Tiếng hát ngọt ngào từ trái tim thiện nguyện

GD&TĐ - Thời gian gần đây, cộng đồng mạng xôn xao với clip về chàng trai hát nhạc trữ tình "Câu chuyện cuối năm" có chất giọng ngọt ngào, truyền cảm. Chàng trai ấy là Mai Trần Lâm, học viên cao học khoa Văn hóa học, trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Tiếng hát ngọt ngào từ trái tim thiện nguyện

Ý chí mạnh mẽ

Mai Trần Lâm sinh ra và lớn lên tại xã Minh Quang (huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) - một vùng quê vẫn còn nhiều khó khăn. Vừa học vừa lao động giúp gia đình, Mai Trần Lâm luôn có kết quả học tập tốt và tích cực tham gia hoạt động Đoàn.

Yêu âm nhạc, nhưng vì hoàn cảnh gia đình, Trần Lâm không có điều kiện theo đuổi âm nhạc. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh không tiếp tục vào đại học mà vào Nam để bắt đầu tự lập kiếm sống và giúp đỡ gia đình. Anh chia sẻ rằng đã từng làm qua rất nhiều nghề như công nhân tại khu công nghiệp, bồi bàn, hát trong các quán café ca nhạc…

Với tâm niệm “muốn hơn người thì phải là lao động nhiều hơn người”, sau một thời gian miệt mài lao động, Lâm đã đạt được những thành công nhất định, đủ điều kiện kinh tế để giúp đỡ gia đình và nghĩ đến đầu tư việc học cho bản thân, theo đuổi đam mê âm nhạc. 

Quyết tâm ôn luyện, chăm chỉ học tập, Mai Trần Lâm đã thi đỗ và tốt nghiệp khoa Quản lý văn hóa và hiện đang là học viên cao học ngành Văn hóa học của trường Đại học văn hóa Hà Nội.

Mai Trần Lâm trong một buổi biểu diễn
Mai Trần Lâm trong một buổi biểu diễn 

Đam mê âm nhạc

Yêu thích và có năng khiếu âm nhạc từ hồi còn học trung học, khi có điều kiện theo đuổi niềm đam mê, Mai Trần Lâm đã bừng sáng với giọng hát nam trung ấm áp khi thể hiện các bài hát trữ tình. Anh được các chuyên gia đánh giá có quãng giọng rộng và khả năng hát live tốt.

Không tham gia các cuộc thi, các chương trình âm nhạc để quảng bá tên tuổi, anh Mai Trần Lâm chọn cho mình một sân khấu với các khán giả đặc biệt - các chương trình từ thiện. Anh thường tham gia biểu diễn trong các hoạt động từ thiện ủng hộ người nghèo của các câu lạc bộ sinh viên trong trường, biểu diễn cho thương bệnh binh.

Sau khi clip “Câu chuyện cuối năm” được đăng tải trên mạng, anh Mai Trần Lâm rất bất ngờ và rất vui vì giọng hát của mình được nhiều người đón nhận. Anh chia sẻ: “Nếu được khán giả thương mến, đón nhận, tôi có thể sẽ ra album hoặc MV thật ấn tượng”.

Hiện tại, dù chưa quyết định đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp nhưng công việc của Mai Trần Lâm đều xoay quanh những nốt nhạc với phòng thu riêng, làm hòa âm phối khí, cho thuê thiết bị tổ chức sự kiện, làm MC trong các sự kiện, tổ chức các sự kiện âm nhạc. 

Với Mai Trần Lâm, được hát, được cống hiến cho những hoạt động thiện nguyện là một niềm hạnh phúc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.