Ngày 7/5, Mỹ phát động một loạt các cuộc tấn công mới vào nhiều mục tiêu của Iran gần eo biển Hormuz.
Iran cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và đã trả đũa bằng các cuộc tấn công vào tàu chiến Mỹ trong khu vực.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hạ thấp tầm quan trọng của các cuộc tấn công mới nhất, gọi đó chỉ là "một cú chạm nhẹ" sau khi Iran "coi thường" Mỹ.
Ông đồng thời cảnh báo, Lầu Năm Góc sẽ tấn công Iran "mạnh mẽ và dữ dội hơn nhiều" trừ khi Iran ký kết một thỏa thuận "nhanh chóng".
“Tôi sẽ cho các bạn biết khi nào không có lệnh ngừng bắn… Lúc đó các bạn chỉ cần nhìn thấy "một làn sóng bùng cháy lớn" phát ra từ Iran mà thôi”, Tổng thống Trump cảnh báo.
Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết, lực lượng của họ đã nhắm mục tiêu vào các địa điểm phóng tên lửa, trung tâm chỉ huy và kiểm soát và các điểm giám sát của Iran để "tự vệ".
Bộ Chiến tranh Mỹ cáo buộc Iran đã thực hiện một cuộc tấn công "vô cớ" bằng tên lửa, UAV và tàu nhỏ nhằm vào các tàu USS Truxtun, USS Rafael Peralta và USS Mason - tất cả đều tham gia vào việc áp đặt lệnh phong tỏa các cảng Iran.
Tuy nhiên, Iran cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn trước bằng cách tấn công một tàu chở dầu trong vùng biển thuộc lãnh thổ Iran và phối hợp với “một số quốc gia trong khu vực” để tấn công các khu dân cư dọc bờ biển Bandar Khamir, Sirik và đảo Qeshm.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố 3 tàu chiến Mỹ đã bỏ chạy khỏi tuyến đường thủy chiến lược sau khi bị "thiệt hại đáng kể".
Cả CENTCOM và Tổng thống Trump đều khẳng định không có tài sản nào của Mỹ bị tấn công.