Sống lại kí ức bóng đá Hà thành

GD&TĐ - Cuốn sách 'Tản mạn bóng đá Hà thành' đã đưa độc giả 'du lịch' qua các thời kì của bóng đá Thủ đô.

Chủ tịch UBHC thành phố Hà Nội Trần Duy Hưng chúc mừng các cầu thủ trong Hội bóng đá Hà Nội. Ảnh trong sách 'Tản mạn bóng đá Hà thành'
Chủ tịch UBHC thành phố Hà Nội Trần Duy Hưng chúc mừng các cầu thủ trong Hội bóng đá Hà Nội. Ảnh trong sách 'Tản mạn bóng đá Hà thành'

Sau mỗi trang sách được viết một cách dí dỏm, sinh động, độc giả lớn tuổi có thể ôn lại kỷ niệm đẹp thuở thanh xuân còn độc giả trẻ tuổi sẽ được ồ - à, tủm tỉm…

Thật diệu kỳ!

Đón năm mới 2023, Tri thức trẻ books giới thiệu cuốn sách “Tản mạn bóng đá Hà thành” do Nxb Thông tin và Truyền thông ấn hành. Sách dày 307 trang, khổ 16x24cm, tập hợp gần 70 bài viết ngắn gọn của tác giả Hồ Công Thiết. Bởi tác giả là người từng gắn bó với sự nghiệp quần đùi áo số - cựu cầu thủ của đội bóng đá Công an Hà Nội nên những câu chuyện ông kể thật chân thực, sinh động.

“Bóng đá thật diệu kỳ! Nó không đơn thuần là một môn thể thao, mà nó còn là bầu máu nóng chảy trong huyết quản mỗi người hâm mộ…”, ngay từ đầu cuốn sách, tác giả Hồ Công Thiết đã nhận định như vậy.

Từ nhận định ấy, tác giả đem đến cho độc giả nhiều câu chuyện thể hiện sức mạnh diệu kỳ của trái bóng tròn để gắn kết cộng đồng. Chẳng hạn như việc ngừng bắn, năm 1914 - Chiến tranh Thế giới lần thứ Nhất, để tổ chức các trận đấu bóng đá dọc theo chiến tuyến giữa các phe, nhân mùa Giáng sinh để mưu cầu hòa bình.

Hay chuyện nhờ việc huyền thoại bóng đá Pele cùng câu lạc bộ Santos đến Nigeria chơi trận giao hữu mà trận chiến giữa chính phủ và bộ tộc Igbo đòi ly khai được chấm dứt trên bàn đàm phán...

Cùng với đó, không quá bất ngờ khi nhiều nguyên thủ quốc gia đã say mê và cổ vũ trực tiếp cho đội tuyển bóng đá nam Việt Nam mỗi khi được đá trên sân nhà. Nhất là, yêu bóng đá tới mức lập cả đội bóng có lẽ chỉ có Chủ tịch UBHC thành phố Hà Nội Trần Duy Hưng.

Theo tác giả Hồ Công Thiết, từ năm 1954 cho đến ngày giải thể năm 1969, đội bóng Thanh niên Hà Nội của Chủ tịch Trần Duy Hưng đã cung cấp rất nhiều nhân tài cho các đội bóng của Hà Nội và toàn miền Bắc như Tòng “cháy”, Hùng “xồm”, Sơn “min”…

Nhớ thời máu lửa…

Nhiều câu chuyện thú vị được kể trong cuốn sách “Tản mạn bóng đá Hà thành”. Ảnh: Tấn Quyết.

Nhiều câu chuyện thú vị được kể trong cuốn sách “Tản mạn bóng đá Hà thành”. Ảnh: Tấn Quyết.

“Tản mạn bóng đá Hà thành” còn dẫn dắt độc giả khám phá những đội bóng tên tuổi của Hà Nội như Thể Công, Công an Hà Nội, Tổng cục Đường sắt, Tổng cục Bưu điện… Mỗi đội bóng đều có các danh thủ cân tài, cân sức để cùng cống hiến những trận đấu bóng đá đặc sắc.

Thể Công có Tấn Bửu, Tấn Nghĩa, Bùi Đức… (thế hệ đầu), Sỹ Hiển, Hồng Sơn, Như Thuần… (thế hệ sau). Công an Hà Nội có Văn Hùng, Tuấn Sơn, Minh Hiếu, Xuân Hảo… Tổng cục Đường sắt có Duy Long, Minh Điểm, Thuỵ Hải, Thế Vinh… Tổng cục Bưu điện có Mạc Đức Trọng, Nguyễn Tiến Cường, Trần Văn Vĩnh…

Thật tuyệt vời khi những ngày ấy, Thể Công, Công an Hà Nội, Tổng cục Đường sắt, Tổng cục Bưu điện đã tạo nên thế chân vạc, cống hiến cho khán giả những trận đấu derby (kinh điển), kịch tính trên sân Hàng Đẫy. Chẳng bù cho bây giờ, các cầu thủ giỏi đều về hết một đội bóng chứ không dàn trải đều như xưa, khiến cho các trận đấu thường quá chênh lệch về chuyên môn, kém hấp dẫn.

Gắn với các đội bóng vang bóng một thời ấy là các danh thủ như Tòng “cháy” – người có những cú tung người móc bóng cứu thua ngay trên vạch vôi. Mai Đức Chung - người luôn tận tuỵ với bóng đá kể cả khi đã giải nghệ, người luôn nhận những nhiệm vụ khó khăn nhất và hiện nay đang dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Hải “lơ” – bị đối phương triệt hạ mà cứ cười như không có gì xảy ra, người tâm huyết đến mức mà không có thời gian để đi học bằng huấn luyện viên của FIFA,… Tất cả được tác giả khắc họa trong “Tản mạn bóng đá Hà thành” bằng cách viết gần gũi mà đong đầy sự cảm phục, yêu mến...

Cổ động viên cuồng nhiệt

“Đọc cuốn “Tản mạn bóng đá Hà thành” rất nhiều tư liệu hay, sống động cùng những ký ức ùa về trong tôi. Cảm ơn anh bạn cựu cầu thủ Hồ Công Thiết đã kể lại những chuyện tản mạn về bóng đá Hà thành để giúp các thế hệ hiểu thêm về cội nguồn bóng đá Hà Nội, góp phần khơi gợi lòng đam mê môn thể thao vua và cũng để thúc đẩy phong trào bóng đá nói riêng và phong trào thể thao nói chung phát triển” - Nguyễn Cao Cường, cựu cầu thủ đội Thể Công và tuyển thủ Quốc gia.

Một trận đấu bóng đá bên cạnh các cầu thủ cống hiến dưới sân thì còn có cả những cổ động viên cuồng nhiệt trên khán đài. Số lượng cổ động viên cũng phần nào là một thước đo cho mức độ kịch tính và hấp dẫn của trận đấu đó.

“Tản mạn bóng đá Hà thành” nhắc nhớ độc giả về những năm 1960 - 1970, mỗi khi có các đội Thể Công, Công an Hà Nội, Tổng cục Đường sắt, Tổng cục Bưu điện đấu với nhau là cổ động viên lại lùng vé trước cả tuần.

Nhiều người đã không ngần ngại đổi chiếc áo ấm hay đồng hồ đeo tay để có được tấm vé vào xem. Kể cả những người không có vé cũng tìm mọi cách để được vào sân như: Trèo tường, trèo lên nóc các nhà xung quanh sân và cổ vũ từ trên cao,… Thế nhưng tất cả đều không thể sánh ngang với cách vào sân “độc nhất vô nhị” của… nhà văn Nguyên Hồng.

Tác giả Hồ Công Thiết kể: Một lần nhà văn Nguyên Hồng muốn vào sân Hàng Đẫy để cổ vũ Hải Phòng nhưng lại không có vé. Thế là cụ liền bảo với cậu soát vé: “Tao là bố thằng Hùng ‘xồm’ đây!”. Nhân lúc cậu soát vé đang mải nghĩ ngợi thì cụ đã nhanh chân lẻn lên khán đài.

Nhưng, “kẻ cắp gặp bà già”, đôi khi xem bóng đá một cách bất hợp pháp (trèo lên nóc nhà để xem bóng đá) cũng đã để lại hậu quả mà không ai mong muốn. Theo “Tản mạn bóng đá Hà thành”, năm 1984, đội bóng Pác- mơ (Liên Xô) sang đá với tuyển Việt Nam, một căn nhà 2 tầng bị quá tải vì gần trăm khán giả xem chui nên đã đổ sập. Rất may mọi người chỉ bị thương chứ không ghi nhận tử vong.

Thật thú vị khi tác giả Hồ Công Thiết đã đem đến cho độc giả những hoài niệm khó quên cũng như những câu chuyện xưa mà chưa bao giờ cũ về bóng đá Hà thành. Tất cả các đội bóng, cầu thủ ấy đã tạo nên một nền bóng đá của Hà Nội mang vẻ đẹp hào hoa riêng biệt, không thể trộn lẫn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ