Sự thật phía sau đơn trình báo bị kẻ lạ mặt cướp vàng của cô gái trẻ

GD&TĐ - Một cô gái trẻ đã trình báo tới cơ quan chức năng sự việc bị nam thanh niên lạ mặt cướp tài sản. Tuy nhiên, sự thật phía sau khiến nhiều người bất ngờ.

N.T.K.D. làm việc tại cơ quan chức năng.
N.T.K.D. làm việc tại cơ quan chức năng.

Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 4/12, N.T.K.D. (SN 1998, trú tại ấp Khánh Hòa, xã Khánh An, huyện An Phú, An Giang) đến cơ quan Công an huyện An Phú trình báo sự việc cô gái này bị một kẻ lạ mặt cướp tài sản.

Cụ thể, K.D. trình báo khoảng 11h30’ cùng ngày, khi đi thăm vườn về nhà, cô gái này bất ngờ bị một thanh niên che kín mặt xông đến giật đứt sợi dây chuyền vàng trên người làm D. té ngã.

Vết trầy trên cổ do D. tự tạo ra.
Vết trầy trên cổ do D. tự tạo ra.

Không dừng ở đó, kẻ lạ mặt tiếp tục giật phăng chiếc lắc tay D. đang đeo sau đó bỏ chạy. Ngoài ra, D. cho biết khi kiểm tra, D. phát hiện đối tượng đã lấy trộm số tiền 11 triệu đồng trong ngăn tủ đựng quần áo. Tổng trị giá tài sản bị mất khoảng 35 triệu đồng. N.T.K.D. đến trình báo cơ quan chức năng kèm theo vết trầy xước trên người và cổ.

Tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Phú kết hợp Viện Kiểm Sát Nhân dân huyện An Phú nhanh chóng đến hiện trường xác minh, thu thập thông tin làm rõ vụ việc.

Tuy nhiên tổ công tác đã nhanh chóng phát hiện ra nhiều dấu hiệu bất thường tại hiện trường nên đã vận động thuyết phục D. thành khẩn khai báo.

N.T.K.D. làm việc tại cơ quan chức năng.
N.T.K.D. làm việc tại cơ quan chức năng.

Đến khoảng 21h30’ D. thừa nhận hành vi hoang báo thông tin của bản thân. Theo đó, do tham gia đặt mua hàng qua mạng nhằm hưởng phần trăm nên D. đã lấy 11 triệu đồng của gia đình và tháo dây chuyền, lắc tay bằng vàng đem cầm lấy 15 triệu đồng để chuyển tiền mua hàng qua mạng.

Đến khi phát hiện mình bị lừa, lo sợ gia đình trách mắng nên D. đã tự dùng tay làm trầy xước vùng cổ và đến cơ quan công an báo tin dựng hiện trường giả.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm cùng lãnh đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay trao xe đạp cho học sinh nghèo xã biên giới La Lay.

Trao quà cho học sinh nghèo xã biên giới La Lay

GD&TĐ - Ngày 5/10/2025, đoàn công tác xã hội của Báo Giáo dục và Thời đại đã phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay (Quảng Trị), tổ chức lễ trao tặng 30 chiếc xe đạp (mỗi chiếc trị giá 2 triệu đồng) do Công ty Hapulico Land tài trợ cho 30 em học sinh nghèo là người dân tộc thiểu số đang theo học tại các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã miền núi biên giới La Lay.