Tổng thống Nga Putin ngâm mình trong làn nước băng giá, bất chấp trời lạnh,

GD&TĐ - Hàng ngàn người trên khắp nước Nga đang bất chấp nhiệt độ tê cóng của mùa đông để ngâm mình trong làn nước băng giá, mừng ngày Lễ rửa tội của Chúa Jesus Christ.  

Tổng thống Nga Putin ngâm mình trong làn nước băng giá
Tổng thống Nga Putin ngâm mình trong làn nước băng giá

Tổng thống Nga Putin vốn nổi tiếng là người ưa thích các hoạt động ngoài trời, ông đã xuống hồ Seliger ở phía bắc Moscow trong đêm qua (18/1) để tham gia vào sự kiện ngâm mình trong nước băng giá để kỷ niệm ngày Chúa Jesus Christ đã xuống sông Jordan rửa tội cách đây 2 triệu năm.

Tổng thống Nga đã bước ra hồ trong chiếc áo lông, trên đường đi ông hỏi các nhà báo có cảm thấy  lạnh không và sau đó ngâm mình trong làn nước băng giá trong sự cổ vũ của các tu sĩ.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vở nhạc kịch 'Lửa từ Đất' công diễn từ 15/3. Ảnh: Bình Thanh

Công diễn nhạc kịch 'Lửa từ Đất'

GD&TĐ - Tháng Ba này, Nhà hát Tuổi trẻ sẽ công diễn vở nhạc kịch “Lửa từ Đất” nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ đầu tiên của Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2025).