước" nhưng lại không mặn mà với sách vở. Bạc thiếu gia từng tổ chức một chương trình giao lưu tại Oxford, hào phóng mời hẳn đoàn võ sư từ Thiếu Lâm tự sang biểu diễn. Cậu cũng gây ấn tượng với đồng môn khi mời siêu sao phim hành động Thành Long đến giao lưu.

Trong suốt nhiều năm thời niên thiếu ở nước ngoài, Bạc bay đi bay lại giữa Trung Quốc, Anh và Mỹ, ít nhất ba lần một năm. Bạc Qua Qua thích du lịch và đã đến thăm Italy, Argentina, Cuba, Pháp và châu Phi. Cậu Bạc từng đến Đức năm 2006 để xem World Cup.

Qua Qua từng thuê một máy bay riêng để bay từ Dubai tới núi Kilimanjaro, hết 80.000 USD. Tour du lịch ở châu Phi, bao gồm tiền khách sạn, tốn thêm 50.000 USD nữa.

Trả tiền... xem ngực phụ nữ

Anh chàng Grisha Mamurin (16 tuổi) - cháu ngoại tỉ phú Igor Nekludov - chủ tập đoàn phát triển bất động sản Dalreo ở Khabarovsk, vùng Viễn Đông Nga, đã "chơi ngông" khi bỏ tiền... xem ngực phụ nữ giữa nơi công cộng.

Trong đoạn video được chia sẻ trên mạng, Grisha tiếp cận những cô gái đi một mình và hỏi: “Tôi sẽ trả tiền và cô sẽ cho tôi xem ngực cô được chứ? Không khó lắm đâu, cô chỉ cần kéo áo lên thôi”. Và có 4 cô gái chấp nhận làm điều này vì tiền, giữa thanh thiên bạch nhật.

Với số tiền khoảng 15.000 rouble (khoảng 5,5 triệu đồng), có cô tốc áo lên phơi ngực trần trước mặt anh ta hoặc hôn môi anh ta.

Loạt video của Mamurin đang dậy sóng trên mạng và bị ném đá tả tơi. Nhưng anh chàng lại tuyên bố những cảnh này là “trải nghiệm xã hội” cho thấy vì tiền mà một số người có những hành động bất chấp đạo đức hay xấu hổ.

Trước đó hồi tháng 5/2015, cũng bằng chiêu dùng tiền tương tự, cậu chàng Mamurin đã dụ được một cô gái cởi tất tần tật quần áo trên người, chỉ còn cái quần lót và đi lui đi tới trên đường phố đông người qua lại gần sông Moskva ở thủ đô Moscow, với giá 15.000 rouble.

Theo Nguoiduatin

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ