(GD&TĐ) – Một nhà khoa học New York đang nghiên cứu cách chữa trị ung thư đã đoạt giải Nobel y học năm nay, tuy nhiên hội đồng trao giải mới phát hiện ra rằng ông đã qua đời vì căn bệnh này 3 ngày trước đó.
![]() |
Nhà miễn dịch học Ralph Steinman |
Ralph Stein Man, 68 tuổi, đã tự điều trị cho mình với một liệu pháp đặc biệt dựa trên nghiên cứu của chính ông vào hệ miễn dịch. Tuy nhiên, ông đã qua đời vào thứ 6 tuần trước sau cuộc chiến 4 năm chống lại căn bệnh ung thư tuyến tụy.
Ủy ban Nobel tại viện Karolinska, Thụy Điển cho biết họ đã biết về cái chết của ông Steinman nhưng dường dường như họ không biết điều này trước khi đưa ra tuyên bố người đoạt giải.
Các đồng sự của ông tại trường ĐH Rockefeller ở New York đã gọi đây là một vinh dự “buồn vui lẫn lộn”. Dường như ông qua đời mà không biết tới việc đoạt giải thưởng khoa học này cùng với ông Bruce người Mỹ và Jules Hoffmann người Pháp.
Ủy ban Nobel không trao giải cho những người quá cố nhưng đã quyết định có ngoại lệ bởi vì tổng thư ký Goran Hansson coi đây là một “tình huống hy hữu”.
Gia đình của ông sẽ được hưởng lợi từ quyết định trên bằng cách nhận một phần trong số tiền 1,5 triệu USD.
![]() |
3 nhà khoa học đồng đoạt giải Nobel y học năm 2011 |
Hôm qua (3.10), hội đồng Nobel tại viện Karolinska ở Thụy Sĩ đã tuyên bố người đoạt giải Nobel y học sẽ chia một nửa cho 2 nhà khoa học Bruce A.Beutler và Jules A.Hoffmann vì những khám phá liên quan tới sự hoạt hóa của miễn dịch bẩm sinh và nửa còn lại trao cho ông Ralph M.Steinman vì khám phá ra tế bào hình cây và vai trò cả nó hệ miễn dịch có khả năng thích nghi.
Phương Hà (Theo Mail Online, Xinhua)