Sẻ giọt máu hồng- trao niềm hi vọng

Sẻ giọt máu hồng- trao niềm hi vọng

Xuân hồng là lễ hội hiến máu nhân đạo lớn nhất trong năm, và thu hút được sự quan tâm đặc biệt của người dân, đặc biệt là giới trẻ. Hai kỉ lục Guinness Việt Nam đã được xác lập là chiếc khăn len nhân ái và  bức tranh ghép hướng tới kỉ niệm đại lễ 1000 năm Thăng Long. Với độ dài 51,3m đây là chiếc khăn len dài nhất và được đan bởi nhiều người nhất. 1221 cô gái đã cùng tham gia hoàn thành khăn len nhân ái. Đây là tác phẩm nhằm tôn vinh người phụ nữ Việt nam với những vẻ đẹp truyền thống kết hợp hiện đại nhân ngày 8/3.

Ảnh 1
Các bàn làm việc bận rộn trong ngày hội hiến máu

Để hướng tới 1000 năm thăng long, ban tổ chức lễ hội đã thực hiện ghép bức tranh với số lượng nhiều mảnh ghép và số người tham gia nhất.  3600 mảnh ghép của 3600 người với những lời chúc được viết phía đằng sau đã được ghép thành công với sự phối hợp màu sắc một cách độc đáo và có ý nghĩa nhân đạo sâu sắc. Nền màu vàng của bức tranh là biểu trưng cho nhóm máu O, màu đỏ ghép biểu tượng Thăng Long tượng trưng cho nhóm máu B, màu xanh lá cây của nhóm máu A . Và sự kết hợp, nhóm máu Ab có màu biểu trưng là tím than. Đây là bức tranh ghép mang cả ý nghĩa nhân đạo và là tác phẩm ấn tượng của những tấm lòng nhân ái nhằm hướng tới đại lễ của dân tộc.

Lượng máu thu gom được trong lễ hội là 3060 đơn vị. Tuy lượng máu này không thể vượt qua lượng máu thu gom được trong năm 2009 nhưng thành công của lễ hội là đã thu hút được nhiều bạn trẻ tham gia. Số lượng đơn đăng kí hiến máu chỉ 4010, nhưng con số hiến máu thực tế đã lên đến 6200.

Thông điệp của ngày hội hiến máu năm nay là: ”sẻ giọt máu đào- trao niềm hi vọng”  tạo được sức ảnh hưởng to lớn. Khi sẻ chia những giọt máu đào chúng ta đã trao cho biết bao người niềm tin tưởng và hi vọng vào cuộc sống.  Nhiều bạn trẻ thực sự bị thu hút bởi thông điệp đầy tinh thần nhân đạo và tính cộng đồng này.

Bạn Vũ Diệu Linh- ĐH lao động, xã hội- chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên mình hiến máu và có lẽ đây là một việc  làm ý nghĩa nhất. Quy mô lễ hội lớn hơn mình nghĩ, các hoạt động rất phong phú. Mình tự hào về hành động đã làm. Nó như một mốc đánh giá sự trưởng thành của mình. Nếu sức khỏe bảo đảm mình sẻ còn tiếp tục hiến máu”. Cũng như Diệu Linh, nhiều bạn trẻ lần đầu hiến máu đã có ấn tượng rất tốt về lễ hội. Các bạn trẻ đến với lễ hội với nhiều cách khác nhau.  Nhóm bạn nữ nguyễn thị hương, nguyễn thị thủy, lê thị phượng, phạm thị mai linh cùng học đại học Công nghiệp,  trọ cùng phòng đã rủ nhau đi hiến máu. Phượng tâm sự: “Phải đến lần thứ 3 đo huyết áp tớ mới được tham gia hiến máu. Hai lần đầu tiên có lẽ do quá hồi hộp, hiến xong rồi thấy rất vui vì cảm giác như vừa làm được một việc tốt”. Với Thủy, bạn chỉ vừa đủ cân nặng 45 kg, nhưng với nhiệt huyết của mình bạn không hề lo lắng về sức khỏe. Các bạn đều chung một cảm nhận rằng: ”Hiến máu xong thấy mình có ích hẳn  lên, sự nhiệt tình cảu các TNV khiến chúng mình thấy bản thân quan trọng. Nhỏ nhắn, với nụ cười tươi  trên môi, Mai linh thể hiện quyết tâm của mình: "4 Tháng nữa tớ sẽ hiến máu lần 2”.

ảnh 2
Các bạn trẻ đến hiến máu

Các TNV là nhân tố không nhỏ tạo nên thành công cho lễ hội. Các bạn không chỉ tham gia chăm sóc người hiến máu, mà có bạn còn kiêm cả hiến máu. Phùng thị vân- HV Tài chính- kể về con đường đến với hội máu: “Chị tớ hoạt động trong hội máu và tớ cũng tham gia với chị. Sau đó là thử hiến máu ở điểm hiến máu của chi đội tớ. Lần đầu cũng hồi hộp lắm nhưng lần này thì đỡ sợ hơn rồi. Hôm nay tớ gặp toàn người mới, lại được các CTV chăm sóc tận tình thấy cảm động và vui lắm. So với việc tổ chức hiến máu tại các điểm, thì lễ hôi lần này  chuyên nghiệp, hoành tráng và hoạt động phong phú hơn nhiều”. chỉ mới là sinh viên năm 1, nhưng Vân đã rất tâm huyết với hoạt động này và  đã tham gia hiến máu 2 lần. Anh chàng sinh viên Đại học Mở Trịnh Xuân Thành không có cơ hội hiến máu trong dịp này thì chia sẻ: “Mình mới hiến máu cách đây một tuần tại  điểm hiến máu Lê Thanh Nghị, hôm nay không thể hiến máu nữa. Nhưng mình vẫn thấy tự hào, vì được chăm sóc những người khác.” Sự tận tình và thân thiện, nhiệt tình của các TNV và CTV khiến nhiều bạn hiến máu lần đầu bất ngờ. Đội ngũ TNV và CTV năm nay là 1500 người với nhiệm vụ chăm sóc tốt cho 6200 người tham gia hiến máu.

Xung quanh hoạt động hiến máu lễ hội còn tổ chức nhiều hoạt động khác nhằm thu hút giới trẻ như ném còn, phi tiêu, tô tượng, đập bình gốm…Quà tặng hiến máu phong phú để các bạn có thể lựa chọn dễ dàng. Các bạn đặc biệt thích thú với việc được vẽ chân dung miễn phí và được tặng chữ thư pháp… Sự tham gia nhiệt tình của các ca sĩ Thùy Chi, Khắc Hiếu, cây hài Tự Long… đem lại cho lễ hội một luồng khí mới. Các bạn trẻ vẫn luyến tiếc khi ra về vì một ngày dường như ngắn quá.

Thực sự thành công với việc xác lập hai kỉ lục mới, lễ hội hiến máu Xuân hồng còn để lại trong lòng những người tham gia kỉ niệm đáng nhớ. Lễ hội cũng đã tôn vinh đóng góp của các cá nhân , chi hội , tố chức tiêu biểu.8 đội tuyên truyền xuất sắc, 18 cá nhân tiêu biểu, 8 chi hội trưởng, đại diện ban vận động hiến máu và ban tổ chức Viện huyết học truyền máu TW đã được tuyên dương trong lễ hội này.

Lê Thị Huế
 

Tin tiêu điểm

Ông MacNair cắt tỉa cây cảnh tại nhà riêng ở Dubai.

Bậc thầy bonsai ở Dubai

Thế giới
GD&TĐ - Khi lần đầu mua cây cảnh vào những năm 1980, ông Robert MacNair (Scotland), không hề biết rằng nó sẽ là khởi đầu đam mê suốt đời mình.

Đừng bỏ lỡ