Tình yêu lung linh bắt đầu từ ngày “tận thế”

“Ngày tận thế” (21/12/2012) là ngày đánh dấu mốc quan trọng trong chuyện tình của Đỗ Văn Phú (1992) và Nguyễn Thị Trang Nhung (1994), hai bạn trẻ đến từ Học viện Báo chí & Tuyên truyền.

Tình yêu lung linh bắt đầu từ ngày “tận thế”
Tình yêu lung linh bắt đầu từ ngày “tận thế”
Phú vừa tốt nghiệp năm 2013 và hiện đang làm việc trong lĩnh vực truyền thông. Trang Nhung hiện đang là sinh viên lớp Thông tin đối ngoại K32, khoa Quan hệ quốc tế.
Tình yêu lung linh bắt đầu từ ngày “tận thế”

Gặp nhau lần đầu vào buổi tiếp đón tân sinh viên, chàng Phó Bí thư liên chi Đỗ Văn Phú có ấn tượng không tốt lắm, thậm chí còn ghét cô sinh viên mới nhập học. Lý do là vì… Nhung thẳng thắn chia sẻ về bản thân và những hoạt động mà cô đã tham gia khi còn học phổ thông.

Tình yêu lung linh bắt đầu từ ngày “tận thế”

Nhung cũng biết Phú là anh sinh viên khóa trên năng động, học giỏi nhưng cũng không có ấn tượng gì đặc biệt. Cả hai cùng tích cực các hoạt động Đoàn, Hội nên cũng có nhiều cơ hội gặp gỡ nhưng vẫn đơn thuần là sinh viên cùng khoa.

Tình yêu lung linh bắt đầu từ ngày “tận thế”

Mùa Konfident Hallowen năm 2012 của khoa Quan hệ quốc tế đã đánh dấu mốc quá trình phát triển mối quan hệ của Nhung và Phú. Sau mùa Halloween, Nhung thường xuyên chơi với các bạn trong nhóm của Phú. Một lần, cả nhóm tụ tập nhưng vì Phú có việc bận nên về sớm. Nhung và các bạn vẫn đi chơi và còn nhận “bố, mẹ, con”, vì Nhung nhỏ tuổi nhất nên là “con”.

Tình yêu lung linh bắt đầu từ ngày “tận thế”

Hôm sau, còn duy nhất chân “con rể” được giao lại cho Phú. Tính Phú cởi mở, hay đùa nên thỉnh thoảng cũng nhắn tin trêu Nhung. Cứ nhắn tin qua lại với nhau Phú phát hiện ra tính Nhung rất trẻ con nên càng thường xuyên chọc tức cô em khóa dưới. Dần dần cả hai bén duyên nhau từ lúc nào không biết.

Tình yêu lung linh bắt đầu từ ngày “tận thế”

Ngày 21/11/2012 là ngày cả hai đã chính thức hẹn hò. Với Nhung và Phú ngày tận thế cũng chỉ là cái cớ để bày tỏ tình cảm. Hôm sau, Phú chính thức ngỏ lời với Nhung (22/12) thì nàng hồn nhiên bảo: “Em tưởng chúng mình yêu nhau rồi sao còn tỏ tình”.

Tình yêu lung linh bắt đầu từ ngày “tận thế”

Phú và Nhung cùng chia sẻ, hai người có tính cách khá trái ngược nhau. Nhiều lúc cả hai cũng tự hỏi vì sao hai đứa lại yêu nhau. Nhung tính cách khá trẻ con, hay khóc nhè nhưng rất thẳng thắn và tốt bụng. Nhung không có nhiều bạn bè, còn Phú nổi tiếng là anh Phó Bí thư Liên chi chỉnh chu, chăm chỉ, hay giúp đỡ người khác và được rất nhiều người quý mến. Có lẽ nhờ sự bù trừ này nên cả hai càng gắn bó, quan tâm và yêu thương nhau nhiều hơn.

Tình yêu lung linh bắt đầu từ ngày “tận thế”

Có lần vì mệt mỏi, căng thẳng và lo nghĩ nhiều chuyện, Nhung khóc rất nhiều. Phú đã mua hẳn một con gấu bông to để dỗ bạn gái khiến Nhung rất cảm động còn chàng rơi vào cảnh đến cuối tháng “không xu dính túi”.

Tình yêu lung linh bắt đầu từ ngày “tận thế”

Vốn là những sinh viên năng động, tích cực tham gia các hoạt động. Gần hai năm bên nhau, cả hai luôn sánh đôi trong các hoạt động và trở thành cặp đôi được bạn bè trong khoa rất ngưỡng mộ. 

Đặc biệt, cả hai đã ba lần cùng nhau đi hiến máu tình nguyện và được Đội hiến máu tình nguyện của Học viện bình chọn là: Cặp đôi “hot” nhất trong ngày hội hiến máu tình nguyện hồi cuối năm 2013. 

Tình yêu lung linh bắt đầu từ ngày “tận thế”

Bên nhau đã gần hai năm, cả hai luôn dành thời gian chăm sóc nhau. Từ khi yêu Nhung, Phú được chăm sóc chu đáo hơn, đặc biệt là có nhiều ảnh đẹp hơn vì Nhung rất tích chụp ảnh. Còn Nhung, từ một cô bé hay nhõng nhẽo, hay khóc nhè cũng dần trưởng thành hơn.

Theo Tiền Phong

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ