Thùng kẹo 'độc' và dấu chấm hết cho cuộc đời cô gái trẻ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Dường như đã đoán trước được cái giá phải trả nên khi nghe tòa tuyên án tử hình, Lê Thị Sim không biểu lộ cảm xúc.

Lê Thị Sim (thứ 2 từ phải sang) cùng đồng bọn tại phiên tòa.
Lê Thị Sim (thứ 2 từ phải sang) cùng đồng bọn tại phiên tòa.

Thế nhưng khi được dẫn giải đi, quay lại tìm bóng dáng người thân nhưng không thấy ai, nữ bị cáo mới bật khóc.

Bí mật “động trời” trong hộp kẹo socola

Không còn “chất chơi” như thời điểm mới bị bắt, trước Hội đồng xét xử của TAND thành Hà Nội là hình ảnh một Lê Thị Sim trong mái tóc cắt ngắn ngang vai, vẻ mặt thanh tú khiến nhiều người bất ngờ khi đây chính là “bà trùm” của một đường dây ma túy cực lớn. Trong vòng một năm, Sim và đồng bọn đã giao dịch số tiền lên đến 30 tỷ đồng từ việc vận chuyển ma tuý.

Điều đáng nói, “nữ quái” Sim đã rất tự tin với sự ngụy trang tinh vi để qua mặt các cơ quan chức năng nên không ngần ngại tự mình ra sân bay nhận “quà” từ nước ngoài gửi về. Thế nhưng “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, trong một lần ra sân bay Nội Bài lấy quà là những thùng kẹo, Lê Thị Sim đã bị lột mặt nạ.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 29/6/2021, tại Trung tâm khai thác Quốc tế Hà Nội EMS, có địa chỉ tại xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Cục Hải quan Hà Nội và Đồn Công an sân bay Quốc tế Nội Bài làm nhiệm vụ đã phát hiện Lê Thị Sim (SN 1998, trú ở xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội) và Cháo Láo Tả (trú tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) đang bê thùng hàng các tông lên xe taxi.

Thấy có nhiều biểu hiện nghi vấn của hai đối tượng, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra. Sau khi khui các thùng hàng, bên trong đều chứa các đồ vật dạng viên kẹo socola nhưng đó chỉ là vỏ bọc của các viên nén màu xanh hình dạng viên kim cương.

Sau khi giám định cho kết luận số hàng hoá của Sim đều là ma tuý MDMA có khối lượng 7.034,290 gam. Đồng thời, cơ quan Công an cũng giám định thông tin các giấy tờ ghi nơi nhận hàng do Sim dùng để chuyển và nhận hàng hoá đều là giấy tờ làm giả.

Điều tra mở rộng, cơ quan Công an xác định, đối tượng Đặng Quốc Huy (SN 1996, ở thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội) có liên quan đến vụ việc. Nhanh chóng khám xét 3 căn hộ do Huy đứng tên thuê tại chung cư Vinhomes Symphony, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, cơ quan CSĐT bắt quả tang Nguyễn Thị Diễm (SN 1995, trú ở phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Tang vật thu giữ 2,560 gam ketamine, 2,890 gam MDMA cùng nhiều loại ma tuý tổng hợp khác.

Quá trình làm việc, Diễm khai nhận trong thời gian qua đã liên hệ với Đỗ Mạnh Tú (SN 1996, ở khu đô thị Vinhomes Ocean Park, huyện Gia Lâm, Hà Nội) để mua ma tuý tổng hợp về sử dụng và bán kiếm lời. Sau đó, Diễm trở thành khách quen của Tú. Cặp đôi này vẫn thường mua, bán ma tuý và phần còn lại để dùng chung tại chung cư Diễm và Huy thuê.

Trả giả đắt

Ngày 12/7/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Huy về tội mua bán trái phép chất ma tuý nhưng anh ta đã bỏ trốn. Ngày 6/9/2021, Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, và chỉ tuần sau bắt giữ được đối tượng này.

Quá trình điều tra xác định, Huy là đối tượng sử dụng ma tuý. Huy thường thuê nhiều căn hộ chung cư trên địa bàn quận Long Biên và sống với nhiều bạn gái khác nhau. Để có tiền ăn chơi, Huy đã tham gia vào đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ. Tài khoản ngân hàng do Huy mở trong vòng một năm đã giao dịch số tiền lên đến 30 tỷ đồng từ việc vận chuyển ma tuý.

Trong khi đó, về phương thức thủ đoạn của “nữ quái” Lê Thị Sim, đối tượng thường dùng CMND và giấy tờ giả mang tên Nguyễn Thị Mai Anh để giao dịch mua bán, nhận hàng ma tuý hòng qua mặt lực lượng chức năng. Để có giấy tờ này, Sim đã lên mạng xã hội Facebook đặt thuê làm giả.

Ngày 29/6/2021, sau khi đã thoả thuận các giao dịch về vận chuyển ma tuý, Sim đã dùng giấy tờ giả này đến Trung tâm khai thác Quốc tế Hà Nội (EMS Nội Bài) tại xã Phú Minh để nhận 3 thùng hàng có chứa ma tuý từ nước ngoài gửi về. Sim đã nhờ “người em xã hội” Cháo Láo Tả đi cùng để lấy hàng nhưng không nói cho Tả biết sự thật về món hàng từ Đức gửi về.

Quá trình điều tra cùng lời khai của Sim và Huy cho thấy, về nguồn gốc ma tuý từ nước ngoài vận chuyển về Việt Nam là do trước đó Huy có quen biết trên mạng xã hội với một người quê ở Nghệ An và hiện đang ở CHLB Đức. Từ mối quan hệ này, Huy và người kia đã bàn cách “làm ăn” và sau đó thoả thuận vận chuyển ma tuý từ nước ngoài gửi về Việt Nam bán kiếm lời.

Mỗi lần nhận hàng xong, Huy đều chia, đóng gói mang bán cho khách. Để vận chuyển trót lọt, các loại ma tuý đầu gửi đều đóng gói cất giấu dưới dạng lọ tương ớt, tương cà, bánh kẹo của nước ngoài sản xuất. Với thủ đoạn cất giấu tinh vi, nhóm đối tượng đã vận chuyển và tiêu thụ trót lọt số lượng lớn ma tuý tổng hợp từ nước ngoài về Việt Nam.

Mới đây, nhóm đối tượng đã bị TAND thành phố Hà Nội đưa ra xét xử. Điều đáng chú ý là tại phiên tòa, không hề có bóng dáng người thân của bị cáo. Các bị cáo cũng rất thành khẩn khai báo tội danh của mình.

Với tội danh “Vận chuyển trái phép chất ma túy” và “Mua bán trái phép chất ma túy” số lượng lớn, khép lại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX đã tuyên phạt Lê Thị Sim mức án tử hình. Giữ vai trò tương đương, Đặng Quốc Huy cũng bị tuyên phạt mức án tương tự như bị cáo Sim.

Trong khi đó, Nguyễn Thị Diễm bị tuyên phạt 22 năm tù về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, Đỗ Mạnh Tú bị áp dụng tổng cộng 16 năm tù về các tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Đối với Cháo Láo Tả đi cùng Sim để bê giúp “hàng” lên xe taxi, do không liên quan đến các hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án nên không bị xử lý.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ