Nữ sinh ngành Luật gác bút nghiên lên đường... chống dịch

GD&TĐ - Thay vì về quê tránh dịch, nữ sinh ngành Luật đã 2 lần viết đơn tình nguyện vào “lõi dịch” Bắc Giang và giờ là điểm nóng ở Thủ đô Hà Nội để hỗ trợ phần nào công việc cho đội ngũ tuyến đầu chống dịch.

Hình ảnh cô nữ sinh ngành Luật vượt qua vất vả hỗ trợ công tác lấy mẫu xét nghiệm.
Hình ảnh cô nữ sinh ngành Luật vượt qua vất vả hỗ trợ công tác lấy mẫu xét nghiệm.

Nữ sinh Luật vào vai y tế

Gần 5 tháng qua từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh nhất tại “lõi dịch” Bắc Giang cũng là thời gian vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ được thể hiện rõ và mạnh nhất. Nguyễn Thị Tố Uyên - Sinh viên lớp Luật K18 - Trường Đại học Nội vụ Hà Nội là một trong những tình nguyện viên tiêu biểu nơi tuyến đầu chống dịch.

Gặp Tố Uyên trong những ngày thành phố Hà Nội đang “thần tốc” xét nghiệm tách F0 ra khỏi cộng đồng và tiêm vắc-xin phòng dịch Covid-19 cho người dân. Hình ảnh cô gái áo xanh nhỏ nhún nhảy đánh lạc hướng trẻ dưới 10 tuổi để các y bác sĩ dễ dàng lấy mẫu xét nghiệm tại điểm tiêm Trạm Y tế phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm) khiến nhiều người mến phục.

Tố Uyên chia sẻ, đây là lần thứ 2, cô tham gia tình nguyện phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trước đó (tháng 5/2021) khi đang hoàn thành những buổi học cuối của sinh viên năm thứ 2 thì tỉnh Bắc Giang xuất hiện ổ dịch lớn. Thay vì chọn về quê như các bạn, Tố Uyên viết đơn tham gia chống dịch tại “điểm nóng” Bắc Giang.

Vui mừng khi được lựa chọn, Tố Uyên cùng 2 bạn sinh viên khác tại Hà Nội lên Bắc Giang hỗ trợ các y bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm, phân loại, sàng lọc, bóc tách F0, F1 ra khỏi cộng đồng trong 15 ngày     cao điểm.

“Trước khi lên Bắc Giang, em được tập huấn kỹ năng lấy mẫu bệnh phẩm, cách bảo vệ an toàn trong quá trình làm nhiệm vụ. Tại đây, em được phân công trong đội hỗ trợ y tế. Nhiệm vụ này đòi hỏi sự cẩn trọng, khéo léo khi lấy mẫu và đối mặt với nguy cơ lây nhiễm rất cao...” – Tố Uyên cho biết.

Có mặt tại Bắc Giang, Tố Uyên được phân công làm nhiệm vụ tại khu cách ly y tế Trường Tiểu học Song Mai (TP Bắc Giang) và tham gia công tác hậu cần, nấu cơm cho người trong khu cách ly. Với số lượng lên tới 200 - 300 suất/ngày trong thời tiết tháng 5 nắng nóng.

Tố Uyên thực hiện công việc nấu ăn tại Trường Tiểu học Song Mai được 1 tuần thì nhận thông báo các khu công nghệp cần thêm người lấy mẫu xét nghiệm. Tố Uyên đã đề xuất để có thể được tập huấn và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm.

Tại huyện Việt Yên, hầu như ngày nào Tố Uyên cùng mọi người phải thực hiện lấy hơn 1.000 mẫu bệnh phẩm, từ sáng sớm đến đêm muộn.

Lần đầu tiên tiếp xúc với mẫu test nhanh là dương tính với Covid-19, Tố Uyên khá lo sợ. Tuy nhiên, các bác sĩ động viên: “Các em phải xác định khi tình nguyện tại điểm nóng, nguy cơ bản thân là F0 luôn thường trực, mặc dù đã cố gắng hết sức để bảo vệ an toàn cho mình. Do đó, chúng ta hãy bình tĩnh, trấn an bản thân và người bệnh, giúp họ vượt qua cú sốc tâm lý”.

Từ đó về sau, ngày nào cũng tiếp xúc với các mẫu test dương tính với Covid-19, Tố Uyên đều đặt người bệnh lên trên, khuyên họ bình tĩnh, yên tâm vì các bác sĩ luôn sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ họ vượt qua dịch bệnh.

Để bảo vệ sức khoẻ bản thân, sau mỗi lần lấy mẫu, mọi người đều tuân thủ đúng quy trình: Mặc đồ bảo hộ, kính chống bắn, đeo găng tay y tế, sát khuẩn liên tục sau mỗi lần lấy mẫu. Sau 2 mẫu sẽ thay găng tay 1 lần…

Sau giờ làm, trước khi tiếp xúc với người khác, các tình nguyện viên lại sát khuẩn toàn thân, tắm rửa ngay. “Hằng ngày sử dụng nhiều dung dịch sát khuẩn, da hai bàn tay bị khô. Cơ thể cũng rất mệt do ngửi nhiều hoá chất sát khuẩn...”, Tố Uyên chia sẻ.

Có những lúc kiệt sức, nhớ nhà và muốn bỏ cuộc vô cùng, nhưng được sự động viên của các anh chị em, Uyên lấy lại động lực để cống hiến. “Với 15 ngày ở tại tâm dịch Bắc Giang là quãng thời gian đáng nhớ nhất trong thời gian tuổi trẻ của mình. ...”, Tố Uyên bày tỏ.

Tố Uyên tham gia lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Tố Uyên tham gia lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Sức trẻ và trách nhiệm xã hội

Sau chuyến đi Bắc Giang, Tố Uyên trở về Hà Nội tự cách ly tại phòng riêng trong vòng 14 ngày và để hoàn thành những bài thi kết thúc năm học thứ hai. Đúng lúc đó, TP Hà Nội bùng phát dịch bệnh trở lại, Thành đoàn Hà Nội tiếp tục tuyển tình nguyện viên tham gia chống dịch.

Không chần chừ, Tố Uyên nhanh chóng viết đơn và được phân công về làm việc tại đội phản ứng nhanh chống dịch Covid-19 tại Quận đoàn Bắc Từ Liêm. Trong những ngày ra quân lấy mẫu xét nghiệm và tiêm chủng diện rộng tại Hà Nội, Tố Uyên phải căng sức lên gấp đôi bình thường.

Ngày nào cô cũng phải đi sớm về muộn, nắng mưa thất thường để trực chốt hỗ trợ tiêm, lấy mẫu xét nghiệm… “Bọn em luôn phải trực điện thoại 24/24 giờ để sẵn sàng nhận nhiệm vụ lên đường...” - Tố Uyên nói.

Điều đặc biệt là bố mẹ Uyên cũng luôn tích cực trong công tác hỗ trợ chống dịch ở địa phương. Bố Uyên tham gia lực lượng trực chốt, còn mẹ ủng hộ hàng trăm cân gạo, rau giúp người dân khó khăn chống dịch và các bếp ăn hỗ trợ lực lượng tuyến đầu. Em trai cô đang học online ở nhà, vẫn đăng ký tham gia đội tình nguyện chống dịch ở phường, xã. Khi biết con gái đăng ký tình nguyện vào “điểm nóng”, bố mẹ Uyên có lo lắng nhưng không quên động viên con.

“Hàng ngày bố mẹ gọi điện động viên con cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ nhưng cũng không quên giữ gìn sức khoẻ. Trong mỗi cuộc trò chuyện ngắn ngủi qua màn hình Zalo với gia đình, Uyên luôn mỉm cười để bố mẹ yên tâm…”, Tố Uyên nói.

Không chỉ hăng say tham gia tình nguyện, Tố Uyên còn là một sinh viên ưu tú, năng động của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Cô sinh viên đai đen võ cổ truyền, Phó Chủ nhiệm CLB Võ thuật thường xuyên tham gia các hoạt động thể dục thể thao trường, được thầy cô và bạn bè yêu quý.

Chia sẻ với Báo GD&TĐ, anh Trương Quốc Việt - Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội nhấn mạnh, sinh viên nhà trường tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, đặc biệt hỗ trợ tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19.

Nói về Tố Uyên, anh Trương Quốc Việt cho biết, Uyên là sinh viên năng động chăm ngoan, học khá. “Tố Uyên tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện nhà trường đặc biệt là câu lạc bộ Võ thuật Nội vụ. Tố Uyên làm việc với tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm cao và được Đoàn trường tặng giấy khen...”, anh Việt bày tỏ.

Anh Trương Quốc Việt cũng nhấn mạnh, Tố Uyên tình nguyện viết đơn tham gia tuyến đầu chống dịch là một việc làm ý nghĩa, thể hiện tinh thần trách nhiệm với xã hội.

“Vào tâm dịch Bắc Giang cùng lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch và giờ lại xung phong tại Thủ đô Hà Nội đã thể hiện tính tiên phong của sức trẻ, lòng nhiệt huyết và trách nhiệm với xã hội. Qua đó, giúp Tố Uyên có những trải nghiệm, khoảng thời gian ý nghĩa không thể nào quên...”, anh Việt nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ