Ronaldo bị chỉ trích ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân

GD&TĐ - Cristiano Ronaldo bị chỉ trích dữ dội sau màn trình diễn nhạt nhòa trận Juventus thua 1-2 trước Porto ở lượt đi vòng 1/8 Champions Luegue hôm 16/2.

Ronaldo bị chỉ trích không thương tiếc sau trận thua của Juve trước Porto.
Ronaldo bị chỉ trích không thương tiếc sau trận thua của Juve trước Porto.

Siêu sao người Bồ Đào Nha vốn được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trong chuyến hồi hương, nhưng thực tế anh thi đấu vô cùng mờ nhạt khi Juventus tới làm khách của Porto.

Suốt hơn 90 phút có mặt trên sân Dragao, chủ nhân 5 Quả bóng vàng chỉ tung ra một cú dứt điểm duy nhất ở phút 50. Tuy nhiên, đó chỉ là một cú sút “được chăng hay chớ”.

Màn trình diễn không thể tệ hơn của Ronaldo trên đất Bồ Đào Nha, đã trở thành nguồn cơn của nhiều lời chỉ trích.

Mới nhất, cựu tiền vệ Real Madrid Antonio Cassano “xổ toẹt” rằng chân sút 36 tuổi rất ích kỷ, chỉ biết đến thành tích ghi bàn của bản thân.

“Ronaldo luôn ích kỷ. Cậu ta không quan tâm người khác ghi bàn, mà chỉ nghĩ đến việc ghi bàn cho bản thân”, cựu tiền vệ tuyển Ý nhận xét.

“Cậu ta không sống vì bóng đá, cậu ta sống vì mục tiêu của chính mình và điều đó là rõ ràng không có gì phải bàn cãi”, Cassano nói thêm.

Dù chỉ trích Ronaldo ích kỷ nhưng Cassano vẫn phải thừa nhận tài năng của cựu ngôi sao Real Madrid.

“Ronaldo là cầu thủ giỏi. Nếu cậu ấy được sát cánh cùng cầu thủ kiến thiết như Xavi [Hernandez], [Andres] Iniesta, [Luka] Modric hoặc [Toni] Kroos, có thể ghi 50 bàn. Nhưng ý tưởng đang thay đổi ở Juventus và họ có cách tiếp cận mới”.

Mùa này, Ronaldo ghi được 23 bàn cùng 3 đường kiến tạo sau 27 lần ra sân. Tại đấu trường Champions League, anh đã tham gia vào 5 bàn thắng sau 5 trận.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ