Nga sẽ mở rộng sự hiện diện quân sự tại miền bắc Syria

GD&TĐ - Chỉ huy của Lực lượng Dân chủ Syria, Tướng Mazlum Abdi, đã công bố trên mạng xã hội về các thỏa thuận đã đạt được với quân đội Nga.

Tướng Mazlum Abdi, chỉ huy Lực lượng Dân chủ Syria.
Tướng Mazlum Abdi, chỉ huy Lực lượng Dân chủ Syria.

Ông Mazlum Abdi cho biết, ông đã gặp bộ chỉ huy Nga ở Syria và tiến hành các cuộc hội đàm. Trong một tuyên bố, vị tướng người Kurd đã nói về hiệu quả của cuộc đàm phán và thỏa thuận đạt được liên quan đến việc tăng cường sự hiện diện của quân đội Nga ở miền bắc Syria.

“Chúng tôi đã có một cuộc đàm phán hiệu quả. Hai bên đã thống nhất về việc triển khai lực lượng Nga ở Amudu, Tal Tamra và Ain Issa để đảm bảo an ninh và ổn định tình hình trong khu vực. Chúng tôi mong muốn có thêm nhiều nỗ lực chung vì lợi ích của hai nước” – trích tuyên bố của Mazlum Abdi.

Trước đó, trên một số tuyến đường ở miền bắc Syria, cảnh sát quân đội Nga đã có những cuộc tuần tra chung với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện tại, Ankara chưa đưa ra bình luận về việc mở rộng sự hiện diện của quân đội Nga tại khu vực này.

Trong bối cảnh đó, các cuộc đụng độ giữa quân chính phủ Syria với chiến binh ở tỉnh Idlib vẫn liên tục được báo cáo. Những kẻ khủng bố đang cố gắng tiến về phía đông, hướng tới tỉnh Hama. Truyền thông Syria đưa tin, các chiến binh đã cố gắng sử dụng máy bay không người lái để tấn công một sân bay ở Hama, tuy nhiên, cuộc tấn công đã bị các hệ thống phòng không của Syria đẩy lùi.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô trò Trường PTDTBT Tiểu học Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ (Lai Châu).

Niềm tin nơi cuối trời Tây Bắc

GD&TĐ - Những mái trường nội trú liên cấp đang dần mọc lên giữa mây ngàn, mở ra cơ hội học tập mới cho hàng nghìn học sinh dân tộc thiểu số ở các xã biên giới Lai Châu.

ThS Từ Hữu Công trong một hoạt động tại Trường Đại học Bình Dương. Ảnh: NVCC

Người thầy được gọi là cha

GD&TĐ - Dù không phải là đấng sinh thành, nhưng nhiều thế hệ sinh viên gọi thầy Từ Hữu Công (55 tuổi, giảng viên Trường Đại học Bình Dương, TPHCM) là “cha”, bởi tình cảm gắn bó vượt lên trên tình thầy trò.