Quy Nhơn: Rơi xuống hố công trình, bé trai 4 tuổi trôi 100m dưới cống thoát nước

Bé Phạm Tuấn Khanh, 4 tuổi, ở TP Quy Nhơn, bị rơi xuống hố công trình rồi trôi 100 m, được hai người đàn ông cứu sống.

Hố công trình được đậy lại bằng nắp sắt sau khibé trai bị rơi xuống. Ảnh: Thạch Thảo.
Hố công trình được đậy lại bằng nắp sắt sau khibé trai bị rơi xuống. Ảnh: Thạch Thảo.

Khanh đi ăn sáng cùng mẹ là chị Phan Thị Lãnh ở đường Hoa Lư, phường Đống Đa, ngày 16/9. Khi mẹ đang tính tiền, bé vô tình đi ngang miệng hố công trình rồi rơi xuống hệ thống thoát nước của thành phố.

Nghe chị Lãnh kêu cứu, ông Nguyễn Đình Lộc (41 tuổi) và ông Nguyễn Văn Phong (37 tuổi), đang làm phụ hồ gần đó đã nhảy xuống cống để cứu bé.

Ông Lộc cho biết, hố cống chỉ đậy vài tấm nhựa mỏng, lúc bé trai rơi xuống, nước đang chảy rất mạnh. "Tôi nhảy xuống vớt không kịp nên kêu người chạy xuống hố phía dưới để đón bé", ông nói.

Sau khi nghe đồng nghiệp hô hoán, ông Phong đã nhảy xuống hố cống cách vị trí bé rơi xuống 100 m. "Phát hiện dép của cháu nên tôi nhảy xuống cứu, khi vớt lên toàn thân bé tím tái", ông nói. Khanh được sơ cứu rồi đưa đến bệnh viện.

Công trình xảy ra tai nạn là dự án thuộc Ban Quản lý Công trình giao thông tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc thi công.

Người dân địa phương phản ánh, ba hố công trình đơn vị thi công ở đường Hoa Lư nối dài là nơi xảy ra ba vụ tai nạn giao thông trong vòng 20 ngày. Việc san ủi, làm tuyến đường này đã bắt đầu từ cuối 2018 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Ông Trần Việt Quang, Chủ tịch UBND phường Đống Đa cho biết, bé trai đang được điều trị ở Bệnh viện Đa khoa TP Quy Nhơn, đã qua cơn nguy kịch. Sau sự việc, phường đã yêu cầu chủ dầu tư chỉ đạo đơn vị thi công khắc phục khẩn cấp hiện trường; thăm hỏi, động viên nạn nhân. 

"Tùy theo nguyện vọng của gia đình, địa phương sẽ có kiến nghị về việc truy cứu trách nhiệm cụ thể liên quan đến sự việc", ông Quang nói.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Ông MacNair cắt tỉa cây cảnh tại nhà riêng ở Dubai.

Bậc thầy bonsai ở Dubai

Thế giới
GD&TĐ - Khi lần đầu mua cây cảnh vào những năm 1980, ông Robert MacNair (Scotland), không hề biết rằng nó sẽ là khởi đầu đam mê suốt đời mình.

Đừng bỏ lỡ