Ranh giới mong manh giữa “người thứ 3” và kiếp...“gái bao” trong showbiz

Ranh giới giữa hai thứ khái niệm ấy đang ngày một mờ nhạt và mơ hồ dần trong showbiz Việt, nơi tình và tiền luôn gắn chặt cùng nhau...

Ranh giới mong manh giữa “người thứ 3” và kiếp...“gái bao” trong showbiz

Những "kẻ thứ 3" thực sự trong showbiz Việt

Chưa ai làm một phép thống kê chính xác, nhưng tỷ lệ những cô nàng là "người thứ 3" trong làng giải trí cũng không phải ít. Từ diễn viên cho tới ca sĩ, từ người mẫu hay thậm chí là Hoa hậu, rất nhiều người tình nguyện trở thành "người thứ 3" trong chuyện tình yêu.

Có điều, dù họ có tình nguyện đi chăng nữa, cam chịu một cách vui vẻ đi chăng nữa thì dư luận cũng chẳng mấy ai coi họ là "người thứ 3" thực sự. Thay vào đó, những cái biệt danh nghiệt ngã hơn, khe khắt hơn như cụm từ "gái bao" được dư luận điềm nhiên gắn vào những cô gái ấy.

Ranh giới mong manh giữa

Ngọc Trinh tự nhận là "người thứ 3" khi yêu người đã có vợ con.

"Kẻ thứ 3" đình đám nhất trong làng giải trí phải nói tới Ngọc Trinh. Thân phận chẳng có gì đáng tự hào ấy đã được cô tự công khai ra cách đây rất lâu, chuyện tình gần chục năm trời với đại gia có vợ cũng đã được người ta thuộc làu làu tới từng chi tiết nhỏ. Thế nhưng, chẳng mấy ai gọi Ngọc Trinh là "kẻ thứ 3" - như cô hằng mong muốn.

Thậm chí trong cả suy nghĩ của khá nhiều người, họ còn không có khái niệm về thứ gọi là "tình yêu" của cô nàng nữ hoàng đồ lót. Thay vào đó, họ cân đong đo đếm chuyện tình yêu ngang trái của Ngọc Trinh bằng những thứ thiết thực hơn, như nhà cửa, xe cộ hay bạc tiền chẳng hạn.

Bộ phim "Vòng eo 56" của Ngọc Trinh vừa ra mắt, có thể thấy, thông điệp xuyên suốt bộ phim mà Ngọc Trinh muốn gửi đến khán giả đó là: "Trinh không làm gái". Tuy nhiên, không ít khán giả vẫn ngờ vực về lời khẳng định chắc nịch đó của Ngọc Trinh trong phim khi buông những lời bình luận khá cay nghiệt cho "Nữ hoàng nội y" và cho rằng cô thực sự "làm gái" khiến Ngọc Trinh đau đớn và không ít lần bật khóc, thậm chí là thể hiện sự tức giận trên trang cá nhân.

Ở trường hợp của Hồ Ngọc Hà, cô cũng chẳng khác gì Ngọc Trinh khi bị phát hiện là "người thứ 3" khiến mối quan hệ của đại gia kim cương và vợ rạn nứt. Có điều, chẳng ai có thể thuyết phục dư luận tin vào chuyện Hà Hồ chỉ là một "người thứ 3" tội nghiệp, đáng thương trong cuộc tình oan trái ấy mà gọi cô là kẻ "giật chồng" bởi chính người vợ của đại gia đã lên tiếng tố cáo "Nữ hoàng giải trí" một cách công khai trên trang cá nhân.

Ranh giới mong manh giữa

Cũng không mấy ai gọi Hà Hồ là "kẻ thứ 3" mà gọi cô là "kẻ giật chồng".

Đám đông cay nghiệt, đám đông khe khắt, nhưng đám đông cũng không phải hoàn toàn vô lý. Showbiz không có chỗ cho những cô nàng mù quáng, ngây thơ và lãng mạn như trong phim, còn giới đại gia cũng chẳng hề tồn tại một "soái ca" nào đủ sức hút khiến phụ nữ bỏ tất cả để chạy theo tình yêu đích thực.

Thế giới bon chen ấy càng không có những câu chuyện cổ tích giữa đời thường, mà chỉ đầy rẫy những thứ đổi - trao sòng phẳng. Kiếm đâu ra một "kẻ thứ 3" đúng nghĩa - đến với nhau chỉ vì mỗi 2 chữ tình yêu?

Đâu là ranh giới giữa kẻ thứ 3 và một "gái bao"?

Phân biệt hai khái niệm đó chỉ bằng một chữ "tình" có vẻ quá mong manh và không hề thực tế. Trong showbiz, thứ ranh giới ấy đang mờ nhạt hơn bao giờ hết, khi mà tình yêu đang nghiễm nhiên đi chung với sự cung phụng, vật chất và quyền lợi như những thứ không thể tách rời. Tình và tiền luôn song hành cùng nhau trong bất cứ một mối quan hệ nào của showbiz Việt, nhất là những mối quan hệ đầy rẫy những sự "hi sinh" của các ngôi sao chấp nhận "về 3"...

Người ta đang dần quen với việc một cô nàng showbiz chắc chắn sẽ "đổi đời" khi bước vào một tình yêu đẹp, dần cảm thấy bình thường khi chuyện tranh vợ, cướp chồng diễn ra công khai mỗi ngày trên báo chí, dần chấp nhận cái suy nghĩ "sống dựa vào đàn ông" chẳng có gì sai... Và với cái đà đổi thay chóng mặt này, cái ranh giới mong manh đến tội nghiệp kia có lẽ sẽ chẳng cần tồn tại nữa. Sự có mặt của nó còn có ý nghĩa gì khi người ta không có nhu cầu phân biệt đâu là kẻ thứ 3, đâu là một cô "gái bao" cao cấp...

Tùng Lâm

(Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân)

Theo doisongphapluat.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ