Thanh xuân bên Đoàn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thanh xuân của tôi càng tươi đẹp hơn bởi những chuỗi ngày gắn bó bên Đoàn.

Ban chấp hành Đoàn Trường THPT TP Cao Lãnh, Đồng Tháp nhiệm kỳ 2022 - 2023.
Ban chấp hành Đoàn Trường THPT TP Cao Lãnh, Đồng Tháp nhiệm kỳ 2022 - 2023.

Những ngày tổ chức Đoàn tròn 92 tuổi, tôi được dịp nhìn lại tuổi xuân bên Đoàn còn non trẻ của mình, lòng trào dâng một niềm cảm xúc dạt dào khó tả và khá riêng biệt.

Tôi yêu Đoàn, người cao niên dạn dày sương gió. Bao thế hệ cha anh đã trưởng thành, để lại cho tôi cùng biết bao bạn bè trang lứa những bài học hay, những giá trị chân lí cuộc sống. Đoàn dành tất cả thời gian cho tuổi xuân tôi, nung đúc tâm hồn tôi, rèn luyện tôi trong từng bước đi để tôi được vững tâm, bền chí. Đoàn đã tạo cho tôi những cơ hội vàng để được thể hiện mình, được khám phá, trải nghiệm và thấm thía sâu sắc hơn giá trị của từng hoạt động mà mỗi ngày mình tham gia.

Không phải thể hiện là thành công, được tham gia hoạt động là thắng lợi, tôi đã gặp phải nhiều khó khăn và vấp ngã, có khi thất bại nhiều hơn thành công. Nhưng tổ chức Đoàn chưa bao giờ phê bình, chỉ trích. Ngược lại, người cao niên ấy luôn động viên, sẵn sàng chia sẻ với tôi từng giải pháp, tiếp thêm động lực cho tôi để ngọn lửa thanh xuân luôn được thắp lên và bừng sáng mạnh mẽ hơn. Tôi đã thật sự say mê, nhiệt huyết, năng động. Tình đồng chí ở chi đoàn tôi ngày một bền chặt, lớn mạnh thêm hơn.

Ban chấp hành Đoàn Trường THPT TP Cao Lãnh nhiệm kỳ 2022 - 2023 về nguồn, viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Tháp.

Ban chấp hành Đoàn Trường THPT TP Cao Lãnh nhiệm kỳ 2022 - 2023 về nguồn, viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Tháp.

Tôi đã vượt qua mọi rào cản: nhút nhát, sợ sệt, e dè, mặc cảm, mất tự tin… để vươn lên cùng chúng bạn. Được đứng vào hàng ngũ Ban chấp hành là niềm vinh dự lớn lao, là sự thành công vượt trội của tôi bên cạnh sự dìu dắt của tổ chức Đoàn. Niềm tin và nghị lực đã được định danh trong ước mơ, hoài niệm của tôi. Từng ngày lớn dần bên Đoàn, tôi sẽ cố gắng hết mức có thể để làm những việc có ý nghĩa cho bản thân, cho mái trường, người thân và chắc hẳn cái đích cuối cùng là tổ chức Đoàn.

Mong ước lớn nhất của tôi vẫn là được kề vai sát cánh với bạn bè, đồng chí, thầy cô vượt qua mọi trở ngại, khó khăn gian khổ trong học tập cũng như trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống để hoàn thành tốt nhất những gì đang đảm nhận, được giao phó. Từ đó, mái trường thân yêu của chúng tôi vươn lên tầm cao mới, tiến xa hơn những gì mà thầy cô và mọi người đang mong đợi.

Để sự cố gắng, nghị lực trở nên mạnh mẽ, để những bước tiến vững chãi và cương nghị hơn, chúng tôi luôn luôn mong đợi sự gần gũi, quan tâm và tạo điều kiện nhiều hơn nữa để nhịp sống tuổi xuân chúng tôi luôn hết mình, trọn tình bên Đoàn. Mặc dù thời thanh xuân thì không ở mãi, nhưng đó chính là kỉ niệm đẹp tôi còn mãi trong trí nhớ.

Hãy lưu giữ mãi những khoảnh khắc vàng một thời thanh xuân bên Đoàn các bạn nhé!

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ