Căng tin mới của trường Luật giống như một nhà hàng, không chỉ cung cấp đầy đủ các loại đồ ăn, thức uống dành cho sinh viên mà còn được trang trí cực kỳ bắt mắt với khăn trải bàn trắng, hoa tươi, và thậm chí là còn bật cả những bản nhạc đầy thú vị…
“Uống cốc trà nóng 1.000 đồng mà cảm giác như nhắm ly rượu vang trong nhà hàng Pháp”, một sinh viên hài hước chia sẻ.
Ngoài khu ăn uống, “thiên đường” mới của sinh viên Luật còn có khu mua sắm tự chọn, trong đó sinh viên được tự do lựa chọn những món đồ dùng phù hợp với nhu cầu, giống hệt như đang ở trong một “siêu thị thu nhỏ”.
Đặc biệt, căng tin còn bố trí một “không gian café sách”, ở đó sinh viên có thể tha hồ ngồi nhâm nhi chút đồ uống, vừa đọc sách, làm bài tập hay học nhóm…
Nhưng điều khiến các sinh viên thích thú nhất ở căng tin mới chính giá cả ở đây ổn định, và “mềm” hơn nhiều so với trước, rất phù hợp với túi tiền vốn eo hẹp của sinh viên…