Bắt chó thả rông, ông Đoàn Ngọc Hải bị chủ nuôi chó thóa mạ, chửi bới

Phát hiện 2 con chó không xích, không rọ mõm trên vỉa hè, đoàn kiểm tra quận 1, TP.HCM tiến hành bắt giữ nhưng chủ nhà phản ứng dữ dội, kiên quyết không giao nộp.

Bắt chó thả rông, ông Đoàn Ngọc Hải bị chủ nuôi chó thóa mạ, chửi bới
Bắt chó thả rông, ông Đoàn Ngọc Hải bị chủ nuôi chó thóa mạ, chửi bới - Ảnh 1.

Người dân phản ứng khi đoàn kiểm tra bắt chó thả rông - Ảnh: LÊ PHAN.

Sáng 23/4, đoàn kiểm tra liên ngành quận 1 do ông Đoàn Ngọc Hải - phó chủ tịch UBND quận 1 - dẫn đầu tuần tra các tuyến đường trên địa bàn quận.

Qua phản ảnh của người dân, đoàn đến đường Mai Thị Lựu kiểm tra địa điểm thường xuyên có chó thả rông.

Tại đây, phát hiện 2 con chó đang đi trên vỉa hè, đoàn tiến hành vây bắt nhưng chủ nhà chạy ra phản ứng dữ dội.

Không xuất trình được giấy đăng ký nuôi chó và chứng nhận tiêm phòng với cơ quan chức năng, những người trong nhà vẫn phản ứng, ném đồ đạc, giấy tờ ra đường. 

Đến lúc đoàn kiểm tra nhờ công an phường can thiệp sự việc mới được xử lý. Thanh niên con chủ nhà được mời về công an phường làm việc vì hành vi thóa mạ, chửi bới ông Hải và đoàn kiểm tra.

Trước đó vào năm 2018, ông Đoàn Ngọc Hải yêu cầu lãnh đạo 10 phường và các lực lượng chức năng của quận 1 xử lý tình trạng người dân thả rông chó, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng an toàn giao thông trên địa bàn.

Tuy nhiên sau đó công tác bị bỏ ngõ, đến nay trước tình trạng chó liên tục cắn người xảy ra tại một số nơi, quận 1 lại tiếp tục đẩy mạnh công tác này.

Theo tuoitre.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đến với bài thơ hay: Người cầm bút

Đến với bài thơ hay: Người cầm bút

GD&TĐ - Báo GD&TĐ trân trọng gửi đến quý độc giả bài thơ Người cầm bút của tác giả Hồng Gai, viết tặng những người làm báo nhân kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. 

Một kỳ nghỉ kéo dài mà không có bất kỳ hoạt động nào đôi khi cũng khiến trẻ mất nhịp sinh hoạt.

Trẻ thực sự cần gì khi nghỉ hè?

GD&TĐ - Mỗi khi năm học khép lại, không ít gia đình lại bước vào “cuộc tranh luận mùa Hè” quen thuộc: Nên để con nghỉ ngơi hoàn toàn sau một năm học căng thẳng, hay tiếp tục tham gia các lớp học kỹ năng, ngoại khóa để tận dụng quãng thời gian dài phía trước?