Sắc màu đen trắng: Sự hòa hợp giữa thiên nhiên và con người

Sắc màu đen trắng: Sự hòa hợp giữa thiên nhiên và con người

(GD&TĐ) - Triển lãm Ảnh nghệ thuật đen trắng cá nhân của nhiếp ảnh gia Trần Nhân Quyền vừa khai mạc tại 29 Hàng Bài, Hà Nội.

Đây là triển lãm thứ 2 của tác giả Trần Nhân Quyền. Triển lãm đã công bố 60 bức ảnh đen trắng tiêu biểu nhất do tác giả thực hiện trong nhiều năm tại các vùng đất Việt Nam.
Nhiều bạn trẻ thích thú trước những bức ảnh
Nhiều bạn trẻ thích thú trước những bức ảnh
Điểm khác biệt của triển lãm lần  này là bộ ảnh được thực hiện hoàn toàn dựa trên nền tảng truyền thống như công nghệ tráng phim, phóng ảnh thủ công, sử dụng phim đen trắng khổ lớn – những nền tảng mà hiện nay rất ít nghệ sỹ nhiếp ảnh theo đuổi. Điều đặc biệt là toàn bộ các khâu kỹ thuật đều do chính tác giả thực hiện. 
Những bức ảnh tại triển lãm có kích thước đa dạng, được khắc họa sâu sắc bởi cái hồn và sự hấp dẫn riêng vốn có của thể loại ảnh đen trắng. Nội dung của bộ ảnh ca ngợi cảnh đẹp thiên nhiên, đời sống con người trên các vùng miền đất nước Việt Nam mà tác giả từng đã đi qua. 
Thảo nguyên Mộc Châu qua ống kính của tác giả
Thảo nguyên Mộc Châu qua ống kính của tác giả
Thông điệp qua mỗi bức ảnh gửi trọn niềm đam mê với nhiếp ảnh và tình yêu với từng vùng đất cùng những con người hồn hậu. Có khi đó là cảnh đẹp gắn với danh lam nổi tiếng như lăng tẩm Huế hay đơn giản chỉ là một nụ cười sơn cước, một gương mắt ngây thơ của những đưa trẻ vùng cao… 
Chỉ với hai sắc màu đen và trắng cùng với kỹ thuật truyền thống tác giả đã gửi đến người xem bao cảm xúc: sự bình yên, thanh thản, cái tinh khiết cùng những trải nghiệm về cuộc đời. Dừng lại vài phút sau mỗi bức ảnh mỗi người như được sống chậm lại đây cũng là một điều thú vị khi mà cuộc sống hiện đại với guồng quay quá nhanh.
Hồng Vân

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ