Rùng mình phát hiện bọ cạp cực độc bò ngang phòng khách sau kỳ nghỉ

GD&TĐ - Một phụ nữ ở Anh tá hỏa khi thấy sinh vật độc bò ngay trên thảm. Nó được cho là theo vali về từ châu Phi.

Người phụ nữ phát hiện con bọ cạp đáng sợ đang bò trên sàn nhà của cô.
Người phụ nữ phát hiện con bọ cạp đáng sợ đang bò trên sàn nhà của cô.

Một phụ nữ ở thị trấn Swindon (Anh) đã trải qua khoảnh khắc kinh hoàng sau kỳ nghỉ khi phát hiện một con bọ cạp được cho là cực độc đang bò trên thảm trong phòng khách của mình.

Theo nguồn tin, con bọ cạp dài khoảng 4cm này đã theo vali của bà về từ châu Phi – nơi sinh sống của nhiều loài bọ cạp nguy hiểm. Sự việc xảy ra đầu tháng 6. Khi đang ngồi xem tivi, bà bất ngờ thấy sinh vật lạ bò ngang qua thảm dưới chân.

rung-minh-phat-hien-bo-cap-cuc-doc-bo-ngang-phong-khach-sau-ky-nghi-1.jpg
Chủ nhà đã cố gắng khống chế con bọ cạp cho đến khi có người đến giúp.

Dù hoảng sợ, người phụ nữ đã dũng cảm úp ly rượu lên con bọ cạp, sau đó chuyển nó sang hũ thủy tinh và đậy nắp kín cho đến khi có người đến xử lý. Tổ chức RSPCA (Hiệp hội Hoàng gia Bảo vệ Động vật Anh) được gọi tới và khuyên bà liên hệ chuyên gia.

Ông Jonathan Cleverly, người chuyên tổ chức các buổi giáo dục về côn trùng, bò sát và động vật không xương sống, đã tiếp nhận con vật và xác định nó thuộc họ Buthidae – nhóm chứa nhiều loài bọ cạp độc nhất thế giới.

Ông cho rằng con vật này không phải là thú cưng bị xổng mà đã “lén” theo hành lý về nước.

Ông Jonathan cho biết con bọ cạp được “chăm sóc” rất tốt: “Cô ấy đã chuyển nó từ ly rượu sang lọ mứt có nắp rất chắc. Cô ấy còn đặt thêm ít rau xà lách để tạo độ ẩm”. Ông gọi con vật là “tuy tiềm ẩn nguy hiểm nhưng thực sự rất đẹp”.

Hiện con bọ cạp đã được chuyển tới nơi ở mới dưới sự chăm sóc của một chuyên gia có giấy phép nuôi động vật nguy hiểm (DWA).

Dù chỉ dài 4cm, loài bọ cạp này có độc tố mạnh đến mức có thể gây tử vong cho con người trong một số trường hợp. Khi trưởng thành, nó có thể dài tới 12cm – gấp ba lần kích thước cá thể được tìm thấy ở Swindon.

Theo The Sun

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày.

Người thầy của núi

GD&TĐ - Từ lớp học tre nứa năm 1959 đến mái trường hôm nay, ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ trọn niềm tin vào con đường học tập của con em vùng Tây Bắc.

Người con dân tộc Si La Lỳ Phú Hừ sẽ là tấm gương để học sinh vùng cao noi theo.

Lỳ Phú Hừ - niềm tự hào của bản Si La

GD&TĐ - Từ bản Nậm Sinh heo hút của xã Mường Nhé (Điện Biên), hành trình học tập của Lỳ Phú Hừ, người dân tộc Si La, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho học sinh vùng cao.

Ảnh minh họa INT.

Tự chủ gắn với chất lượng

GD&TĐ - Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những cải cách quan trọng được thể chế hóa tại Luật Giáo dục đại học 2018, gắn chặt với việc thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục.