Quanh chuyện cai thuốc lá

GD&TĐ - Hôm 26/5, tại Đà Nẵng, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá (31/5).

Minh họa/INT
Minh họa/INT

Lễ mit tinh có chủ đề trùng với chủ đề của Ngày Thế giới không thuốc lá do WHO (Tổ chức Y tế Thế giới) phát động là “Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo” nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là thanh thiếu niên, về tác hại của thuốc lá.

Tổ chức Y tế Thế giới ước tính, cứ mỗi sáu giây trôi qua, thuốc lá lại cướp đi mạng sống của một người. Tổn thất về kinh tế do thuốc lá gây ra trên toàn thế giới lên tới 1.400 tỉ USD mỗi năm.

Ở Việt Nam, chưa có con số thống kê đầy đủ về số người đang hút thuốc lá nhưng có đến trên 100 nghìn người tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá mỗi năm. Thiệt hại kinh tế do thuốc lá ước tính là 108 nghìn tỉ đồng/năm. Con số này lớn hơn gấp 5 lần so với đóng góp của nguồn thu thuế thuốc lá cho ngân sách quốc gia.

Tác hại của thuốc lá thì quá rõ ràng, hầu như ai cũng thấy, nhưng tại sao không cai được thuốc lá? Có nhiều cách dẫn dụ con người đến với thuốc lá nhưng cũng có hàng trăm lý do để những người nghiện thuốc lá không cai được.

Người thì đổ thừa cho việc nếu không hút thuốc lá thì “buồn lắm”, người lại nêu lý do thật vô lý: “Không hút thuốc thì huyết áp sẽ tăng!”. Nhưng có một lý do mà ai cũng biết nhưng không thực hiện được, đó là ý chí.

Cai thuốc lá chỉ là “chuyện vặt” trong đời sống của con người với hàng trăm việc phải lo nhưng “chuyện vặt” ấy lại thành chuyện lớn vì có người bỏ không biết bao nhiêu lần rồi vẫn “tái nghiện”.

Những người này chỉ dừng lại khi bác sĩ khám bệnh cho họ và phán một câu: “Phổi của bạn có vấn đề rồi. Khả năng ung thư rất cao nếu bạn không cai thuốc lá”. Nhận lời “tuyên án” ấy, mười người nghiện thì đều tìm cách bỏ thuốc lá cả mười.

Hút thuốc lá là một tật xấu, không chỉ gây phiền hà cho chính người nghiện (ví dụ nửa đêm mà hết thuốc lá thì trời mưa hay gió bão gì cũng đi mua cho được), mà còn làm phiền cho người xung quanh.

Vào phòng máy lạnh, đang mát mẻ thơm tho, thế rồi bỗng một ông nghiện thuốc lá không chịu nổi bèn… đốt một điếu. Cả phòng chết ngộp với khói thuốc chỉ vì một ông nghiện.

Dù thiệt hại rất lớn về kinh tế và nhân mạng, dù bị đánh thuế tiêu thụ đặc biệt rất cao, dù bị cấm quảng cáo trên các phương tiện truyền thông, song các tập đoàn sản xuất thuốc lá vẫn tìm trăm phương nghìn kế để sản xuất và cổ súy cho việc hút thuốc.

Vì thiệt hại chỉ dành cho quốc gia và chính người nghiện còn các nhà sản xuất thì vẫn lãi to. Cứ dăm bữa nửa tháng, người đi đường lại thấy các nam thanh nữ tú mặc đồng phục của một hãng thuốc lá nào đó, cầm cờ chạy trên đường. Một kiểu quảng cáo trá hình về thuốc lá.

Các nhà máy sản xuất thuốc lá chỉ có thể dừng sản xuất một khi không còn ai hút thuốc nữa. Nhưng điều này còn khó hơn hái sao trời! Chỉ có những người có ý chí mạnh mẽ mới chiến thắng một thói quen xấu là hút thuốc lá. Mà số người “có ý chí mạnh mẽ” hỏi trong thiên hạ được bao nhiêu? Cho nên, tốt hơn hết là đừng nên “hút thử điếu xem sao” để rồi quá khó khi phải cai nghiện thuốc lá.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tình nguyện viên của Câu lạc bộ Hoa phượng đỏ dạy kèm miễn phí cho học sinh tiểu học sống tại Làng trẻ SOS Đà Nẵng. Ảnh: NTCC

Những lớp học miễn phí tiếp sức mùa Hè

GD&TĐ - Ngoài chương trình mở cổng trường hè cho học sinh vui chơi, sinh hoạt các câu lạc bộ kỹ năng, năng khiếu... nhiều lớp học phụ đạo cho học sinh yếu kém cũng được tổ chức giúp các em củng cố lại kiến thức.