“Tôi đang nghe Tổ quốc gọi tên mình”

GD&TĐ - Nguyễn Thị Thùy Trang, Khoa Tâm lý - Giáo dục học, Trường Đại học Hải Phòng viết đơn xin tham gia Hành trình “Vì biển đảo quê hương”. Trang nói: “Tôi đang nghe Tổ quốc gọi tên mình…

Những tình nguyện viên tham gia “Mùa hè xanh” tại huyện đảo Bạch Long Vĩ.
Những tình nguyện viên tham gia “Mùa hè xanh” tại huyện đảo Bạch Long Vĩ.

Từ bao đời nay, biển đảo quê hương luôn là một phần máu thịt không thể tách rời trong tim người dân đất Việt”.

Đừng chờ đợi, đừng trì hoãn

Từ lâu, áo xanh tình nguyện đã trở thành hình ảnh thân quen trong cuộc sống. Chiếc áo xanh với màu hy vọng, ngực trái có in hình lá cờ Tổ quốc thiêng liêng. Điều này không chỉ tôn vinh sức trẻ, mà còn thể hiện tinh thần, ý chí nối tiếp truyền thống cha ông của thế hệ hôm nay.

Đó là những câu chuyện của người trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Từ thành thị đến nông thôn, nơi đồng bằng trù phú hay vùng núi khó khăn, vùng biển nhiều thách thức, màu áo xanh tình nguyện đã thắp lên những ước mơ tươi đẹp hướng về tương lai.

Nhằm tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên, thanh niên thành phố về lòng yêu nước, yêu biển đảo. Đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên.

Thành đoàn - Hội Sinh viên thành phố đã tổ chức Hành trình “Vì biển đảo quê hương” tại Đảo Thanh niên Bạch Long Vĩ năm 2021.

Từ đó, nhiều bạn trẻ đã viết đơn xin tham gia tình nguyện tại đảo Bạch Long Vĩ. Mỗi lá đơn là mỗi cảm xúc khác nhau, mỗi dòng tâm tư tình cảm gửi gắm về tới biển đảo quê hương.

Nguyễn Thị Thu An - sinh viên Trường Đại học Hải Phòng - chia sẻ: Còn trẻ, còn sức khỏe muốn đi đâu đó thì hãy xách ba lô lên và đi thôi. Đừng chờ đợi, đừng trì hoãn vì bạn có thể bỏ lỡ mất một chuyến đi, một hành trình trải nghiệm thú vị nhất.

Trong lúc viết đơn, Vũ Thị Diệu Thư – sinh viên Trường Đại học Hải Phòng - có nhắn nhủ: Có những chuyến đi đưa ta đến những miền đất mới, gặp gỡ những con người mới, trải nghiệm những cảm xúc mới.

Có những chuyến đi lại đưa ta trở về với nơi chốn thân quen và những con người cũ… Chúng ta của sau này, có thể không có nhau, nhưng kỷ niệm về những hành trình bên nhau là mãi mãi…

Nguyễn Mạnh Hoàng - Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam cũng tình nguyện ra đảo. Hoàng chia sẻ: “Chương trình tại Đảo Thanh niên Bạch Long Vĩ năm 2021 rất thiết thực và ý nghĩa.

Với sức khỏe, lòng nhiệt huyết sục sôi của tuổi trẻ, tôi có nguyện vọng xin được tham gia vào đội tình nguyện “Mùa hè xanh” tại huyện đảo Bạch Long Vĩ. Tôi cảm thấy rất vinh dự nếu được tham gia hoạt động nhân văn này.

Hứa hẹn, đây sẽ là những kỷ niệm đáng nhớ với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Thời sinh viên sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi có một dấu mốc cuộc đời. Tôi cam kết sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao thực hiện nghiêm mọi nội quy, quy định”.

Chuyến đi ý nghĩa đối với các bạn trẻ
Chuyến đi ý nghĩa đối với các bạn trẻ

Nguyễn Thị Thanh – sinh viên Trường Đại học Hải Phòng - cho biết: “Những chuyến đi không phải là những ngày rong chơi. Đi là để góp nhặt những điều tươi đẹp của cuộc sống, để va vấp và trưởng thành hơn sau mỗi cuộc hành trình. Chuyến đi lần này sẽ là niềm vinh dự của rất nhiều người.

Bởi tuổi trẻ mấy ai được đặt chân đến đảo Bạch Long Vĩ thân thương. Tình yêu biển đảo quê hương trong em đã được hình thành từ lâu. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên trong cuộc sống em được thể hiện tình yêu của mình theo một cách chân thật nhất, thực tế nhất”.

Nguyễn Thị Thùy Trang, Khoa Tâm lý - Giáo dục học, Trường Đại học Hải Phòng cũng viết đơn xin tự nguyện tham gia chương trình lần này. Trang nói: “Tôi đang nghe Tổ quốc gọi tên mình… Từ bao đời nay biển đảo quê hương luôn là một phần máu thịt không thể tách rời trong tim người dân đất Việt.

Mỗi người thể hiện tình yêu nước, yêu biển đảo khác nhau nhưng tất cả là tình cảm mãnh liệt bằng nhiệt huyết của trái tim và lòng nhân ái.

Có thể còn những âu lo, khó khăn, thách thức nhưng tình yêu, niềm tự hào và nỗi lo sẽ hóa sức mạnh khi mỗi người chúng ta sẵn sàng hành động. Đó là những việc làm thiết thực xuất phát từ tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc và quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đất nước. Tôi, bạn và tất cả chúng ta hãy cùng bắt đầu hành trình vì biển đảo quê hương ngay từ hôm nay”.

Còn rất nhiều những lá thư tình nguyện của các bạn trẻ. Với tinh thần nhiệt huyết, ai nấy đều mong muốn được góp sức mình cho biển đảo quê hương. Mọi người ý thức được trách nhiệm trong hành trình này. Đây không phải là một chuyến dã ngoại rong chơi. Khó khăn có nhiều và đều được lường trước, nhưng có là gì với thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay.

Cuối cùng, Ban tổ chức đã thành lập đoàn công tác gồm 32 người. Trong đó nòng cốt là cán bộ, giáo viên, giảng viên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, THPT, THCS trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

Rút ngắn khoảng cách của tình yêu

Bức tranh tường được tô điểm lên với tình yêu biển đảo quê hương.
Bức tranh tường được tô điểm lên với tình yêu biển đảo quê hương.

Chuyến say sóng dập dềnh trên con tàu Hoa phượng đỏ dù được dự báo trước nhưng có đi mới thấm. Nhiều bạn trẻ nôn nao nhưng đôi mắt vẫn hướng đến huyện đảo phía xa. Và dù khi đặt chân lên Bạch Long Vĩ, nắng có gắt nhưng làm sao nhụt chí tinh thần của những tình nguyện viên.

Ra đảo, 32 thành viên trong đoàn đã tranh thủ từng ngày để mong sớm được hoàn thành các phần việc được giao. Họ không nôn nóng ngày về, mà bởi nhìn cuộc sống của bà con, các em nhỏ còn thiếu thốn. Họ muốn dùng bàn tay và khối óc góp phần việc ý nghĩa cho người dân trên đảo.

Công trình “Bức tường xanh thanh niên Bạch Long Vĩ 2021” đã được dựng lên ở huyện đảo này. Công trình được thực hiện tại khu vực cầu cảng huyện với diện tích hơn 40m2. Để đảm bảo tiến độ hoàn thành, công trình đã được sinh viên trong đoàn công tác thực hiện cả ngày và đêm, chính thức hoàn thành và bàn giao cho huyện đảo chỉ trong thời gian ngắn.

Bức tường xanh thanh niên là công trình giúp tuyên truyền hai nội dung chính: Giáo dục về lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, nâng cao ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường biển, phòng chống rác thải nhựa.

Qua rà soát nhu cầu của các hộ dân trên đảo, sinh viên chuyên ngành điện của các trường trong đoàn công tác đã triển khai thực hiện nhiệm vụ công trình “Thắp sáng biển đảo”. Theo đó, đoàn đã thay mới bóng đèn, sửa đường điện, lắp đặt các dụng cụ điện các loại cho 10 hộ gia đình trên đảo.

Quan tâm tới các em nhỏ ở Bạch Long Vĩ, khu vui chơi cho thanh thiếu nhi đã được hình thành. Khu vui chơi được làm từ các vật dụng như xích đu, xà đơn, xà kép, dụng cụ chạy bộ tại chỗ, lắc hông... Đây là món quà vô cùng ý nghĩa đối với thanh thiếu nhi trên đảo. Nó còn giúp các cán bộ, chiến sĩ, người dân có không gian sinh hoạt chung để giao lưu, tập luyện.

Công trình thanh niên được đón nhận rất tích cực từ người dân và thiếu nhi tại huyện đảo Bạch Long Vĩ. Nhìn những nụ cười đó, màu áo xanh tình nguyện càng trở nên ý nghĩa hơn. Chính những người trẻ khi được nhân dân đón nhận, quý mến, họ càng thêm yêu những hoạt động này và quên đi mệt mỏi sau những cơn nắng gắt ngoài đảo.

Ngoài ra, đội hình tình nguyện cũng đã tặng và tham gia trồng hơn 1 nghìn giống cây hoa các loại như cây dừa xiêm, cây hoa dừa cạn… Những cây này được trồng tại các tuyến đường chính trên huyện đảo. Hứa hẹn những hàng dừa lớn lên sẽ tô điểm thêm màu sắc tươi mới tại nơi đây. Đó cũng là những hàng cây nối dài tình yêu từ đất liền ra đảo.

Trong suốt những ngày ở Bạch Long Vĩ, thời gian như ngắn hơn bởi những người trẻ còn muốn được làm nhiều việc hơn thế. Tranh thủ tổ chức các hoạt động tập huấn, rèn luyện kỹ năng cho thanh thiếu nhi huyện đảo, các em nhỏ hào hứng vui tươi khi có người tới.

Nhiều bạn trẻ còn dạy các em những bài hát thiếu nhi, dạy tiếng Anh để các em tự tin hơn. Họ cũng không quên nhiệm vụ tuyên truyền về tác hại của ma túy và phòng chống xâm hại tình dục trẻ em… và tổ chức các trò chơi tập thể.

Tuy rằng cách xa với đất liền, công tác phòng chống dịch Covid-19 vẫn được chính quyền và lực lượng nơi đây làm tốt. Người dân luôn ý thức thực hiện thông điệp 5K, thường xuyên đeo khẩu trang khi ra ngoài.

Những chiếc khẩu trang cũng là món quà mà nhiều đơn vị gửi tặng bà con trên Bạch Long Vĩ. Mỗi chuyến tàu đưa tình nguyện viên ra huyện đảo không chỉ nối liền khoảng cách địa lý, mà còn rút ngắn khoảng cách của tình yêu…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ