Rời ghế nhà trường, em làm tình nguyện viên

GD&TĐ - Với tinh thần “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” rất nhiều học sinh đã tranh thủ thời gian nghỉ hè, tạm gác chuyện học hành góp sức cùng lực lượng tuyến đầu của thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Lê Thị Lan (bên phải) hướng dẫn người dân khai báo y tế.
Lê Thị Lan (bên phải) hướng dẫn người dân khai báo y tế.

“Chiến sĩ” mang màu áo thiên thanh

Lê Thị Lan, Nguyễn Anh Quốc, Nguyễn Văn Dũng là 3 đoàn viên thanh niên tiêu biểu vừa được Thị đoàn Quảng Yên (Quảng Ninh) tặng Giấy khen vì những thành tích xuất sắc khi tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Chốt kiểm soát dịch bệnh BOT cầu Bạch Đằng.

Các em là gương sáng cho các thế hệ đoàn viên thanh niên noi theo về tinh thần dũng cảm, không quản ngại khó khăn, gian khổ, nguy hiểm tới tính mạng, hăng hái tham gia làm nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch. Điều đáng nói, Lan và Quốc xung phong làm nhiệm vụ khi vừa kết thúc năm học lớp 11 tại Trường THPT Minh Hà, thị xã Quảng Yên. Còn Dũng cũng vừa rời ghế trường THPT.

Trưa tháng 7, trời nắng như đổ lửa, dưới lán trại được dựng tạm gần chốt BOT cầu Bạch Đằng hướng Hải Phòng - Quảng Ninh, cùng đoàn công tác, 3 thanh niên mang màu áo xanh tình nguyện luôn tay với công việc hướng dẫn người dân khai báo y tế.

“Em ơi, cái này khai như nào? Em ơi, tại sao chị check mã vạch mà không được? Tại sao phải cài ứng dụng Bluezone?...”. Lượng người qua chốt kiểm dịch đông đúc, nhiều người dân không đọc kỹ hướng dẫn của Bộ Y tế và văn bản hướng dẫn phòng dịch cũng như điều kiện ra vào tỉnh Quảng Ninh nên khi đến chốt kiểm dịch dồn dập hỏi nhân viên hướng dẫn.

Dịch bệnh căng thẳng, nguy cơ phơi nhiễm cao cộng thêm cái nắng nóng hầm hập từ trên trời dội xuống, đường nhựa hắt lên khiến những cán bộ làm việc tại chốt kiểm dịch luôn tay gạt mồ hồi. Dù vậy, Lan, Quốc, Dũng vẫn điềm tĩnh trả lời, hướng dẫn từng người qua chốt và luôn miệng yêu cầu người dân đảm bảo khoảng cách phòng dịch.

Với thân hình mảnh mai, mớ tóc cột cao lộ khuôn mặt xinh xắn, Lan cho biết: Ngày thì nắng nóng, đêm thì nhiều muỗi, cá biệt có những ngày mưa giông, gió cuốn đổ lán khiến đội công tác rất vất vả bám chốt. Thời tiết khắc nghiệt, nguy cơ phơi nhiễm cao song các thành viên luôn động viên, khích lệ nhau, cùng đoàn kết hoàn thành nhiệm vụ.

Lan chia sẻ, lý do xung phong tình nguyện với em khá đơn giản. Trước tiên, em thấy đó là việc mà thanh niên cần làm để cùng thị xã giữ địa bàn an toàn. Hơn nữa, em muốn viết lên một mùa hè ý nghĩa của thời học sinh khi được đóng góp công sức cho quê hương. Hơn 2 tháng làm tình nguyện phòng dịch của Lan sắp kết thúc. Em đang chuẩn bị hành trang bước vào năm học mới. Lan mong muốn, với sức lực nhỏ bé, em sẽ là tuyên truyền viên chống dịch tại ngôi trường mình đang theo học.

Nguyễn Văn Dũng, Lê Thị Lan và Nguyễn Anh Quốc (thứ 3 từ bên phải) cùng các đoàn viên thanh niên nhận Giấy khen của thị Đoàn.
Nguyễn Văn Dũng, Lê Thị Lan và Nguyễn Anh Quốc (thứ 3 từ bên phải) cùng các đoàn viên thanh niên nhận Giấy khen của thị Đoàn. 

Phát huy tinh thần xung kích

Nguyễn Anh Quốc là một thanh niên to khỏe nhưng trầm tính, ít nói. Từ khi nhận nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch em luôn hoàn thành xuất sắc công việc được giao. Quốc làm việc liên tục các ngày trong tuần, không kể ngày nghỉ. Dù nhiều lúc khó khăn, vất vả nhưng Quốc không hề nản lòng, em cho rằng đó là thử thách giúp mình trưởng thành hơn.

“Em được giao đảm nhiệm hướng dẫn công dân khai báo y tế điện tử. Em cũng tích cực tuyên truyền vận động người dân tuân thủ quy định phòng dịch, thường xuyên hỗ trợ các lực lượng phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm quy định phòng dịch như: Làm giả dấu kiểm dịch, giả giấy xét nghiệm, trốn khai báo y tế…”, Quốc cho hay.

Dù khả năng phơi nhiễm cao, làm việc liên tục dưới tiết trời nóng bức nhưng Quốc luôn được sự động viên, khích lệ từ gia đình. Bản thân em muốn đóng góp công sức nhỏ bé để giữ bình yên cho địa phương.

Ngồi cạnh Quốc, Nguyễn Văn Dũng với dáng người nhỏ nhắn, gầy gò nhưng khuôn mặt tươi vui, năng động. Em vừa tốt nghiệp Trường THPT Ngô Gia Tự và là đoàn viên thanh niên xã Tiền Phong, thị xã Quảng Yên.

Khi được hỏi về công việc đang làm, Dũng cười xòa: “Em làm việc vì đam mê, vì muốn quê hương mình được bình an. Do đặc thù công việc, một tháng chúng em làm cả 30 ngày, không có ngày nghỉ. Dù vậy, em vẫn vui vì đóng góp sức trẻ của mình cho phong trào của địa phương. Em có    dự định sẽ đi Đài Loan để theo học ngành du lịch sau khi dịch bệnh được kiểm soát”.

Bà Bùi Thị Quỳnh Nga - Bí thư Đoàn Thanh niên thị xã Quảng Yên chia sẻ, tinh thần hăng hái, trách nhiệm của những đoàn viên thanh niên như Lan, Quốc, Dũng rất trân quý. Đó là tấm gương sáng của thanh niên Quảng Yên đã phát huy sức trẻ, dũng cảm, biết hy sinh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời đại mới.

Hàng ngày có hơn 5.000 lượt phương tiện và trên 8.000 lượt người ra, vào tỉnh Quảng Ninh qua BOT cầu Bạch Đằng. Người dân qua chốt có lẽ ai cũng ấn tượng với gương mặt tươi tắn của 3 thanh niên ngồi hàng đầu trong chốt. Lan, Quốc và Dũng được phân công nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn công dân ra và vào địa bàn tỉnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, khai báo y tế điện tử, cài đặt ứng dụng Bluezone, đăng ký Sổ sức khỏe điện tử. 

Tin tiêu điểm

Ông MacNair cắt tỉa cây cảnh tại nhà riêng ở Dubai.

Bậc thầy bonsai ở Dubai

Thế giới
GD&TĐ - Khi lần đầu mua cây cảnh vào những năm 1980, ông Robert MacNair (Scotland), không hề biết rằng nó sẽ là khởi đầu đam mê suốt đời mình.

Đừng bỏ lỡ