Quân đội Israel (IDF) đã sát hại Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), trong một cuộc không kích nhằm vào thủ đô Tehran vào đêm 16/6.
Đáng chú ý, ông Shadmani vừa được bổ nhiệm chức vụ này sau khi người tiền nhiệm - tướng Gholamali Rashid - bị Israel ám sát trong một cuộc tấn công trước đó.
Cuộc không kích được thực hiện sau khi Cục Tình báo IDF nhận được thông tin tình báo có thể hành động, cung cấp một cơ hội hiếm có để nhắm mục tiêu vào một trong những nhân vật cấp cao nhất trong hệ thống phân cấp quân sự Iran.
Trong nhiều vai trò khác nhau của mình, ông Ali Shadmani đã trực tiếp tham gia vào việc lập kế hoạch tấn công chống lại Israel.
Ali Shadmani gia nhập danh sách ngày càng dài các quan chức quân sự cấp cao Iran bị IDF ám sát kể từ khi Israel phát động cuộc tấn công dữ dội vào Iran vào ngày 13/6.

Iran hiện chưa lên tiếng xác nhận về thông tin mới nhất này.
Trước đó, vào ngày 13/6, IDF đã tiêu diệt tướng Mohammad Bagheri trong vòng 24 giờ đầu tiên của Chiến dịch Rising Lion (Sư tử trỗi dậy), cùng với một số nhà lãnh đạo quân sự quyền lực và có ảnh hưởng khác.
Ông Bagheri được biết đến là sĩ quan quân đội cấp cao nhất ở Iran với vai trò là Tổng Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Iran - bao gồm cả IRGC và quân đội Iran.
Ông gia nhập IRGC vào năm 1980 khi 20 tuổi, và cùng anh trai mình đã giúp thành lập đơn vị tình báo của IRGC trong chiến tranh Iran-Iraq.
Ông Bagheri được coi là ít cứng rắn hơn các chỉ huy khác. Gần đây, ông đã có bài phát biểu vào tháng 4 trước di tích cổ Persepolis, trong đó ông kêu gọi hòa bình và tránh chiến tranh.
